|
Nguyễn Hà Thảo Chi
|
Từ những cán bộ Đoàn năng động, ưu tú, luôn đi đầu trong mọi hoạt động Đoàn hội, họ đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và ngày càng trưởng thành hơn trong công việc trước sự ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ.
“Giỏi việc học – đảm việc Đoàn”
Nguyễn Hà Thảo Chi – cựu Phó bí thư Đoàn khoa Ngữ văn và báo chí – ĐHKHXH-NV TP.HCM nổi tiếng không chỉ trong công tác Đoàn – hội mà trên mọi phương diện học tập, nghiên cứu khoa học: điểm trung bình năm học nào cũng đạt trên 9 phẩy; tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài “Tùy viên thi ngoại – Giá trị và ảnh hưởng của nó đối với văn học cổ điển Việt Nam” đạt giải thưởng cấp bộ; được tuyên dương “Sinh viên ba tốt” cấp thành 2 năm liền; Chiến sĩ xuất sắc Mùa hè xanh nhiều năm liền; được kết nạp Đảng năm 2006… Từ nhỏ, Chi đã rất đam mê sinh hoạt Đội – Đoàn. Thời phổ thông học ở Đà Nẵng, Chi là một cán bộ Đoàn tích cực, xông xáo. Hoạt động Đoàn là niềm say mê, nhưng không vì thế mà Chi lơ là việc học. Suốt 12 năm liền, Chi luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cùng rất nhiều danh hiệu khác cho các hoạt động phong trào. Vào đại học, Chi càng khẳng định mình hơn với công tác Đoàn, nhất là khi được bầu làm Phó bí thư Đoàn khoa Ngữ văn và báo chí. Sau ngày “nhậm chức”, Chi liên tục thiết kế ra những sân chơi lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu “học mà chơi – chơi mà học” của các bạn trong khoa cũng như vận động đông đảo các bạn đoàn viên – sinh viên đến với các cuộc thi, chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Trật tự an toàn giao thông… do Thành đoàn TP.HCM phát động. Từ một đoàn viên trở thành một đảng viên, Chi đã không ngừng phấn đấu, xác lập tư tưởng chính trị, luôn hướng đến mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, từ đó rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập tốt, hoạt động và công tác tốt… Tốt nghiệp ra trường năm 2008, Chi quay trở về quê nhà, với cương vị Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Đà Nẵng, Chi tiếp tục “truyền lửa” nhiệt tình lại cho lớp thế hệ đàn em tiếp theo. Hiện, Chi đang du học ở Anh.
| Nhận xét về hai cựu đoàn viên và đảng viên trẻ này, anh Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết: “Đây là những thanh niên học giỏi, năng động, có lý tưởng… Các bạn xứng đáng là đại diện cho lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” trên nhiều mặt… Chính khát khao được học hỏi, hoàn thiện mình đã giúp các bạn vượt qua trở ngại để rồi càng đi xa hơn, vững vàng hơn. “Lửa” đã từng được thắp và bây giờ, đang tiếp tục dẫn truyền…”. |
Còn với giảng viên, tiến sĩ trẻ nhất của Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM Nguyễn Danh Thắng thì những thành công hôm nay không thể không nhắc đến sự hỗ trợ đắc lực của “cánh tay” Đoàn. Nhìn vào bảng thành tích của Thắng, ai cũng phải công nhận quả thật xứng đáng cho một thanh niên luôn có mục tiêu phấn đấu, khát vọng vươn lên, không chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà phải sống vì cộng đồng… Thời còn khoác trên người chiếc áo sinh viên của Trường Đại học Bách khoa, Thắng là một gương mặt rất nổi bật, liên tục là sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia; Trưởng ban Thanh niên tình nguyện, phong trào Đoàn hội của trường. Chàng sinh viên ấy luôn là đội trưởng xuất sắc nhiều năm liền của chiến dịch “Mùa hè xanh”, danh hiệu “ Sinh viên ba tốt”, “Thanh niên tiên tiến” cấp thành, “Sao tháng giêng” của Trung ương Đoàn, Gương mặt thanh niên trẻ tiêu biểu cấp thành phố, được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng năm 23 tuổi…
Hỏi Thắng: “Đi nhiều, hoạt động nhiều, làm thế nào để Thắng luôn giữ được kết quả học tập trong suốt thời học sinh, sinh viên và bây giờ đang tiếp tục học sau tiến sĩ tại Nhật?”. Anh chỉ cười: “Có bí quyết gì đâu. Tôi nghĩ làm gì cũng phải có quyết tâm, quyết chí. Thấy các bạn học giỏi, tôi cũng cố gắng học giỏi; còn hoạt động Đoàn hội, theo tôi đó là nguồn bổ sung kiến thức to lớn, tại sao lại không đến với Đoàn hội chứ. Với tôi, được làm công tác xã hội là mong góp phần sức trẻ của mình cho quê hương đất nước”.
