Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kịch và phim Tết 2011: Trăm hoa khoe sắc

Tạp Chí Giáo Dục

Vài năm gần đây, việc đến các sân khấu xem kịch, đến rạp xem phim vào những ngày Tết đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của người dân. Năm con mèo 2011 này cũng thế, kịch và phim rất sôi động, rộn ràng và nhiều màu sắc.

Kịch nói: Hai thể loại tương phản

Cảnh trong vở hài kịch Choáng của đạo diễn Minh Nhí. Ảnh: K.N
Kịch mục của các sân khấu nổi lên hai thể loại hoàn toàn tương phản. Một dạng chiếm đa số là tâm lý hài, phần còn lại là kịch kinh dị. Trong quan niệm nếu đầu năm gặp điều vui vẻ thì cả năm sẽ được viên mãn. Nắm được tâm lý đó, các sân khấu cũng xây dựng kịch mục theo tiêu chí hài hước, nhẹ nhàng. Choáng là tên của vở hài kịch của tác giả Lê Chí Trung do Minh Nhí đạo diễn sẽ công diễn ở Sân khấu Superbowl. Đây là câu chuyện kể về một gia đình đang nghèo khổ, cơ cực, bỗng dưng trúng số và rồi trở nên giàu có. Cũng đi theo tâm lý mang lại cảm giác an lành, vui vẻ nhưng Sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ khai thác yếu tố hài lồng trong câu chuyện có thông điệp hạnh phúc. Vở diễn Không cần đàn ông của cố tác giả Ngọc Linh, đạo diễn Trần Minh Ngọc xây dựng những tình huống hài hước mới mẻ với một dàn diễn viên kỳ cựu như NSƯT Kim Xuân, Ái Như, NSƯT Thành Hội, Tuyết Thu, Quốc Thái, Trí Quang, Kim Khánh, Quang Thảo… đủ sức hấp dẫn người xem. Sân khấu Idecaf cũng tung ra vở hài kịch dân gian tưng bừng Hồn Trương Phi Da Hàn Tỷ của tác giả Mỹ Dung, đạo diễn Vũ Minh với sự góp mặt của dàn sao của Thành Lộc, Thanh Vy, Hữu Châu, Bạch Long, Phi Phụng, Phương Dung, Hoàng Trinh, Xuân Lan, Hoàng Anh… Sân khấu này còn có 3 vở mới cũng vui nhộn không kém là: Tình yêu chạy trốn, Tấm da hổ, Tơ duyên…
NSƯT Hồng Vân cho biết: “Một người làm sân khấu phải đo được gu thưởng thức của khán giả. Vì vậy, mỗi khi tung ra vở diễn mới chúng tôi phải biết nó phải đáp ứng được tâm lý người xem”. Năm nay, Sân khấu kịch Phú Nhuận tiếp tục ra mắt vở kinh dị mới là Trăng Máu của tác giả Xuyên Lâm, đạo diễn Hoàng Duẩn. Đây xem như một “siêu phẩm” của kịch Hồng Vân với sân khấu được đầu tư hoành tráng. Sân khấu Thế Giới Trẻ cũng sẽ “hù dọa” người xem bằng vở Biệt thự bí ẩn do cây hài Tiểu Bảo Quốc dàn dựng. Kịch Sài Gòn cũng mang yếu tố kinh dị ngay từ cái tên: Hồn trinh nữ (đạo diễn Đoàn Bá) và Ma rừng (đạo diễn Mai Trần).
Phim Tết: Vui là chính
Nhà biên kịch Lê Duy Hạnh – Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM nhận xét: “Có thể nói, với một danh sách kịch mục như thế, khán giả tha hồ lựa chọn, thưởng thức một món ăn tinh thần ngon và bổ ích trong những ngày Tết. Điều này thật sự là một tín hiệu vui cho sân khấu kịch và phim ảnh trong năm 2011…”.
Thị trường phim Tết ở nước ta hiện mang nặng tính giải trí, một phần do khán giả chỉ thích xem những bộ phim hài hước nhẹ nhàng vào những ngày này. Chính vì thế, năm nay các bộ phim “trình làng” đều đặt tiêu chí hài hước, vui nhộn lên hàng đầu.
Sau sự thành công của Công chúa teen và ngũ hổ tướng khi mang về doanh thu gần 30 tỷ dịp Tết 2010, năm nay Hãng Phước Sang tiếp tục góp mặt với dự án phim Thiên sứ 99 do Nguyễn Minh Cao đạo diễn. Đây là bộ phim nằm trong “quỹ đạo” vui nhộn, trẻ trung về câu chuyện về chàng thiên sứ Thiên Minh tình cờ bắn trúng mũi tên vào một cô gái tên Pha Lê dưới hạ giới nên buộc phải xuống trần để gỡ mũi tên ra… Phim có sự tham gia diễn xuất của một dàn ca sĩ – diễn viên đang được rất nhiều teen yêu thích như: Huỳnh Anh, Ngô Kiến Huy, Miu, Khổng Tú Quỳnh hợp cùng Chí Tài, Phước Sang, Kim Thư… Bên cạnh đó, BHD sẽ công chiếu bộ phim hài Đại chiến cô dâu (đạo diễn Victor Vũ), quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Huy Khánh, Ngân Khánh, Phi Thanh Vân, Ngọc Diệp, Vân Trang, Quách Ngọc Ngoan. Đại chiến cô dâu hứa hẹn làm khán giả cười vỡ rạp về một màn bi hài kịch tranh chồng. Phim kể chuyện một anh chàng “Don Juan” lừa tình một lúc 5 cô gái và cuối cùng anh ta phải trả giá cho lối sống buông thả của mình. Là một trong những bộ phim Tết 2011 được khởi động sớm nhất là Bóng ma học đường đạo diễn Lê Bảo Trung do Hãng phim Thiên Ngân sản xuất năm nay đang được kỳ vọng. Đây là bộ phim truyện 3D “made in VietNam” đầu tiên không chỉ đề cập đến những mảng màu tươi sáng của lứa tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, mà còn phản ánh những mảng tối của chốn học đường như: trốn học, đánh nhau, quay video clip tung lên mạng… Bóng ma học đường được đầu tư gần 20 tỉ đồng, phần hậu kỳ thực hiện tại Hồng Kông với sự tham gia của danh hài Hoài Linh, cùng dàn “sao teen” đang ăn khách như: Wanbi Tuấn Anh, Elly Trần, Trương Quỳnh Anh, Đinh Ngọc Diệp, Tim… Bộ phim được nhiều bạn trẻ háo hức mong đợi nhất muốn khám phá phim 3D gắn mác “made in Vietnam”. Nếu không có điều kiện đến rạp, khán giả có thể đón xuân với Thằng trớt quớt – bộ phim truyền hình dài 3 tập do Đoàn Quang Anh Khanh biên kịch và đạo diễn, sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 đúng vào 3 ngày Tết Tân Mão và Ai cũng có tết (5 tập) của đạo diễn Phương Điền trên HTV7 vào đúng các ngày Tết Tân Mão.
K.Nguyên – L.Đắc Long

Bình luận (0)