Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kim Thanh Thảo – người đẹp ham học

Tạp Chí Giáo Dục

Kim Thanh Thảo (trái) trong phim Dòng sông huynh đệ

Hoa khôi điện ảnh Kim Thanh Thảo lại vừa hoàn thành hai vai diễn mới trong phim Dòng sông huynh đệ (72 tập) của đạo diễn Hàn Quốc Kim Eui Sung và Tại tôi (30 tập) của đạo diễn Võ Việt Hùng.  Hai vai diễn là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau của Thanh Thảo. Nếu Trâm của Dòng sông huynh đệ là một cô gái hiện đại, dí dỏm, thì Phụng ở Tại tôi (phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh) lại là  một cô gái đẹp nhưng sắc sảo, nham hiểm. Phụng không từ một thủ đoạn độc ác nào để hại em gái nhằm chiếm đoạt gia sản. Nổi lên từ sau cuộc thi diễn viên triển vọng năm 1998, Thanh Thảo bị đánh giá là một trong những diễn viên trẻ khá kén vai. Cô  bộc bạch: “Tôi không chọn vai vì vai chính hay phụ, dài hay ngắn. Tôi sẵn sàng nhận một vai ngắn, nhưng có đất diễn hơn là một vai dài hơi nhưng không ấn tượng. Hơn nữa, tôi muốn thử thách chính mình ở nhiều tính cách nhân vật khác nhau hơn là phải lặp lại một dạng vai dù dạng vai ấy được xem là phù hợp và dễ được khán giả đón nhận”. Bận rộn với lịch quay phim, làm MC cho các đài truyền hình, nhưng hiện tại, Thanh Thảo đang lên kế hoạch tạm gác một số hoạt động nghệ thuật để theo học khóa đào tạo CEO. Có lẽ ít ai ngờ cô diễn viên trẻ từng xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình như Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Công ty thời trang, Ảo ảnh, Tham vọng, Mây trắng ngang trời, Hoa thiên điểu… vẫn có thể hoàn tất chương trình học ở ĐH Marketing TP.HCM với tấm bằng xuất sắc và âm thầm mở một công ty chuyên về quảng cáo của riêng mình. Công ty  hoạt động có hiệu quả và bắt đầu phát triển, Thanh Thảo mới phát hiện ra rằng: “Tấm bằng tốt nghiệp ĐH Marketing vẫn chưa đủ nếu tôi muốn trở thành một giám đốc giỏi”.

MINH NGUYÊN

Bình luận (0)