Hội nhậpThế giới 24h

Kỹ thuật tra tấn của CIA: Những người trong cuộc nói gì?

Tạp Chí Giáo Dục

Tổng thống Barack Obama đã bị tấn công tứ phía khi cho phép công khai những tài liệu mật của. Bộ Tư pháp hợp thức hóa những hình thức tra tấn nghi phạm Al-Qaeda

 

Các  quan chức hồi thời tổng thống (TT) Bush đã chỉ trích kịch liệt TT Obama “cung cấp bí mật cho khủng bố”. Theo họ, kỹ thuật lấy khẩu cung của CIA – bao gồm cả kỹ thuật trấn nước – được chính quyền ông Bush hợp thức hóa đã mang lại hiệu quả cao và “không phải là tra tấn”.
Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền như Ân xá Quốc tế (AI), Hiệp hội Dân quyền Mỹ (ACLU) cũng chỉ trích chủ trương ân xá các điều tra viên CIA từng tra tấn các nghi phạm của TT Obama. Thậm chí ACLU còn viết thư gửi đến ông Eric Holder, đương kim Bộ trưởng Tư pháp, yêu cầu chỉ định một công tố viên độc lập “điều tra xem ai biết và cho phép thực hiện chính sách tra tấn của chính quyền Bush”  để truy tố họ.

Michael Hayden đả kích Tổng thống Obama cung cấp bí mật cho khủng bố

Thú nhận của một “ông trùm” CIA

Michael V. Hayden, giám đốc CIA từ năm 2006 đến 2008, hôm 19-4 đã lên án quyết định công khai 4 bản ghi nhớ mô tả chi tiết những kỹ thuật tra tấn của CIA dưới thời ông Bush. Theo Hayden, việc này sẽ hạn chế khả năng truy nã các phần tử  khủng bố trong tương lai.
Riêng về chuyện trấn nước – một kỹ thuật tàn nhẫn từng được chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia  triệt để khai thác – ông Hayden từng xác nhận trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 3-2-2008 rằng “có ba nghi phạm Al-Qaeda bị trấn nước” kể từ sự kiện 11-9-2001. Đó là Khalid Sheikh Mohammed – tình nghi là chủ mưu gây ra vụ 11-9-2001;  Abu Zubaydah- một thủ lĩnh của Al-Qaeda và Abd al Rahim al-Nashiri- tình nghi là chủ mưu vụ đánh bom chiến hạm USS Cole của Mỹ năm 2000.
Hãng tin AP cho biết thêm, khi Zubaydah bị giam trong nhà tù bí mật của CIA ở Thái Lan, nhân viên điều tra CIA tại đây đã bất đồng ý kiến với cấp trên ở đại bản doanh CIA vì theo họ ngay sau khi bị bắt tại Pakistan năm 2002, Zubaydah đã hợp tác tốt với CIA, không cần phải dùng đến hình thức trấn nước vô nhân đạo khiến cho họ “ngủ thấy ác mộng”. Tuy nhiên, các quan chức cao cấp của CIA ở Washington một mực cho rằng Zubaydah còn nắm nhiều bí mật khác vì  hắn là “trợ thủ đắc lực” của Osama Bin Laden cho nên cần phải dùng những cực hình  thô bạo hơn để bắt hắn “phun sự thật”.
Và kết quả như thế nào? Theo nhà báo Sidney Blumenthal viết trên website Salon.com, sau khi chịu những đòn tra tấn tàn khốc như đòn trấn nước thừa sống thiếu chết, Abu Zubaydah đã khai khống những kế hoạch tấn công khủng bố của Al-Qaeda như đánh bom siêu thị, các nhà máy điện nguyên tử hoặc kế hoạch chế tạo bom nguyên tử.
Dựa theo những lời khai  trong tâm trạng hoảng loạn nói trên, chính quyền ông Bush đã nhiều lần bị hớ khi ban hành  những lệnh báo động gây hoang mang dư luận. Ví dụ tháng 5-2002, chính quyền thành phố New York báo động cầu Brooklyn và tượng nữ thần Tự do là mục tiêu tấn công khủng bố.
Nhật báo The Washington Post dẫn lời một cựu quan chức CIA giấu tên cho biết không một âm mưu khủng bố nào được phát hiện từ lời khai của Abu Zubaydah sau khi bị trấn nước liên tiếp hai tuần lễ. Trái lại trước đó, chỉ cần dùng nghiệp vụ khai thác bình thường, Abu Zubaydah đã chỉ điểm bắt được nhiều thành viên Al-Qaeda. Tuy nhiên, do nghĩ rằng Zubaydah chưa chịu phun ra hết sự thật, các quan chức cấp cao CIA đã buộc nhân viên cấp dưới dùng cực hình tra tấn thêm.
Câu chuyện của Zubaydah và Mohammed

