Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Klopp sốc nặng trước chấn thương kinh hoàng của học trò

Tạp Chí Giáo Dục

Sau trận đấu với Leeds Utd, HLV Jurgen Klopp thừa nhận rất sốc khi chứng kiến ca chấn thương của tiền vệ Elliott.
Elliott dính chấn thương nặng ở trận gặp Leeds Utd đêm qua
Phút 60 ở trận đấu giữa Leeds và Liverpool đêm qua, hậu vệ Pascal Struijk đã thực hiện cú vào bóng nguy hiểm khiến cổ chân trái của Harvey Elliott bị biến dạng.
Đội ngũ y tế của Liverpool ngay lập tức vào sân sơ cứu cho Elliott. Vết thương nhanh chóng được cố định, cầu thủ 18 tuổi sau đó được đưa thẳng tới bệnh viện. Elliott sau đó đã đăng một bức ảnh lên trang mạng xã hội cá nhân và cho biết mình đã ổn.
Là người tận mắt chứng kiến cậu học trò nằm đau đớn trên sân, HLV Klopp cho biết ông đã bị sốc nặng: “Đó là một chấn thương tồi tệ. Cậu ấy đã chơi một trận đấu hay nhưng bây giờ lại dính chấn thương nặng. Tôi không muốn nhìn thấy một cầu thủ trẻ đầy tài năng dính chấn thương như vậy. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi các trận đấu phía trước mà không có cậu ấy nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ chờ đợi cậu ấy trở lại. Lúc đó, bàn chân của cậu ấy đã bị biến dạng. Tất cả chúng tôi đều sốc”.
Nói về bức ảnh Elliott đăng tải trên mạng xã hội, HLV Klopp cho biết đó là một dấu hiệu tốt: “Đó là một trong số ít bài đăng trên Instagram mà tôi thực sự yêu thích. Nó cho thấy cơn đau của cậu ấy đã giảm bớt, đó là một tin tuyệt vời. Bộ phận y tế có thể cố định lại vết thương một lần nữa, điều này rất quan trọng và may là nó diễn ra nhanh chóng. Đây là một tin tốt. Ngoài điều đó ra thì tôi không biết nói gì tốt đẹp hơn, vì đó rõ ràng là một chấn thương nặng. Chúng ta phải chờ đợi kết quả chụp chiếu cụ thể.”
Ở trận gặp Leeds đêm qua, Liverpool giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng của Salah, Fabinho và Mane. Trận thắng này giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đứng sau M.U và Chelsea do kém hơn về chỉ số phụ.
Hoàng Sơn (theo bongdaso)

Bình luận (0)