|
Thanh Tùng nhận giải vô địch châu Á lần 8 – 2012 (ảnh nhân vật cung cấp) |
Mặc dù là một kiện tướng thế giới của bộ môn Wushu với bộ sưu tập thành tích rất đáng nể phục nhưng Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992 tại Hà Nội) cũng rất đam mê âm nhạc. Hiện tại, Tùng đang là ứng cử viên sáng giá của danh hiệu Vietnam Idol 2012.
Thành tích “khủng”
Năm 11 tuổi, nhìn thấy Tùng gầy nhom và yếu ớt nên ba mẹ muốn Tùng chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Thế là Tùng chọn Wushu để tập. Không ngờ năng khiếu của Tùng phát triển rất nhanh, chưa đầy một năm, Tùng đã được chọn vào đội tuyển năng khiếu trẻ Wushu của thành phố Hà Nội. Những cuộc thi về bộ môn này, Tùng luôn dẫn đầu về thành tích. Nhờ “tiếng lành đồn xa” mà Tùng chính thức trở thành vận động viên của đội tuyển Wushu Việt Nam sau một cuộc sát hạch năng lực gắt gao. Năm 2005, khi đội Wushu Việt Nam đến Malaysia thi đấu Giải trẻ thế giới, Tùng lúc đó chỉ 13 tuổi nhưng đã làm nên bất ngờ khi giành HCB đầy quý giá. Từ đó đến nay, Tùng liên tục đoạt rất nhiều thành tích lẫy lừng trong nước lẫn quốc tế như 1 HCB ở SEA Games 25, 1 HCB Asiad 16, 1 HCB và 1 HCV Giải trẻ châu Á, 3 HCV và 2 HCB Giải trẻ thế giới,1 HCV Giải vô địch thế giới. Mới đây nhất, tại Giải vô địch châu Á lần 8 – 2012 tổ chức ở Nhà Thi đấu Phú Thọ vào tháng 9 vừa qua, Tùng lại mang về một chiếc HCV cho Wushu Việt Nam với nội dung Thái cực kiếm. Trong những chuyến đi tham gia các giải thể thao, Tùng có rất nhiều kỷ niệm. Nhớ lần sang Quảng Châu, Trung Quốc tranh giải Asiad 16, nhiều “đối thủ” thấy Tùng ốm quá nên xem thường. Thế mà khi vào cuộc, Tùng đã khiến mọi người bất ngờ về khả năng của mình, trong đó có cả hai kiện tướng Wushu thế giới Seyika (Nhật Bản) và Jea Hyung (Hàn Quốc) mà Tùng rất hâm mộ.
“Cơn gió lạ” của âm nhạc
Với gương mặt cực teen cùng chiều cao lý tưởng, Nguyễn Thanh Tùng như một “cơn gió lạ” đến với Vietnam Idol. Nếu như trên đấu trường thể thao, Tùng mạnh mẽ với những động tác Wushu điêu luyện thì trong âm nhạc, Tùng lại thuyết phục khán giả bằng giọng hát trầm ấm cùng những ca khúc pop ballad nồng nàn và sâu lắng. Tùng đã hát bằng cả trái tim mình qua các ca khúc Thu không em, Cỏ mềm, Vệt nắng cuối trời… Các fan tuổi teen ở cả Hà Nội và TP.HCM ngay lập tức đã cùng lập ra fanpage cho Tùng trên facebook. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – thành viên Ban giám khảo rất hài lòng khi đưa ra lời nhận xét: “Thấy em là một kiện tướng Wushu dự thi tôi đã khâm phục rồi, sau khi nghe hát xong còn khâm phục hơn”. Không chỉ giỏi võ, ca hay, Tùng còn chơi đàn rất cừ, đặc biệt là piano. Tùng tiết lộ rằng chiếc đàn piano mà cậu đang sở hữu được mua bằng tiền tích góp từ các giải thưởng thể thao. Tùng bộc bạch: “Khi quyết định đi thi ca hát, em xác định phải thi thật nghiêm túc, cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình. Vì vậy, lọt vào top 8 hôm nay em rất bất ngờ. Dù các vòng tới có thế nào thì kết quả cũng là niềm vinh dự và là một trải nghiệm bổ ích, lý thú cho cá nhân em. Còn Wushu mới là cái nghiệp, là nơi em trưởng thành nên không bao giờ có chuyện em sẽ bỏ nó…”.
THANH DUY


Bình luận (0)