Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Kim tự tháp Great American đang chịu một lời nguyền?

Tạp Chí Giáo Dục

Năm 1991, Kim tự tháp Great American bên bờ sông Mississippi được khánh thành như là một biểu tượng mới của thành phố, Nmột tổ hợp lớn cho các sự kiện thể thao và giải trí. Nhưng suốt nhiều năm qua công trình đầy tốn kém này gần như bị bỏ hoang và mục đích sử dụng của nó hiện vẫn chưa được xác định. Có người cho rằng kim tự tháp đang chịu một lời nguyền.

Kim tự tháp Great American ở Memphis: Vận bị bỏ hoang

“Đây sẽ là một công trình giống như tượng Nữ thần Tự do hoặc tháp Eiffel, một biểu tượng của thành phố Memphis. Chỉ có điều khác biệt là sẽ có gì đó bên trong công trình này”, Sidney Shlenker, người thực hiện dự án từng tuyên bố như vậy vào thời điểm xây dựng kim tự tháp Great ở Memphis. Đó là một công trình cao 32 tầng (97,8 mét – qua đó là kim tự tháp lớn thứ 3 thế giới) với gian chính có sức chứa 21.000 chỗ ngồi. Sao chép tới 60% từ kim tự tháp Cheops ở Ai Cập ra đời cách đây hơn 400 năm, ở lối ra vào của công trình còn có một bức tượng Pharaoh Ramses. Ý tưởng của Sidney Shlenker là vì thành phố Memphis mang tên cố đô cổ nhất của Ai Cập (2.200 năm trước Công nguyên), nên thành phố cần có một biểu tượng kiến trúc mang hình dáng kim tự tháp.

Nhưng ngay sau khi được khánh thành vào năm 1991, ông Shlenker đã bị chỉ trích là chi phí cho công trình của ông đã bị đội lên rất nhiều so với dự toán ban đầu. Và người ta tranh cãi nhau khá nhiều về công trình kiến trúc bằng bê tông và thép không gỉ này. Kim tự tháp Great American được xây với mục tiêu tạo ra một nét nổi bật trên đường chân trời của Memphis. “Nhưng tôi thấy thật phí tiền khi xây kim tự tháp trên một khu đất thấp như vậy. Tôi từng tham dự một số sự kiện tại đây nhưng chẳng thấy có ấn tượng gì”, Ed Frank, Chủ tịch Hội Lịch sử Tây Tennessee, khẳng định.

Trong khi ấy ông Kevin Kane, một quan chức Memphis, lại cho rằng sức hấp dẫn của kim tự tháp tùy thuộc vào chỗ đứng của người ngắm. “Tuy không thực hiện được các mong muốn nhưng công trình này đã góp phần tiếp sinh lực cho khu trung tâm Memphis”.

Chỉ trong vòng 1 thập kỷ đã bị rơi vào lãng quên

Đúng là có một thời kỳ kim tự tháp Great American đã trở thành một tụ điểm thể thao và văn hóa của thành phố. Đây là nơi diễn ra những sự kiện lớn như “St. Valentine’s Day Massacre” của Liên đoàn vật wrestling thế giới, trận “Bloody on the Muddy” giữa hai võ sĩ quyền Anh huyền thoại Lennox Lewis và Mike Tyson, hay như các cuộc biểu diễn trượt băng nghệ thuật, múa ballet và nhạc rock.

Nhưng sau đó chỉ trong vòng 1 thập kỷ nó đã bị rơi vào lãng quên. CLB bóng rổ The Vancouver Grizzlies của NBA đã cam kết chuyển tới Memphis nếu như thành phố xây dựng lại Kim tự tháp Great American thành một nhà thi đấu bóng rổ. Đúng như lời hứa, đội bóng chơi ở đó được 3 năm, cho đến tháng 9/2004, nhưng sau đã chuyển tới nhà thi đấu FedEx Forum, cách đó 4 phút chạy ô tô.

Cho đến bay giờ mục đích sử dụng của công trình vẫn chưa được xác định. Gần đây nhất đã có kế hoạch biến kim tự tháp thành thành Bass Pro Shop (cửa hàng bán các vật dụng đi săn, câu cá và cá cảnh) lớn nhất thế giới, cùng với việc mở tại đó một nhà hàng và khách sạn.

Song hơn 2 năm đã trôi qua, các nhà chức trách thành phố vẫn không thông qua được kế hoạch tái phát triển này. Tuần trước, hội đồng thành phố đã hủy bỏ kế hoạch “Bass Pro Shop”, có lẽ vì không thể hình dung nổi biểu tượng của thành phố lại bị biến thành một cửa hàng bán lẻ, cho dù “Bass Pro mỗi năm có khả năng thu hút 3-4 triệu khách du lịch tới Memphis”, như một doanh nhân hàng đầu ở Memphis quả quyết.

Phải chăng kim tự tháp đang chịu lời nguyền?

Vậy là Kim tự tháp Great American tiếp tục bị bỏ hoang. Và đó là lý do khiến giờ đây người ta đưa ra những lời đồn đại về khả năng nó đang phải chịu những lời nguyền.

Câu chuyện được nhắc tới nhiều nhất là việc việc người ta đã quyết định di chuyển hộp sọ pha lê mà Isaac Tigrett, người đồng thực hiện dự án, đã bí mật gắn vào cấu trúc bằng thép trên đỉnh kim tự tháp. Nó bị một người bảo dưỡng phát hiện ra sau một năm khai trương. Isaac Tigrett, người sáng lập ra mạng lưới Hard Rock Café và House of Blues, là một người tôn sùng Sathya Sai Baba, trùm một giáo phái Ấn Độ. Sau khi được tin hộp sọ này đã bị di chuyển khỏi vị trí bí mật của nó trên đỉnh kim tự tháp, Tigrett quả quyết: “Các vị không biết là các vị đã làm chuyện gì đâu!” Theo ông việc di chuyển hộp sọ đã dẫn tới sự mất “cân bằng vũ trụ”.

Lại có một câu chuyện khác kể rằng khi công trình kim tự tháp chuẩn bị loàm lễ động thổ thì có một cơn mưa rất to bất ngờ đổ xuống khiến công việc phải lui lại. Liền sau đó, có một người đã gọi điện cho nhà chức trách thành phố Memphis và đưa ra lời cảnh báo khu vực kim tự tháp tọa lạc là nơi linh thiêng và cơn mưa đó là điềm báo những điều không hay sẽ xảy tới. Nghe tin, các nhà chức trách đã cười. Nhưng chỉ 2 năm sau không ai còn dám coi thường lời “tiên tri” đó nữa khi công trình xây dựng kim tự tháp bị trì hoãn, giá cả đội lên nhiều và đến giờ vẫn lận đận tìm mục đích sử dụng.

Lương Tuấn Vĩ (TT&VH)

Bình luận (0)