|
Bác sĩ Trần Đình Hải ( giữa) nhận danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”
|
Gần 33 năm gắn bó với nghề nhà giáo và nghề thầy thuốc, bác sĩ (BS) Trần Đình Hải – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã cống hiến cả tuổi thanh niên cho hoạt động Đoàn và cuộc đời cho sự nghiệp mà mình đeo đuổi…
Bám rừng núi vì “lý tưởng thanh niên”
BS Trần Đình Hải sinh năm 1953 tại Huế, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP.HCM với tấm bằng loại giỏi, năm 1978 chàng cử nhân y khoa không trở về cố đô mà đã hăng hái tình nguyện đi phục vụ miền núi, vùng sâu theo phong trào “Đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”của Trung ương Đoàn TNCS HCM phát động. Đà Lạt – Lâm Đồng là nơi anh tìm về công tác dù biết rằng ngày đó, nơi này còn lắm gian nan, đói nghèo, bệnh tật, rồi sự lùng sục, giết chóc, máu đổ… của bọn tàn quân Phun-rô hoành hành.
BS Hải kể lại: “Cùng xung phong lên Lâm Đồng công tác với tôi có 5 BS trẻ của Trường Đại học Y dược TP.HCM. Năm 1980, trong một chuyến đi chống dịch bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đầm Ròn (huyện Đam Rông bây giờ) – cách Đà Lạt 140km đường rừng, BS trẻ Vũ Công Thìn là bạn học cùng lớp, bạn thân của ông bị Phun-rô bắn chết thê thảm. Phần vì cực khổ, thiếu thốn, đặc biệt sợ hãi trước cái chết của bạn, 3 BS trẻ còn lại đều xin về lại TP.HCM. Giữa lúc này, tôi cũng không khỏi hoang mang. Nên về cùng các bạn hay ở lại? Về thì được an toàn, còn ở lại nơi rừng xanh, núi thẳm thì phải đối diện với cuộc sống khó khăn đủ bề, hàng ngày cận kề cái chết không biết đến bất cứ lúc nào… Mỗi người có quyền lựa chọn và đi theo lý tưởng, con đường riêng của mình, nhất là trong lúc ở một địa phương đang còn nhiều khó khăn, tăm tối, chết chóc. Không hiểu sao, trong lúc đang đấu tranh tư tưởng gay gắt nhất ấy, trong tôi chợt rộn lên lời bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?…”. Và cuối cùng, tôi đã quyết định ở lại Đà Lạt – một quyết định bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, năm ấy tôi 27 tuổi…”.
Những năm công tác tại Lâm Đồng và tại Trường Trung học Y tế (nay là Trường CĐ Y tế Lâm Đồng), BS trẻ này đã dành nhiều thời gian tâm huyết tham gia các phong trào thanh niên, hoạt động Đoàn và trưởng thành dần lên từ công tác ấy. “BS Hải là người có nhiều đóng góp cho sự ra đời cũng như hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên Trường Trung học Y tế Lâm Đồng như: Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, CLB công tác xã hội, CLB báo chí, CLB văn nghệ, thể thao… của nhà trường. Ông còn là người rất ham thích hoạt động xã hội hoạt động văn nghệ và hát rất hay…” – BS Trần Thanh Định – nguyên Bí thư Đoàn trường CĐ Y tế Lâm Đồng) cho biết như thế. Trong nhiều năm qua, vào các dịp kỷ niệm ngày 26/3 hay các diễn đàn: “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Liên hoan thanh niên tiên tiến”, gặp mặt truyền thống của Đoàn Thanh niên trong tỉnh…, BS Hải đều được mời đối thoại, nói chuyện với tuổi trẻ làm một tấm gương cho các bạn noi theo.
Thầy thuốc ưu tú
|
|
Là lớp cán bộ giáo viên đầu tiên công tác tại Trường Trung học Y tế Lâm Đồng, giai đoạn này, BS Hải vừa là giáo viên giảng dạy bộ môn ngoại – giải phẫu đồng thời làm Chủ nhiệm bộ môn lâm sàng của Trường Trung học Y tế Lâm Đồng vừa tham gia trực tiếp điều trị tại Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đến năm 1990, nhờ có trình độ chuyên môn về chỉnh hình (BS chuyên khoa I chấn thương chỉnh hình), có trình độ cử nhân Anh văn nên BS Hải được điều chuyển về công tác tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em dị tật Lâm Đồng. Từ một BS phụ trách chuyên môn, ông được bổ nhiệm Phó giám đốc và rồi Giám đốc Trung tâm (năm 2000). Chính từ trung tâm này, BS Hải bắt đầu gắn bó cuộc đời mình với trẻ em khuyết tật, với sự nghiệp của một thầy thuốc, một thầy giáo thanh bạch, mẫu mực, tận tụy…
Trong 10 năm công tác tại đây, do cuộc sống gia đình BS Hải gặp rất nhiều khó khăn nên BS Hải mở phòng mạch riêng khám chữa bệnh ngoài giờ, nhưng rồi vì thương yêu trẻ em khuyết tật ông đã tự “đóng cửa” phòng mạch để toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, dốc sức cho việc khám, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật dưới 15 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. “Nhờ “máu” Đoàn mà tôi mới có được những suy nghĩ sáng suốt và vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy” – BS Hải bật mí. Để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận nền y học tiên tiến các nước trên thế giới áp dụng vào công việc, nhiều năm liền, BS Hải đã tham gia rất nhiều khóa đào tạo chuyên khoa ở Ấn Độ, Thái Lan; Cộng hòa Liên bang Đức… Đặc biệt, năm 1999, BS Hải là người duy nhất của Việt Nam được cử tham dự hội nghị chuyên đề “Mối liên quan giữa dịch vụ chân tay giả – dụng cụ chỉnh hình và chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” do Tổ chức WHO tổ chức tại Thụy Sĩ.
Từ năm 2003 đến nay, BS Trần Đình Hải được điều về làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, góp phần lớn đào tạo nhiều thế hệ cán bộ y tế trưởng thành. Nhiều học trò do BS Hải đào tạo đã và đang giữ các chức vụ đứng đầu tuyến y tế cơ sở như: BS Lê Quang Đạo – thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương; BS Nguyễn Văn Hòa: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương; BS Thu Ba: Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lâm Đồng…
Bài, ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG
|
“Thanh niên sống phải có hoài bão, ước mơ, có lý tưởng cao đẹp, không ngại khó ngại khổ (thậm chí hy sinh) để phấn đấu, thực hiện cho được lý tưởng đó. Ngày nay, bên cạnh lý tưởng, tuổi trẻ cần phải tiếp cận với khoa học, làm chủ khoa học. Có đức, có tài, có sức khỏe là những tố chất rất cần cho đất nước, xã hội…” – BS Hải tâm sự.
|
Bài 2: Trưởng thành từ “cánh tay” Đoàn
Từ những cán bộ Đoàn năng động, ưu tú, luôn đi đầu trong mọi hoạt động Đoàn hội, họ đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và ngày càng trưởng thành hơn trong công việc trước sự ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ.



Bình luận (0)