Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Cha mẹ cùng con kiểm tra lần cuối các vật dụng mang vào phòng thi

Đà Nẵng: Đa chiều cảm xúc trong ngày thi đầu tiên

Tại Đà Nẵng, sáng 25-6, thời tiết khá oi bức nên ngay từ 6 giờ sáng  phụ huynh đã đưa con em mình đến điểm thi để tránh nắng nóng và có thời gian kiểm tra kỹ lại các vật dụng được phép mang vào phòng thi. Nhiều phụ huynh không quên nhắc con đưa lại điện thoại trước khi vào phòng thi. Sau 2 giờ làm bài, nhiều thí sinh ra về với nụ cười tươi, đối lập với vẻ mặt lo lắng của các phụ huynh chờ đợi con bên ngoài cổng trường.

Bà Phan Thị Minh Loan, 67 tuổi (xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Tôi bán bún bò ở tận xã Điện Nam, tranh thủ bán xong chạy đến đây đón để động viên cháu. Đây là năm thứ 2 tôi đưa cháu đi thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Năm trước cháu đầu đã đậu ĐH rồi. Năm nay hi vọng cháu thứ 2 sẽ làm bài tốt. Cuộc đời tôi với ba mẹ các cháu không có điều kiện đi học nên giờ vất vả mưu sinh, chỉ mong cho các cháu học được cái chữ, có tương lai tốt hơn”.

Hồi hộp, lo lắng bên ngoài cổng trường

Nhận xét về đề thi môn ngữ văn, nhiều thí sinh cho rằng đề năm nay tương đối dễ. Thí sinh dễ dàng đạt được điểm trung bình nhằm xét tốt nghiệp. Em Đinh Ngọc Bảo Đan – thí sinh dự thi tại điểm trường THPT Trần Phú cho biết: “Đề ngữ văn năm nay khá hay. Câu 2, 3 đọc hiểu thì mang tính phân hóa cao. Với câu hỏi nghị luận xã hội về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống rất hay, đây là vấn đề mình thường gặp và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày”.

Lực lượng tiếp sức mùa thi tiếp nước cho phụ huynh dưới cái nắng oi bức

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, trong buổi thi môn ngữ văn có 31 thí sinh vắng, không xảy ra sự cố về đề thi; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Các thi sinh rời phòng thi môn ngữ văn với vẻ mặt rạng rỡ

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nghĩa Thị Nghĩa làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khâu trong quy trình tổ chức coi thi tại các điểm thi.

Quảng Trị: Chia sẻ khó khăn với gia đình giáo viên bị tai nạn

TS Lê Thị Hương (Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, sự việc một giáo viên là cán bộ coi thi tại điểm thi THPT Lê Lợi – TP Đông Hà bị tai nạn mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi làm thủ tục dự thi chiều 24-5 là một tổn thất lớn của ngành. Để chia sẻ nỗi đau, khó khăn với gia đình, Ban Chỉ đạo thi đã cử đoàn đến động viên, thăm hỏi, cùng với Công đoàn giáo dục Việt Nam và Liên đoàn lao động hỗ trợ kinh phí ban đầu.

Các thí sinh tự do thuộc lực lượng an ninh dự thi

Chiều tối 24-6, sau khi làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi THPT Lê Lợi, cô Trần Thị Thúy (giáo viên Trường THPT A Túc) đã xin phép về thăm mẹ ở huyện Vĩnh Linh, trên đường về không may bị tai nạn qua đời. Cô Thúy ra đi để lại hai con nhỏ, một cháu gái đang học lớp 5, cháu còn lại bị khuyết tật. Được biết, chồng cô Thúy cũng là giáo viên đang công tác tại Trường tiểu học A Túc (huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị).

Sau 2 giờ chờ đợi, bà Phan Thị Minh Loan ôm cháu trong niềm vui và xúc động

Báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, trong buổi thi môn ngữ năn, toàn tỉnh có 39/7.732 thí sinh vắng thi, buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Riêng thí sinh Văn Dạ Thi (lớp 12 Trường THPT Đông Hà) bị tai nạn chấn thương trước ngày thi. Dù chiều 24-6, Dạ Thi cố gắng đến điểm thi số 3 (tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) để làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, đến sáng nay thí sinh này bị đau nặng hơn, không thể tham gia thi nên gia đình xin Sở GD-ĐT có hình thức đặc cách phù hợp.

Vĩnh Yên

 

 

Bình luận (0)