Dù mất đôi chân và bị tật một cánh tay nhưng anh Nguyễn Hồng Lợi (sinh năm 1987, TP.HCM) đã trở thành một vận động viên bơi lội gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Anh còn là người truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên về tinh thần yêu thể thao và sống có ích.

Sở hữu chứng chỉ “Lặn quốc tế”
Anh Hồng Lợi gây ấn tượng cho nhiều người bởi ngoại hình khiếm khuyết nhưng lại sở hữu thành tích nổi bật ở bộ môn bơi lội. Ngoài những tấm huy chương vàng, bạc, đồng, anh còn sở hữu chứng chỉ “Lặn quốc tế” của Hiệp hội Lặn quốc tế PADI. Với anh, mỗi huy chương là một kỷ niệm và huy chương nào cũng đáng giá, cũng trân trọng.
Đằng sau những huy chương đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong tập luyện và ý chí phấn đấu miệt mài của Hồng Lợi. Chia sẻ về lý do đến với môn bơi lội, anh Hồng Lợi cho biết, nhà anh bên sông Sài Gòn, hàng ngày phải qua đò đi bán vé số. Khi tàu lớn đi ngang, sóng to, tàu lắc, anh có suy nghĩ là nếu mình lỡ rớt xuống nước thì ai cứu? Vậy là anh tự đi xe lắc tìm thầy dạy mình học bơi vào năm 18 tuổi. “May mắn được thầy Nguyễn Huệ nhận và tận tình hướng dẫn. Thầy dạy không nhận tiền, thầy nói chỉ cần tôi cố gắng và siêng năng thôi”, anh Hồng Lợi chia sẻ.

Lời động viên của thầy đã giúp anh Hồng Lợi không ngừng cố gắng học bơi và trở thành vận động viên bơi lội xuất sắc. Gặp anh Hồng Lợi, ai cũng sẽ thấy được gương mặt lúc nào cũng tươi vui, tràn đầy hạnh phúc. Bởi dù khiếm khuyết nhưng hạnh phúc tràn ngập trong anh. “Tôi sở hữu những thành tích nổi bật, bên cạnh đó là có người vợ hiền, con ngoan. Đó là điều quý giá nhất là tôi luôn trân trọng. Do vậy, tôi không có điều gì phải buồn và tiếc nuối vì mình cũng được hưởng những thứ mà người lành lặn có được. Đối với tôi, khiếm khuyết không ngăn mình thành công”, anh Hồng Lợi bộc bạch.
Truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên
Nghị lực và tinh thần lạc quan, luôn tin vào cuộc sống của anh Hồng Lợi khiến nhiều người nể phục. Nhiều trường học đã mời anh về để chia sẻ hành trình phấn đấu của mình để truyền động lực cho học sinh, sinh viên. Anh Hồng Lợi cho biết, anh vinh dự được truyền cảm hứng cho học sinh Trường THCS Võ Văn Tần, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Hồng Bàng… Mỗi lần được đến trường truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên, anh Hồng Lợi rất thích vì được mang câu chuyện của mình để chia sẻ đến thế hệ trẻ. “Mỗi khi tôi đến trường, học sinh, sinh viên đều ngạc nhiên vì thấy mình còn có một cánh tay. Khi bắt đầu chuyện chia sẻ, các em rất chăm chú lắng nghe, sau chương trình, các em vây quanh xin chữ ký và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mình. Điều đó làm cho mình thấy việc truyền cảm hứng đến giới trẻ là điều cần thiết và mình luôn sẵn sàng đến nói chuyện với các em để góp một phần nào giúp các em phát triển và vươn xa trong tương lai”, anh Hồng Lợi chia sẻ.

Theo anh Lợi, giới trẻ ngày nay được sống trong môi trường tiện lợi và đầy đủ. Dù còn những hoàn cảnh khó khăn nhưng nhìn chung các em có cuộc sống tốt hơn những thế hệ trước. Các em có điều kiện đến trường, được học hành, được yêu thương. Các em cần trân trọng điều đó và ra sức học tập để có tri thức để làm những điều có ích cho gia đình, xã hội. “Mỗi khi các em cảm thấy chán nản với cuộc sống, không muốn học, không muốn sống thì các em hãy nhìn lại những thứ mà mình đang có. Các em hãy nhìn vào gia đình, cha mẹ, đặc biệt là những người khiếm khuyết. Các em cần đặt câu hỏi vì sao họ không lành lặn nhưng vẫn muốn sống và cống hiến cho đời còn mình có được thân thể khỏe mạnh, lành lặn lại muốn tự hủy hoại cuộc đời. Các em nên nhớ rằng, tất cả đều có hướng giải quyết, quan trọng là chúng ta có chịu mở lòng để chia sẻ với những người xung quanh hay không mà thôi”, anh Hồng Lợi chia sẻ.
Anh Hồng Lợi cho biết, mong muốn của anh là được đến nhiều ngôi trường hơn nữa để truyền tải những điều hay, điều tốt đẹp đến học sinh, sinh viên. “Đây cũng là cách để tôi tiếp xúc với nhiều người, được lan tỏa câu chuyện của mình. Qua đó tôi cũng có thể học thêm điều hay từ các bạn trẻ, những người xung quanh để áp dụng trong cuộc sống”, anh Hồng Lợi bày tỏ. |
Điều mà anh Hồng Lợi luôn nhắn nhủ đến các em học sinh, sinh viên mỗi khi được đến trường truyền cảm hứng là phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bản thân vì được đến trường, được chọn đúng ngành nghề để sau này nhìn lại thấy mình đã sống có ý nghĩa. “Các em hãy bớt đi chơi lại, hãy học tập, rèn luyện kỹ năng để sẵn sàng bước ra xã hội làm những điều ý nghĩa”, anh Hồng Lợi nhắn nhủ thế hệ trẻ.
Ngoài ra, anh Hồng Lợi cũng có dự định mở lớp dạy bơi cho các em nhỏ, nhất là trẻ mầm non, học sinh tiểu học để các em có kỹ năng bảo vệ bản thân. Thông qua học bơi, anh Hồng Lợi sẽ truyền niềm đam mê thể thao đến các em nhỏ, từ đó góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao dưới nước. Đó là cách để anh cảm ơn đời đã tạo cho anh cơ hội để trở thành một vận động viên bơi lội có được thành công như ngày hôm nay.
Kiều Khánh
Bình luận (0)