Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kịch cà phê lên sân khấu lớn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà hát Kịch TP vừa ra mắt vở kịch A… Ma Ma đề cập đến vấn nạn say mê thần tượng thái quá của giới trẻ. Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Hồng Trang – nhóm trưởng nhóm kịch cà phê Đời. A… Ma Ma đánh dấu bước chuyển lớn của cô từ kịch cà phê đến với sân khấu kịch chuyên nghiệp.

Hình ảnh vở kịch A… Ma Ma.

A… Ma Ma là câu chuyện về những người trẻ. Một cô gái (Ngọc Trinh) suốt ngày mơ mộng trở thành ngôi sao, một ca sĩ thần tượng (Baggio) cùng những chuyến đi từ thiện, một cậu thanh niên bán báo (Trường Khanh) phải vật lộn với cuộc mưu sinh để kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho mẹ, một bà lão bán xôi lam lũ (Mỹ Liên), một ông thầy tụng sống ẩn dật trên cốc nhỏ (Gia Bảo)… Số phận của họ như từng mảnh ghép, tưởng chừng chẳng liên quan gì với nhau nhưng ẩn sau đó là những bí mật còn khuất tất sau từng thân phận.

Lấy đề tài kinh dị làm điểm nhấn nhưng mạch nguồn xuyên suốt toàn bộ câu chuyện lại truyền tải một thông điệp khác, rằng đôi khi giới trẻ thường luôn chạy theo điều họ thích, họ tung hô, họ thần tượng mà quên đi một thần tượng ngay bên mình, đó chính là những bậc sinh thành. Để đến khi biết quý trọng thì đã muộn màng. Kịch dễ xem, dễ hiểu, dễ cười, cũng dễ khiến khán giả xúc động và suy ngẫm…

A… Ma Ma là một trong số 40 kịch bản từng được diễn ở sân khấu kịch cà phê của nhóm Đời – một trong những nhóm kịch cà phê hoạt động lâu năm nhất ở TPHCM nay được Nhà hát Kịch TP chọn để dựng lại ở sân khấu kịch chuyên nghiệp. Nghệ sĩ Ngọc Trinh cũng là nhà sản xuất, cho biết: “Tôi và Hồng Trang biết nhau khá lâu. Với mong muốn tạo nên luồng gió mới cho sân khấu, tạo điều kiện cho những bạn trẻ được thử sức nhiều hơn nên tôi đã mời Trang đạo diễn vở kịch này”.

Tốt nghiệp đạo diễn sân khấu năm 2009, Hồng Trang thành lập nhóm kịch cà phê, sau bao năm lăn lộn với sân khấu kịch cà phê, đây được xem là cái duyên đưa chị đến với sân khấu lớn. Hồng Trang chia sẻ: “Vở này tôi đã dựng và diễn ở kịch cà phê rồi nên khi dựng lại thì đường dây, nhạc, mảng miếng đã có sẵn, phần còn lại là ráp phối hợp diễn viên và ê-kíp mới của sân khấu. Kịch cà phê, cái duyên, cái thoại của diễn viên là chính và tương tác với khán giả ở gần, còn sân khấu rộng hơn và khán giả xa hơn nên phải điều chỉnh thoại của diễn viên và tăng các hiệu ứng hỗ trợ từ sân khấu lớn”.

Hai diễn viên trẻ Trường Khanh và Mỹ Liên là những nhân tố được phát hiện từ nhóm kịch cà phê Đời, cũng được “bà bầu” Ngọc Trinh tin tưởng giao cho hai vai lớn, đòi hỏi nhiều kỹ thuật diễn xuất. Lần đầu tiên đứng trước sân khấu lớn, Trường Khanh bắt nhịp khá tốt và phối hợp khá nhuần nhuyễn với diễn viên hài Gia Bảo. Những mảng miếng hài nhẹ nhàng châm biếm tình hình xã hội hiện nay trở nên vô cùng duyên dáng qua những màn tung hứng của diễn viên hài Gia Bảo và diễn viên trẻ Trường Khanh.

Là diễn viên trẻ, nhưng Mỹ Liên vẫn khiến khán giả xúc động khi thể hiện được trọn vẹn hình ảnh một người mẹ già cơ cực một mình gồng gánh nuôi con. Lần đầu tiên thử sức vai “kép đẹp”, Baggio cho biết, vào vai một ca sĩ nổi tiếng, anh phải trình diễn hai bài hát với hai phong cách hoàn toàn khác nhau trên sân khấu nên phải dành nhiều thời gian đầu tư cho bài hát, luyện tập vũ đạo, phong thái của một ca sĩ chuyên nghiệp khi trình diễn.

Có thể nói A… Ma Ma là một minh chứng rõ nét cho thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc của những người trẻ cùng cái tâm của người đi trước đối với lớp đàn em và cho những bước đệm sau này của các bạn đạo diễn, diễn viên trẻ từ kịch cà phê có thể vững vàng để có đủ động lực phấn đấu không ngừng với nghiệp sân khấu.

NGỌC UYỂN

(SGGP)

Bình luận (0)