Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2: Bài 1: Người thầy thuốc của nhân dân

Tạp Chí Giáo Dục

BS Đỗ Hoàng Giao (thứ 2 từ phải sang) tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y (ảnh nhân vật cung cấp)
Tại Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM), có một người phụ nữ trước khi xuất viện đã tìm mọi cách gặp cho bằng được Ban giám đốc để nói lời cảm ơn. Khi gặp bác sĩ (BS) Đỗ Hoàng Giao – Giám đốc BV, nữ bệnh nhân này và thân nhân xúc động nói không nên lời vì đối với họ, các BS nơi đây chính là những “vị cứu tinh” đã đem lại sự sống lần thứ hai cho người bệnh.
Câu chuyện đã diễn ra cách đây hơn 5 năm nhưng đến nay, BS Đỗ Hoàng Giao và hầu hết anh em trong BV vẫn còn nhớ mãi.
 Vì mạng sống con người
…Năm 2005, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vẫn còn không ít bệnh nhân từ các tuyến dưới được chuyển vào BV Nhân dân Gia Định. Đa số đây là những ca cấp cứu nặng đòi hỏi phải được chữa trị kịp thời. Trong số đó, có một bệnh nhân nữ mới hơn 40 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. BS Giao nhớ lại: “Do bị bệnh tim nên bệnh nhân ngất xỉu liên tục. Bình thường nhịp tim phải từ 70 đến 80 lần/phút, thế nhưng nhịp tim của chị chỉ hơn 40 lần/phút. Vì vậy, chị thường bị hôn mê do máu không lên não được”. Theo hội chẩn của các BS, muốn sức khỏe được hồi phục, bệnh nhân phải được cấy máy trợ tim để tăng nhịp tim lên tới mức cho phép. Điều đáng nói là trong thời điểm đó, một chiếc máy trợ tim có giá tới 20 triệu đồng. Đây là một khoản tiền vô cùng lớn đối với những người lao động có thu nhập thấp. Khi biết việc chữa trị cho chị là rất khó khăn và tốn kém, người nhà đành gạt nước mắt xin đem về… chờ chết. Đây là điều trăn trở nhất của tập thể y, bác sĩ trong BV. Từ suy nghĩ đó, BS Giao và tập thể BV quyết định “giữ chân” bệnh nhân lại với tinh thần “còn nước còn tát” nhằm cứu sống một mạng người. Biết tin, gia đình bệnh nhân vô cùng cảm động.
Và rồi cuộc đời không phụ lòng người tốt, thật may mắn khi quyết định của BV đưa ra là đúng đắn. Sau thời gian điều trị dài ngày tại BV, nữ bệnh nhân kia đã bình phục trở lại. Đây không chỉ là câu chuyện duy nhất về bàn tay nhân ái của “những người mẹ hiền” đã đem lại sự sống cho các bệnh nhân trong BV Nhân dân Gia Định. Đến nay, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện về một bệnh nhân nghèo vì một phút nông nổi đã uống thuốc trừ sâu. Biết gia đình bệnh nhân không kiếm đủ 40 triệu đồng để cứu chữa nhưng Ban giám đốc BV Nhân dân Gia Định vẫn quyết định tìm cách đem lại sự sống cho cô gái mới 17 tuổi vì “cái quý nhất là mạng sống của bệnh nhân nên phải bằng mọi cách để cứu chữa”, như lời BS Giao chia sẻ.
Đã nhiều lần được trò chuyện cùng với những y, bác sĩ ở các BV, tôi phần nào hiểu được trách nhiệm lớn lao và công việc thầm lặng của những “thiên thần áo trắng”. Cách đây hai năm, khi ngồi chung chuyến xe với BS Đỗ Hoàng Giao về viếng mộ các BS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tây Ninh, tôi đã được nghe những câu chuyện cứu người thầm lặng của các BS. Trong lần giao lưu đó, qua BS Nguyễn Anh Cường – một cán bộ trong BV – tôi mới biết rõ hơn những cống hiến của vị giám đốc đã gắn bó cả tuổi xuân mình cho ngành y.
