Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kỷ niệm về ông già Noel của nghệ sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ hài Minh Béo: Ai “có vấn đề”…?

Minh Béo “hóa thân” làm ông già Noel đi phát quà cho trẻ em nghèo ở làng S.O.S Gò Vấp

Số là anh bạn của Minh Béo có một đứa con trai 10 tuổi. Một ngày sau lễ Giáng sinh, anh ta đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý với vẻ mặt đầy lo lắng: “Xin bác sĩ giúp cho, con trai tôi luôn miệng nói nó chính là ông già Noel”. Bác sĩ hỏi lại: “Hiện tượng này xảy ra lâu chưa ?”. Anh ấy trả lời: “Đã ba năm rồi bác sĩ ạ”. Nghe thế, bác sĩ gắt gỏng: “Vậy tại sao anh không dắt nó đến đây ngay từ năm đầu tiên?”. Im lặng một chút, anh ấy cho biết: “Vì nó bảo nó là ông già Noel mà tôi đợi tới năm nay vẫn không thấy nó leo vào nhà bằng ống khói để tặng quà cho em gái nên tôi mới biết nó có vấn đề về thần kinh đó”. Bác sĩ lắc đầu. Bó tay. Còn Minh Béo thì từ đó hay mang thuốc đến nhà cho anh ấy uống vì chính bạn của Minh Béo mới… “có vấn đề”… (cười to). Một việc không thể thiếu với Minh Béo trong kế hoạch đón Giáng sinh hàng năm là “hóa thân” làm ông già Noel đi phát quà cho trẻ em nghèo, cơ nhỡ, các trung tâm trẻ em mồ côi và khuyết tật như chùa Diệu Giác, làng S.O.S, Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu… Minh Béo đã chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho các em ở đây.
Diễn viên Hòa Hiệp:  Từng thấy tên trộm đội lốt ông già Noel
Lúc còn nhỏ, “bé Hí” – biệt danh của Hiệp đó – thường mơ ước được gặp ông già Noel. Một đêm gần lễ Giáng sinh, bé Hí mở cửa ra trước sân nhà để đợi ông già Noel xuất hiện. Thật may mắn, bé Hí trông thấy ông già Noel vừa trèo khỏi cửa sổ căn biệt thự kế bên nhà, mang theo một bao đồ rất lớn. Lúc ấy, bé Hí liền reo vui: “A… ông già Noel… ông già Noel. Rõ ràng là ông có thật mà!”. Có tiếng trả lời đáp lại: “Ừ!, tao có thật đấy. Nhưng lo mà giữ mồm, giữ miệng, bởi vì tao cực kỳ ghét nhân chứng sống”. Bé Hí không hiểu tại sao ông già Noel lại nói như vậy. Mãi sáng hôm sau bé Hí mới biết đó là một tên trộm đội lốt ông già Noel vì tài sản của nhà bên cạnh đã bị dọn sạch… Đó là chuyện vui hồi nhỏ mà Hiệp không bao giờ quên. Năm rồi, tối 24-12, Hiệp hóa thân thành ông già Noel cùng với các nghệ sĩ – ca sĩ biểu diễn phục vụ cho các bệnh nhân phong ở Làng phong Bình Minh (Đồng Nai). Năm nay, Hiệp sẽ làm ông già Noel vui cùng với trẻ em nghèo, kém may mắn ở Nhà Bè. Noel năm nay với Hiệp sẽ tiếp tục thật sự có ý nghĩa.
Bài, ảnh: NGỌC HÙNG

Bình luận (0)