“Không vì danh hiệu này, thành tích nọ…”
|
TS. Nguyễn Danh Thắng
|
Trong những buổi giao lưu, bạn bè và “đàn em” luôn hỏi Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Đà Nẵng Thảo Chi có bí quyết gì để có thể cùng một lúc đạt các yêu cầu: học giỏi, công tác Đoàn tốt. Chi thường nói: “Sức trẻ mà, làm gì chẳng được, mình nghĩ làm gì cũng phải có quyết tâm, quyết chí. Thấy bạn học giỏi, mình phải cố gắng học giỏi như bạn. Còn hoạt động Đoàn là môi trường để mình rèn luyện, khắc phục những khuyết điểm của bản thân, là nguồn bổ sung kiến thức lớn cho mình trưởng thành…”. Với nhiều thành tích đạt được như thế, nhưng Thảo Chi luôn quan niệm: “Mình làm việc không phải vì danh hiệu này, thành tích nọ, công tác Đoàn là công việc đòi hỏi sự góp sức của nhiều người, một mình thì khó mà làm được điều gì. Những gì mình đạt được cũng nhờ vào tập thể. Mình cho rằng, vai trò của một thủ lĩnh thanh niên là phải làm sao đáp ứng được những tâm tư nguyện vọng của các bạn, Đoàn là người bạn trẻ của thanh niên mà, để thực hiện được điều này, mình đã biết lắng nghe tâm tư ý kiến của các bạn từ đó đề ra những hoạt động thật gắn bó và hiệu quả…”.
Hiện, đang tiếp tục học hậu tiến sĩ tại Nhật, tiến sĩ Thắng cũng làm “đầu tàu” nhiều chương trình, hoạt động vui chơi, văn nghệ gây quỹ từ thiện nhằm kết nối cho các du học sinh đến từ châu Á – Thái Bình Dương. Sau khi học xong hậu tiến sĩ, Thắng sẽ mang tất cả những kiến thức mà mình học tập, tích lũy ở nước ngoài về phục vụ lại cho quê hương, đất nước, cụ thể là công việc giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Thắng tâm sự: “Mỗi người có một lý tưởng sống riêng, tôi quan niệm sống là phải có ích cho xã hội, biết cống hiến trong khả năng của mình. Làm được nhiều việc tốt, tôi cảm thấy cuộc sống thật sự có ý nghĩa…”. Các anh chị Đặng Thùy Trâm, Trần Văn Ơn, Trần Bội Cơ, Nguyễn Văn Thạc… đã xả thân mình vì độc lập tự do của đất nước, tôi là thế hệ kế thừa phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các anh chị…”.
Bài, ảnh: NGUYỄN NGỌC RĂNG
(Ban Công tác xã hội – Thành đoàn TP.HCM)
Bài 3: “Bữa cơm” nghĩa tình của các bạn đoàn viên
Hơn 6 năm qua, người dân phường 11, quận 8 – TP.HCM đều đã quen thuộc hình ảnh các bạn đoàn viên thay phiên nhau mang cơm đến cho những cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Cho dù nắng hay mưa, các bạn cũng cố gắng mang cơm đến sớm nhất với một tấm lòng chia sẻ.



Bình luận (0)