Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khu đô thị mới Dương Nội vẫn ngập sâu trong nước mưa

Tạp Chí Giáo Dục

Nước ngập sâu tới nửa mét hơn 1 ngày, cô lập hoàn toàn khu chung cư thuộc phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội).
Nước vẫn ngập sâu nửa mét cô lập khu chung cư sau hơn một ngày /// Ảnh Minh Chiến

Nước vẫn ngập sâu nửa mét cô lập khu chung cư sau hơn một ngày

Hơn một ngày sau khi Hà Nội có trận mưa lớn kỷ lục, khu vực cầu vượt đường sắt trên đường Tố Hữu kéo dài (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước, tòa chung cư gần đó bị cô lập hoàn toàn.
Đến sáng nay (26.5), khu vực ngập sâu nhất gần chung cư HH2 (Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội) khoảng 0,5 mét. Toàn bộ giao thông đi lại của người dân tại khu chung cư này phải nhờ đến xe ba gác, xe tải.
ngap-ung-ha-noi

Nước ngập sâu nửa mét, bao vây tòa chung cư HH2, khu đô thị mới Dương Nội (phường Dương Nội)

 
Theo một số người dân tại tòa chung cư HH2 này, do tòa nhà bị cô lập, Ban quản lý đã phải bố trí xe tải, xe ba gác chở người dân và phương tiện ra con đường gần đó để vào trung tâm thành phố.
“Sau cơn mưa lớn rạng sang 25.5, khu vực này ngập rất sâu, tòa nhà bị cô lập hoàn toàn. Sau hơn một ngày, nước đã rút bớt nhưng ngập úng vẫn rất nghiêm trọng, người dân chúng tôi muốn đi ra ngoài đều phải nhờ xe ba gác chở qua khu vực ngập úng” chị Nguyễn Thị Hoài (27 tuổi, trú tại tòa nhà HH2) nói.
Sáng nay, ngoài xe tải và xe ba gác của Ban quản lý tòa nhà phục vụ cư dân, một số người dân địa phương gần đó đã mở dịch vụ vận chuyển xe máy và người vượt qua đoạn đường ngập úng vào tòa nhà với mức giá 30.000 đồng/lượt. Đến 11 giờ cùng ngày, nước vẫn chưa rút, đoạn ngập sâu nhất tới 0,5 mét.
ngap-ung-ha-noi

Sau hơn một ngày, nước vẫn chưa rút tại cầu vượt đường sắt nằm trên đường Tố Hữu kéo dài, giao thông đi lại khó khăn
ngap-ung-ha-noi

Cư dân trong tòa nhà HH2 phải đi xe ba gác để vượt qua đoạn đường ngập sâu vào sáng nay (26.5)
ngap-ung-ha-noi

Nếu sử dụng xe ba gác của các cá nhân trong địa phương, cư dân phải trả 30.000 đồng/lượt cho cả phương tiện và người
ngap-ung-ha-noi

Một thanh niên sau khi đi chợ về, phải đẩy xe máy lên xe ba gác để chở vào nhà
ngap-ung-ha-noi

Đến trưa nay, nước vẫn ngập sâu khoảng nửa métẢNH MINH CHIẾN
ngap-ung-ha-noi

Một phụ huynh đón con từ trường về phải men theo lề đường để tránh ngập sâuẢNH MINH CHIẾN
ngap-ung-ha-noi

Một em học sinh đứng đợi phụ huynh giữa đường ngập nướcẢNH MINH CHIẾN
ngap-ung-ha-noi

Đoạn đường ngập úng này kéo dài hơn 500 mét, đoạn dẫn vào khu dân cư phường Yên Nghĩa, quận Hà ĐôngẢNH MINH CHIẾN
ngap-ung-ha-noi

Đến trưa cùng ngày, khu chung cư này vẫn bị cô lập

 
Minh Chiến (Ảnh: Minh Chiến)/ TNO

Bình luận (0)