Gần 40 năm cống hiến
Năm 1974, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội, mặc dù đang có chiến sự ác liệt nhưng chàng thanh niên thủ đô Đỗ Hoàng Giao vẫn sẵn sàng nhận lệnh lên đường vào Nam công tác. Ngày đất nước giải phóng, từ Sở Y tế TP.HCM, BS Giao chuyển về BV Nhân dân Gia Định làm việc (lúc này là BV Nguyễn Thái Học). BS Cường nhớ lại: “Quy mô của BV chúng tôi lúc đó rất nhỏ và nghèo nàn. Toàn BV chỉ có 450 giường, đội ngũ cán bộ vô cùng thiếu vì đa số các BS đều ra nước ngoài tu nghiệp, trang thiết bị hầu như không có gì. Điện tâm đồ là máy sang nhất nhưng chỉ có hai cái. Quan trọng như máy trợ thở thì chẳng có cái nào. Công cụ chủ yếu chỉ là ống nghe”. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, với cương vị là một trưởng khoa khám và cấp cứu, BS Giao đã làm hết tinh thần và trách nhiệm của mình. Các cơ quan khác người ta làm việc 8 giờ đồng hồ là xong. Còn anh em BS trong BV Gia Định cứ lọ mọ từ sáng đến 9-10 giờ tối mới về nhà. Mệt mỏi nhưng ai cũng thấy vui và thanh thản. Sau ba năm tu nghiệp ở Hungary, BS Đỗ Hoàng Giao được đề bạt lên một trọng trách mới là Trưởng khoa Hồi sức. Từ đây, BS Giao có thêm nhiều cơ hội áp dụng những kiến thức chuyên môn được tiếp thu từ các nước tiên tiến trên thế giới về điều trị bệnh nhồi máu cơ tim cho bệnh nhân trong nước. Nhờ vậy trong thời điểm này, không chỉ công cụ điều trị hiện đại hơn mà nhiều kỹ thuật tiên tiến cũng lần đầu tiên được áp dụng trong BV như: truyền tan cục máu trong động mạch vành, kỹ thuật đo áp lực trong mao mạch phổi, đo áp lực tĩnh mạch…
Tay nghề của BS Giao thêm vững hơn sau những lần đối đầu với hàng loạt bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp, suy tim, bệnh cơ tim… Nếu trước đây phải dùng nhiều thuốc để chữa trị thì bây giờ chỉ cần liều lượng thuốc nhỏ nhưng tác dụng lại lớn hơn nhiều. Và quan trọng hơn là cứu chữa được hàng trăm người bệnh thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, đem lại sự sống và hạnh phúc cho mọi người.
Năm 1992, từ vị trí Trưởng khoa Tim mạch, BS chuyên khoa 2 Đỗ Hoàng Giao được đề bạt lên làm Phó giám đốc phụ trách chuyên môn rồi sau đó là Giám đốc của BV. Đây cũng là thời điểm Nhà nước đưa ra cơ chế thoáng, ngân sách tự chủ một phần nên BV Nhân dân Gia Định đã chủ động mua sắm được nhiều máy móc hiện đại mà trước đây nằm mơ cũng không có như: máy cắt lớp, máy cộng hưởng từ, máy chụp mạch máu số hóa xóa nền… Những công cụ hiện đại đó chính là “cây đũa thần” giúp các BS “muốn gì được nấy” trong kỹ thuật can thiệp sâu vào mạch máu, đem lại nhịp thở bình thường cho bệnh nhân. Các bệnh nhân tim mạch đã được điều trị tại chỗ chứ không còn phải chuyển viện như trước đây nữa.
Hương Thủy

Bên cạnh nhiệm vụ của một giám đốc bệnh viện, BS Đỗ Hoàng Giao còn là người thầy có uy tín của nhiều thế hệ sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Y Phạm Ngọc Thạch. Theo BS Giao, dù là thầy thuốc hay thầy giáo cũng phải thường xuyên học hỏi và cập nhật kiến thức từ bên ngoài. Việc học không bao giờ có điểm dừng.

 

Bình luận (0)