|
Ca sĩ Cẩm Ly trình bày ca khúc Hành trình tuổi 20. Ảnh: V.THẢO |
Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3, các nghệ sĩ từng là thủ lĩnh Đoàn đã tâm sự về vai trò cũng như những kỷ niệm hoạt động Đoàn của họ trong thời đi học.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên: “Duyên nợ” với Đoàn
Tháng 6-1975, tôi được kết nạp vào Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khi đang học ở Trường ĐH Quản trị xí nghiệp (thuộc Viện ĐH Trí Hành). Đến tháng 8-1975, tôi được kết nạp Đoàn. Không biết các bạn bây giờ được vào Đoàn như thế nào chứ tôi hồi ấy rất tự hào và cảm thấy vô cùng thiêng liêng. Năm 1976, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thành lập và tôi được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn trường suốt 9 năm liền. Tôi đã khuấy động phong trào Đoàn của trường này bằng nhiều chương trình văn nghệ, các phong trào tình nguyện, thành lập nhóm sáng tác âm nhạc quần chúng. Năm 1982, tôi thành lập ra Câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Thành đoàn và làm Chủ nhiệm cho đến nay… Mấy chục năm gắn bó với sinh viên, được gần gũi tiếp xúc với thế hệ trẻ, đồng cảm với những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ nên tôi liên tục cho ra đời nhiều ca khúc phục vụ sinh viên với ý nghĩa chính là Đoàn hội: Hành trình tuổi 20, Hành khúc tuổi trẻ, Hành trình nối vòng tay lớn, Hát mừng bạn bè tôi, Chắp cánh ước mơ, Tuổi xuân tình nguyện, Mùa hè Tây Nguyên xanh… Trong đó ca khúc Hành khúc tuổi trẻ có các câu mà tôi rất tâm đắc cũng như các bạn thanh niên rất yêu thích “Bên nhau trong gian khó, mới hiểu thêm từng tấm lòng/ Vượt đường dài mới biết ai chân tình…”. Với tôi, “lửa” sáng tác vẫn luôn cháy rực trong tim, vì thế những ca khúc về Đoàn hội sẽ còn tiếp tục ra đời bởi vì đó là trách nhiệm và cũng chính là “duyên nợ”…
Ca sĩ Cẩm Ly: Đam mê công tác Đoàn
Thời còn học cấp III, Ly là một cán bộ Đoàn rất nhiệt tình và năng nổ. Có lẽ do có máu đam mê công tác Đoàn hội nên Ly lăn xả vào mà không hề biết mệt mỏi, năm nào cũng được lớp cử đi thi Liên hoan bí thư chi đoàn và lần nào Ly cũng rinh về giải xuất sắc. Hồi đó, Ly mê hát cải lương lắm nên trong khi các bạn lên hát ca nhạc vào các ngày lễ lớn, thì Ly lên hát vọng cổ hoặc trích đoạn cải lương nên thầy cô rất ấn tượng. Nhiều bạn bảo rằng tham gia công tác Đoàn sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, riêng Ly không nghĩ vậy. Cái chính là do mình biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học. Khi vào học ở Nhạc viện TP.HCM, Ly vẫn tiếp tục tham gia hoạt động Đoàn, thầy giáo chủ nhiệm của Ly ngày ấy là đảng viên, và đã từng tham gia nhiều hoạt động của Đoàn trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe thời kháng chiến chống Mỹ. Ly đã được thầy truyền dạy những lý tưởng tốt đẹp của người công dân khi tham gia hoạt động Đoàn – hội. Ra trường, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Ly đã ra sức cống hiến để xứng đáng là thế hệ tiếp nối của thầy. Ly cùng với Câu lạc bộ Giai Điệu Xanh của Nhà Văn hóa Thanh niên, nhóm KTX đi biểu diễn phục vụ cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa trong các chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng… Các danh hiệu “Thanh niên tiên tiến” và nhiều bằng khen do Thành đoàn TP.HCM trao tặng cho Ly là niềm tự hào lớn lao.
NSƯT Hữu Quốc: Bí thư Đoàn có “thâm niên”
Năm lớp 9 học Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Quốc được kết nạp Đoàn. Bây giờ Quốc vẫn nhớ hoài giây phút tự hào của ngày 26-3 năm ấy, nó đánh dấu sự chuẩn bị trưởng thành của mình. Ba năm học ở Trường Nghệ thuật Sân khấu II, Quốc vẫn tiếp tục hoạt động Đoàn và được các bạn bầu làm Bí thư Đoàn khoa cải lương. Điều này thúc giục Quốc phải luôn giữ vững danh hiệu sinh viên giỏi đồng thời làm nóng phong trào của khoa bằng nhiều hình thức và có lẽ nổi bật nhất là các chương trình văn nghệ. Ngày 26-3 năm nào, tiết mục văn nghệ của khoa Quốc cũng đạt giải cao nhất. Ra trường, khi bước chân vào Đoàn Xung kích Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Quốc được các bạn tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn ngay. Vì thế Quốc luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quốc thường xuyên cùng các bạn diễn về phục vụ cho bà con ngoại thành ở Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ… cũng như các tỉnh vùng sâu vùng xa. Quốc rất vinh dự khi được Trung ương Đoàn – Thành đoàn TP.HCM ghi nhận trao tặng danh hiệu Tài năng trẻ.
VÂN THẢO – HIỆP THANH


Bình luận (0)