Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ký sự Sài Gòn nhậu: Kỳ 3: Những trận “tỉ thí”

Tạp Chí Giáo Dục

Đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nơi ông Quang chết đuối sau khi nhậu, thách đố bơi thi
Rượu vào là thách đố nhau uống thi, bơi thi… để rồi sau những trận “tỉ thí” ấy, kẻ chết, người ôm hận cả đời. Trong số những cái chết vì bia rượu, có một số cái chết hết sức vô duyên mà khó ai ngờ được.
Chết vì lời thách đố
Trung tuần tháng 7, sau một chầu “quắc cần câu” để giải sầu tại nhà người quen, hai ông Trần Văn Quang và Đặng Đình An thách đố bơi thi qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM). Rượu vào, “bản lĩnh đàn ông” trỗi dậy, cả hai ông quyết định ra cầu số 4, đoạn thuộc Q.Tân Bình “tỉ thí”. Ra đến cầu, ông Quang cởi áo nhảy xuống kênh trước. Ông An nhảy theo sau. Tuy nhiên, khi ông An vừa bơi đến bờ bên kia thì phát hiện ông Quang đã chìm nghỉm từ lúc nào. Lực lượng cứu hộ đã được huy động tìm xác ông Quang đưa về gia đình mai táng.
Trước đó, cũng sau một chầu nhậu quên cả lối về, một nhóm gồm 7 thanh niên thách đố bơi thi và kéo ra rạch Giồng Ông Tố 2 (P.Bình Trưng Tây, Q.2) so tài. Vì đường bơi dài (hơn 50m) lại uống khá nhiều bia nên cả 7 người đều đuối sức, trong đó có một thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích.
Đàn ông, thanh niên và cả học sinh, sinh viên nhậu xỉn rồi “thí thân” cho Hà Bá không phải là chuyện hiếm. Bà Võ Thị Anh, ngụ lô B, chung cư Thanh Đa cho biết, hầu như ngày nào cũng có những nhóm thanh niên đến bờ sông bày ra nhậu rồi thách đố bơi thi. Có người vào được đến bờ thì nằm chèm bẹp, mặt mày tái nhợt như sắp chết.
Tháng 5-2013, tại rạch Cả Cấm (đường Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Q.7) đã xảy ra vụ tai nạn chết đuối sau khi nhậu rồi nhảy xuống rạch tắm. Nạn nhân là ông Lê Văn Mười, ngụ Q.4 đã bất chấp lời can ngăn của hai bạn nhậu là ông Phạm Phi Hùng và Nguyễn Minh Huy. Ông Mười bơi một đoạn khá xa rồi quay vào bờ nhưng vì sức khỏe yếu, ông đã bị nước từ cống xả gần đó cuốn đi xa.
Chết đuối sau khi nhậu say rồi bơi thi, tắm kênh đã đành, cũng có những cái chết hết sức vô duyên. Cũng trong tháng 5-2013, tại kênh Tàu Hũ (đoạn thuộc P.Cầu Kho, Q.1) đã xảy ra vụ tai nạn chết đuối chỉ vì… 15.000 đồng. Nạn nhân là ông Lưu Thìn, ngụ Bến Chương Dương (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt) đã về đến nhà sau một cuộc nhậu bí tỉ. Tuy nhiên, khi ông lục túi áo lấy tiền đi đánh đề thì phát hiện bị mất 15.000 đồng, nghi là rớt dưới kênh nên ông Thìn đã ra kênh tìm. Theo người dân địa phương, trước khi chìm, ông Thìn có giơ tay kêu cứu nhưng vì khoảng cách quá xa, hơn nữa thời điểm này thủy triều dâng cao, nước chảy mạnh nên không thể cứu kịp.
Bợm nhậu ngày càng trẻ hóa
Nhậu đang trở thành vấn nạn của xã hội. Bợm nhậu đang dần trẻ hóa cũng đồng nghĩa với tội phạm ở lứa tuổi này ngày càng tăng. Đằng sau những cuộc nhậu đã xảy ra bao câu chuyện đau lòng như tai nạn giao thông, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, đánh đập, giết cả người thân… dẫn đến tù tội, đánh mất sự nghiệp, tương lai.
Một vòng các phố nhậu đêm như Nguyễn Thị Thập, đại lộ Nguyễn Văn Linh (Q.7), Lý Chính Thắng (Q.3), Hoàng Sa (Q.Tân Bình, Q.1)… cho thấy, thành phần nhậu là thanh niên nam nữ, trong đó đa phần là sinh viên. Trong lúc bạn bè cùng trang lứa miệt mài bên những cuốn giáo trình dày cộm sau khi làm thêm thì các cô cậu “nướng” thời gian vào những cuộc nhậu vô bổ. Rất nhiều vụ án đau lòng cũng từ nhậu mà ra. Khi tỉnh ngộ, biết mình bị “ma đưa đường, quỷ dẫn lối” thì đã muộn.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Bệnh viện Triều An thông tin: “Uống 1g rượu thì cơ thể được cung cấp 7 calo. Tuy nhiên, đừng vì hiểu lầm là rượu cũng từ gạo nấu ra nên uống không cần ăn. Calo có từ rượu thực chất là loại năng lượng rỗng, không cung cấp được bất kỳ thành phần dinh dưỡng nào cho cơ thể, chỉ tạo cảm giác không thấy đói. Điều này thật nguy hiểm cho sức khỏe của những ai có thói quen uống rượu, bia hàng ngày mà không ăn”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
 
Bác sĩ Lê Minh Công, (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2) cho biết, uống nhiều bia rượu, chất men tác động tới hệ thần kinh trung ương khiến dễ bị kích động, không kiềm chế được bản thân mỗi khi bạn nhậu thách đố, khiêu khích. Những việc mà người trong cuộc đã làm sau khi nhậu, chắc hẳn lúc tỉnh họ sẽ giật mình, có thể từ chối không tham gia, mặc cho người khác mạt sát chê bai…
Kỳ tới: Nữ nhi xá chi bia bọt
Cũng như cánh mày râu, phụ nữ đi nhậu có khi chẳng vì một lý do nào, theo kiểu vui nhậu, buồn nhậu và không vui không buồn cũng nhậu. 

Bình luận (0)