Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Kungfu panda”- ngày hôm nay là một món quà…

Tạp Chí Giáo Dục

Từ giây đầu tiên của bộ phim Kungfu panda, dường như tất cả mọi vấn đề của cuộc sống đều được bỏ lại ngoài cửa rạp chiếu, cả người lớn và trẻ con, dù khó tính đến đâu cũng không nín nổi cười trước câu chuyện của chú gấu trúc Po tham ăn

và đáng yêu.

Po là con của một chủ tiệm mì gia truyền, bố cậu luôn muốn con nối nghiệp của mình, nhưng Po chỉ ham ăn và mơ ước được trở thành… bậc thầy về kungfu. Như một định mệnh, nhiều tình huống hài hước diễn ra đã vô tình khiến Po được đại sư Rùa chỉ định làm… Thần Long Đại Hiệp, đi theo thọ giáo thầy Kufu học hết các bí kíp võ thuật để chiến đấu với tên báo Tai Lung tàn bạo. Đó là nhiệm vụ gần như bất khả thi với Po tham ăn và bụng phệ! Nhưng cuối cùng, Po đã vượt qua được chính mình chiến thắng Tai Lung nhờ sự tin tưởng của thầy kufu và sự yêu mến của nhóm Ngũ Đại (là các sư huynh sư tỉ của Po). Đó cũng là thông điệp chính mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả: Vượt qua được chính mình thì sẽ vượt qua được tất cả!

Xem xong Kungfu panda, ngoài 90 phút được cười sảng khoái, mỗi người sẽ tự rút ra được cho mình những bài học nho nhỏ về tình yêu, về sự tin tưởng vào nhau… Có một câu nói của đại sư Rùa rất đáng suy ngẫm “Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, còn ngày hôm nay là một món quà của cuộc sống, vì thế món quà được gọi là present…”. Có nhiều người tự tin là mình đang sống trọn vẹn với món quà tuyệt vời này chưa?

Làm nên thành công của bộ phim, ngoài kỹ xảo và âm thanh, hình ảnh không thể chê vào đâu được, còn có sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên nổi tiếng: Jack Black (vai Po), Angelina Jolie (vai Hổ tỉ tỉ), Lucy Liu (vai Rắn tỉ tỉ), David Cross (vai Sếu sư huynh), Jackie Chan (vai Khỉ sư huynh), Dustin Hoffman (vai sư phụ)…

Kungfu panda là bộ phim hoạt hình đáng coi nhất trong mùa hè năm nay. Phim do hãng Dreamworks Animation sản xuất, Mark Osborne, Jeff Stevenson làm đạo diễn. Ở Việt Nam, Kungfu panda đang được chiếu ở cụm rạp Megastar trên toàn quốc.

NGỌC NGA

 

Bình luận (0)