Y tế - Văn hóaThư giãn

Kịch sinh viên chinh phục khán giả

Tạp Chí Giáo Dục

Vở kịch “Agnes Grey” của Anne Bronte (văn hào Anh) vừa diễn ra trên Sân khấu Nhà hát TP.HCM. Đây là một trong 4 vở kịch trình diễn bằng tiếng Anh do sinh viên nhiều trường đại học ở TP.HCM và giáo viên ngoại ngữ phối hợp thực hiện. Trước đó, tối 17-5, vở “The Happy Prince” đã khai màn chuỗi kịch này cũng tại Nhà hát TP.HCM.

“Agnes Grey” là câu chuyện kịch về những mâu thuẫn trong giáo dục mà thời đại nào cũng có, ngay khi người thực hiện hành vi giáo dục muốn hướng dẫn thế hệ đi sau, bản thân họ vẫn có thể gây ra những hành động phản giáo dục.

Tối 2-6 tới đây sẽ là vở “Wuthering Heights” (Emily Bronte) và tối 9-6 diễn vở “My sister’s keeper” – dàn dựng từ tác phẩm văn học của tác giả Jodi Picoult, một bi kịch đương đại nổi tiếng toàn cầu, từng được dịch ra nhiều thứ tiếng, dựng thành phim điện ảnh Mỹ, tựa dịch tiếng Việt là “Người bảo vệ chị gái”.

M.H

 

Bình luận (0)