Tòa soạnThư đi – tin lại

Kiểng giả vào “mùa”

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày vừa qua, trên xa lộ Hà Nội – TP.HCM và địa bàn Q.Gò Vấp xuất hiện khá nhiều người chở các cây sung kiểng sai trĩu quả rao bán. Không ít khách hàng vì ham rẻ đã bị “dính chưởng”. Giá một chậu sung chỉ có 300.000 đồng nhưng mang về nhà khoảng hai ngày thì trái bắt đầu héo vàng rồi rụng. Thì ra, những chùm trái sung ấy được dán vô cây bằng keo. Tương tự, chúng khoan lỗ, dùng keo dán các chùm hoa lộc vừng trên cây lộc vừng để lừa người mua. Ngoài ra còn có mai giả, chúng lấy xi măng gắn cành lên gốc cây, bôi thứ gì xanh xanh như rêu vào, về nhà thấy cây có vẻ thiếu nước nên tưới nước mà không hề thấy tươi lại. Bọn lừa đảo này chuyên đi bán dạo và thay đổi địa điểm liên tục mỗi khi bán được hàng. Chính vì thế, khi thấy có dấu hiệu khả nghi, khách hàng nên giữ những tay bán dạo lừa đảo này lại và thông báo cho công an phường gần nhất để xử lý chúng.
MINH HỮU (Q.Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)