Có thể nói trong lịch sử giáo dục nước nhà, cơ hội vào học ĐH bây giờ dễ-hơn-trở-bàn-tay! Thế hệ chúng tôi, vừa buông cây súng, học ôn thi trầy da tróc vảy mới có được kết quả như ý muốn. Vào học ĐH những năm mới giải phóng (1977-1981) thực sự học ra học, chơi ra chơi nên ra trường là có việc làm ngay (có khi còn kén chọn chỗ làm). Bây giờ tình hình thay đổi: xét vào ĐH theo điểm thi hoặc căn cứ vào học bạ THPT. Với mặt bằng giảng dạy như hiện nay, liệu có tin nổi những “điểm số đẹp” trong học bạ của học sinh?
Theo tôi, không nên học ĐH vì hư danh mà phải suy nghĩ thật kỹ. Ngày trước, tôi quan niệm phải học ĐH để có nền kiến thức cần thiết; để đủ lực sau này đi làm việc. Bốn năm học ĐH ngành sư phạm là cả một quãng thời gian đầy gian khổ, thử thách, đòi hỏi mình phải vượt qua. Ra trường sau đó nghề sẽ dạy nghề, từng bước mình vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức đã học ở ĐH vào công tác giảng dạy. Còn bây giờ vì cái danh ảo mà vào học ĐH, không biết bốn năm sau mình sẽ là ai, sẽ làm gì; không hình dung được công việc tương lai thì chỉ có mất thời gian và tiền bạc. Mất tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất thời gian thì quá uổng phí bởi không thể tìm lại được thời gian đã mất. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, về nhà trường nhưng trước hết là thuộc về bản thân mỗi học sinh. Mình không hiểu mình, không biết mình có năng lực gì; sở trường, sở đoản gì thì ai biết cho mình? Sự quyết định là do bản thân học sinh nhưng là sự quyết định đã được suy nghĩ và cân nhắc kỹ. Không thể bạn thân theo học ngành A thì mình cũng chạy theo ngành A vì năng lực mỗi người một khác. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp học xong ngành sư phạm đã 4-5 năm nay phải ở nhà làm ruộng hoặc đi làm công nhân trong các khu công nghiệp (phải giấu bằng ĐH vì các xí nghiệp chỉ nhận người tốt nghiệp THCS hoặc THPT).
Nếu biết khả năng bản thân không mặn mà với ĐH thì các em hãy bỏ sĩ diện, chọn học một nghề mà mình yêu thích, phù hợp và nhu cầu xã hội đang cần. Nếu được như vậy thì tốt hơn là học ĐH vì cái bằng, vì danh hão mà không tìm được việc làm.n
Lê Anh Sơn

Bình luận (0)