|
Chợ kiểng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 với nhiều kiểng “độc” và “lạ” nhưng vẫn vắng khách
|
Ghi nhận tại các vựa kiểng lớn ở TP.HCM, đến thời điểm này thì kiểng Tết các loại đã về phố. Ngoài kiểng truyền thống, Tết này có thêm nhiều kiểng “độc”, tuy nhiên sức mua vẫn èo uột.
Sức mua giảm đáng kể
Loại kiểng Tết được ưa chuộng đối với người chơi kiểng Sài Gòn nhiều năm nay là lộc vừng. Nếu như những năm trước, lộc vừng bán ở các vựa kiểng cũng như chợ kiểng rong khá đơn điệu về mẫu mã, hình dáng thì năm nay xuất hiện nhiều cây với kiểu dáng khá độc đáo. Vựa kiểng Hoàng Sơn (P.Tân Quy, Q.7) ngay từ đầu tháng 12 đã “nhập” hơn 100 gốc lộc vừng trên 20 năm tuổi từ miền Trung. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, chủ vựa kiểng Hoa Sơn thì giá mỗi gốc không dưới 30 triệu đồng. Giá này có thể “đội” lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần tùy vào “dáng” và “thế” tự nhiên của nó. Tuy nhiên, với tình hình khó khăn như hiện nay, việc bỏ ra vài chục triệu đồng để sở hữu một gốc lộc vừng không dễ. “Giờ này năm ngoái đã bán ra hơn 20 gốc, còn năm nay chẳng thấy ai đến hỏi. Vì làm ăn khó khăn, hầu hết người dân chuyển sang chơi kiểng lá, vừa rẻ tiền vừa đẹp”, ông Sơn nói.
Thời điểm này, các chợ kiểng di động trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh); đường số 41 (Q.4); Lý Chiêu Hoàng (Q.6); Bến Bình Đông (Q.8); Trần Xuân Soạn (Q.7)… đã tấp nập người mua kẻ bán. Theo người bán, sức mua kiểng năm nay giảm đáng kể. Anh Hải, bán kiểng rong cho biết cả tuần lễ nay chỉ bán được một chậu sung với giá 700 ngàn đồng. Còn các loại kiểng như lộc vừng, khế, chùm ruột thì… mang đến lại mang về. Anh Hải lý giải năm nay kiểng tiêu thụ kém một phần vì làm ăn khó khăn, người dân dè xẻn trong chi tiêu. Một lý do khác nữa là những năm gần đây, kiểng giả “đổ bộ” xuống đường quá nhiều, được làm tinh vi, đến dân trong nghề còn mắc lừa nên người dân e ngại.
Mọi năm, kiểng “độc” được uốn theo hình thù các loại được người mua “săn” từ rất sớm, nhiều nhà vườn không còn kiểng đẹp để mang đến hội hoa xuân. Thời hoàng kim ấy đã qua rồi, năm nay loại kiểng này lại rơi vào trạng thái “ì ạch”, dù giá cả khá mềm. Theo các nhà kinh doanh kiểng, “lên ngôi” vào mùa Tết năm nay phải kể đến các loại kiểng lạ, nhập từ nước ngoài như sen vua, cây chuối trăm nải, cây baobap (châu Phi)… Các loại kiểng này được cho là “độc”, “lạ” đúng nghĩa nhưng người chơi kiểng không mấy mặn mà vì giá khá cao, dao động từ 9-15 triệu đồng/ cây.
Nắm bắt được nhu cầu thị trường các loại kiểng “độc” đắt tiền ế ẩm, nhiều vựa chuyển sang kinh doanh kiểng lá, hoa như nguyệt quế Thái, cọ, trúc đốm, tiểu hồng môn, mắt nai, cẩm nhung… Ghi nhanh tại các vựa kiểng lớn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), Nguyễn Văn Luông (Q.6); Trần Não (Q.2); Thành Thái (Q.10)… cho thấy các loại kiểng chủ yếu là kiểng lá màu, lá xanh và một số nơi xuất hiện kiểng trái lạ.
Dịch vụ “ăn theo” cũng lao đao
Nếu các nhà vườn đang trong tình trạng “sống dở chết dở” thì các dịch vụ “ăn theo” như dọn vườn, tỉa cành, chăm sóc kiểng Tết tại nhà cũng đìu hiu như chợ chiều. Ông Lương Văn Trí, chủ vựa kiểng kiêm dịch vụ chăm sóc, cho thuê cây cảnh và vệ sinh sân vườn theo giờ ở đường Phạm Hùng, Q.8 rầu rĩ: “Mọi năm cứ vào mùa Tết, có đến 20 người làm công vậy mà chạy không kịp, phải thuê thêm người làm thời vụ. Chưa bao giờ làm ăn khó khăn như năm nay, lao động chỉ còn 5 người nhưng việc thì không bao nhiêu”.
Trước tình hình khó khăn, để giữ khách hàng, nhiều đơn vị, công ty nhận chăm sóc, bảo dưỡng và thiết kế sân vườn chủ động không tăng giá dịch vụ. Một số nơi có tăng nhưng không đáng kể để bù vào khoản chi phí nhân công tăng, tuy nhiên, giải pháp này cũng không cải thiện là mấy. Tại vườn kiểng của ông Trí còn nhận chăm sóc 35 chậu mai lớn, nhỏ từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 nhưng đến nay chưa thấy chủ nhân của nó hỏi han. “Tình hình này là không có ai đến lấy, trong khi mình đã bỏ ra số tiền lớn để phân thuốc”. ông Trí nói như than. Để “cứu” mình, giải pháp cuối cùng ông Trí phải bán số mai ấy (đúng thời hạn theo hợp đồng, chủ không đến lấy thì người chăm sóc có toàn quyền bán hoặc thanh lý), tuy nhiên ông còn lo lắng: “Thời tiết thất thường, hơn nửa năm nay xuất hiện sương muối nhiều ảnh hưởng đến “sức khỏe” của mai. Bán rẻ thì tiếc, bán đắt quá thì không ai mua”.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Kiểng Tết bán chậm, dự báo khó thu hồi vốn khiến không ít nhà vườn lao đao. Nhiều nhà vườn đã thu nhỏ diện tích trồng kiểng, giảm nhân công để tự “cứu” mình. |


Bình luận (0)