Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kịp thời “tiếp sức” cho nữ sinh viên nghèo đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

Qua điện cuộc thoại chiều 31-8, bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phấn khởi cho biết: Hội LHPN và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố vừa có việc làm kịp thời và hết  sức có ý nghĩa là đã “tiếp sức” cho một nữ sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn bước vào giảng đường đại học (ĐH) trong năm học đầu tiên sắp tới…


Em Nguyễn Thị Uyển Nhi, mẹ và chị gái nhận tiền hỗ trợ học tập của Hội LHPN TP.Bảo Lộc trao tặng

Bà Hiền cho biết, qua thông tin của hội viên cơ sở, Hội LHPN Thành phố Bảo Lộc biết được hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Uyển Nhi (19 tuổi, hiện cư trú tại Thôn 2, xã Lộc Châu (TP.Bảo Lộc). Đây là một gia đình hết sức khó khăn, thiếu thốn, hoạn nạn. Uyển Nhi là con gái út trong một gia đình nông dân nghèo có 3 con gái. Bố Nhi bị bệnh nặng, nhiều năm qua nằm liệt giường. Toàn bộ cuộc sống của gia đình chỉ một mình người mẹ già gánh vác, tảo tần. Không có việc làm ổn định, bà phải đi làm thuê đủ các nghề để kiếm tiền nuôi 3 chị em Uyển Nhi khôn lớn, ăn học.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn, nhưng cả 3 chị em Uyển Nhi đều rất hiếu học và học giỏi. Song, do hoàn cảnh quá khó khăn, thương bố mẹ, nên 4 năm trước chị gái đầu của Uyển nhi đành phải nghỉ học giữa chừng để đi làm phụ mẹ, “nhường” việc học hành lại cho hai em gái.

Năm học 2018 – 2019, sau khi tốt nghiệp THPT, cô bế Uyển Nhi thi đậu vào Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Song, việc được tiếp tục bước vào ghế giảng đường ĐH của Uyển Nhi phải tạm thời “gác lại”; cô tân sinh viên đã viết đơn xin được bảo lưu kết quả, vì em chờ người chị gái thứ 2 (học năm cuối ĐH ở TP.HCM ra trường đi làm, sẽ kiếm tiền hỗ trợ…).

Thế nhưng, một sự thật quá nghiệt ngã, đau xót: Khi chị gái Nhi vừa tốt nghiệp ĐH, trên đường từ TP.HCM trở về Bảo Lộc (bằng xe máy) không may xảy ra tai nạn giao thông và đã qua đời. Vừa chịu nỗi đau mất mác người thân, Uyến Nhi vừa đau lòng cảm nhận ước mơ bước vào giảng đường ĐH của mình coi như chấm dứt !…

Để “tiếp sức” cho cô nữ sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, hết sức đáng thương có cơ hội viết tiếp ước mơ trên ghế giảng đường ĐH, Hội LHPN TP.Bảo Lộc đã tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hội LHPN TP.Bảo Lộc đã vận động được 43 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng cần thiết giúp đỡ gia đình Uyển Nhi.

Bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền chia sẻ: “Thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương và khát khao được đi học của em Nhi, chúng tôi quyết định đứng ra kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để giúp em tiếp tục vượt qua khó khăn của gia đình để được đến trường. Với số tiền vận động được, chúng tôi đã trích trước 20 triệu đồng hỗ trợ để Uyển Nhi làm hồ sơ, các thủ tục kịp thời nhập học từ đầu tháng 8-2021 vừa qua. Số tiền 23 triệu đồng còn lại, chúng tôi đã làm sổ tiết kiệm và đã trao cho em dành dụm trang trải trong quá trình học tập…”.

Chủ tịch Hội LHPN cho biết thêm: “Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở địa phương, trong và ngoài tỉnh tích cực quan tâm đóng góp để hỗ trợ kinh phí học tập cho em Nhi trong thời gian tới. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nên rất cần xã hội chung tay…”.

Được nhận tiền hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái, cô nữ sinh viên Nguyễn Thị Uyển Nhi rất xúc động, nghẹn ngào. Em đã cảm ơn Hội LHPN TP.Bảo Lộc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em mới có điều kiện bước vào ĐH. Uyển Nhi hứa sẽ có gắng học tập tốt để không phụ lòng bố mẹ, chị gái đã thương yêu chăm sóc và tấm lòng quan tâm, giúp đỡ của nhiều người…

Việc làm của Hội LHPN TP.Bảo Lộc thể hiện nghĩa cử nhân văn, truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đây là hoạt động hết sức thiết thực, kịp thời đã “tiếp sức” cho một nữ sinh viên nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn viết tiếp ước mơ trên ghế giảng đường…

Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)