Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Kontum: ngày khai giảng đặc biệt của bé gái 13 tuổi

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày khai giảng năm nay thật đặc biệt và lần đầu tiên trong đời đối với hai chị em Y Nguyễn Thanh Giang (13 tuổi) và Y Nguyễn Thanh Huyền (10 tuổi), trú tại 21 Mạc Đĩnh Chi (phường Quang Trung, TP Kontum, tỉnh Kontum).
Y Nguyễn Thanh Giang, Y Nguyễn Thanh Huyền lần đầu tiên được dự khai giảng
Mẹ của hai em – bà Y Dinh (40 tuổi), người dân tộc Ba Na, trú tại làng Kontum K’nâm (phường Thống Nhất, TP.Kontum) kết hôn với anh Nguyễn Thành Pháp (43 tuổi). Khi cháu Huyền gần 2 tuổi thì chị Y Dinh qua đời, để lại hai con thơ và người chồng có chứng bệnh tâm thần. Cuộc sống của ba cha con vô cùng nghèo khó.
Từ trước tới nay, cả hai chị em chưa một ngày được đến trường và đều không biết chữ. Khi có dư luận phản ảnh, Thành ủy Kontum đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương làm giấy khai sinh cho hai cháu, xây nhà tình thương cho ba cha con và tạo điều kiện cho hai cháu được đi học bán trú miễn phí (cùng học lớp 1) tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong (TP Kontum).
Hai em đã nhận được áo quần, sách vở, cặp sách… của một số nhà hảo tâm. Em Huyền nêu tâm nguyện: “Ước mơ của cháu là mong có được một chiếc xe đạp để hai chị em cháu đến trường vì nhà cách hơn một cây số”.
TRẦN THẢO NHI (TTO)

Bình luận (0)