Abu Zubaydah là người Palestine, năm nay 38 tuổi, sinh tại Ả Rập Saudi. Mỹ cáo buộc Zubaydah là người sáng lập mạng lưới Al-Qaeda tại Pakistan và trợ thủ đắc lực của Osama Bin Laden, đứng hàng thứ ba trong hàng ngũ lãnh đạo Al-Qaeda. Vì vậy, sau khi bắt được Zubaydah, CIA đã khai thác triệt để tù nhân đặc biệt này.


Khalid Sheikh Mohammed bị trấn nước 183 lần

Tuy nhiên, theo Ron Suskind, tác giả cuốn Học thuyết một phần trăm, Zubaydah là một người mắc bệnh tâm thần. Suskind dẫn lời Dan Coleman – nhân viên FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) tham gia mảng chống khủng bố từ thập niên 1980 – cho biết Zubaydah là “một kẻ mất trí, đa nhân cách”,  điều mà một số quan chức cao cấp của CIA cũng thừa nhận.  Lý thú nhất là chi tiết sau đây được Suskind tường thuật trong cuốn sách của ông: “Sau khi được báo cáo sự việc, TT Bush bảo với giám đốc CIA lúc đó là George Tenet: “Tôi bảo rằng nó là một đứa quan trọng, ông đừng làm cho tôi mất mặt nhé”. Tenet đáp lời: “Vâng thưa ngài TT”.
Zubaydah là người đầu tiên nếm trải tất cả 9 chiêu tra tấn của CIA trước khi được Bộ Tư pháp Mỹ hợp thức hóa. Theo những gì anh ta kể lại trước Ủy ban Hồng thập tự quốc tế, CIA dùng anh ta như chuột để thí nghiệm kỹ thuật “thẩm vấn cưỡng bức” mới. Ngay sau khi bị bắt và đưa đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan vào tháng 5-2002, Zubaydah đã bắt đầu bị tra tấn.
Zubaydah kể lại: “Tôi bị lột truồng suốt  tháng đầu tiên sau khi bị bắt. Người ta  đánh tôi ngã vào tường cứng. Sau khi đánh cho tơi tả, tôi bị nhốt vào một cái lồng nhỏ chỉ có thể ngồi chồm hổm trong đó”. Trong bản ghi nhớ đề ngày 30-5-2005, Bradbury  cho biết Zubaydah đã bị trấn nước ít nhất 83 lần hồi tháng 8-2002, mỗi ngày làm 2 lần, mỗi lần khoảng 2 giờ. Mỗi lần trấn nước, nạn nhân bị đổ nước 6 lần, mỗi lần 10 giây hoặc lâu hơn nhưng không quá 40 giây.
Khalid Sheikh Mohammed, 44 tuổi, một nghi phạm Al-Qaeda khác mà CIA cho là  một trong các thủ lĩnh chiến trường quan trọng của Al-Qaeda, bị tình báo Pakistan và CIA bắt hồi tháng 3-2003 tại Pakistan còn bị trấn nước nhiều hơn. Bản ghi nhớ của Bradbury xác nhận Mohammed đã bị trấn nước 183 lần trong vòng một tháng khi bị giam tại một cơ sở bí mật ở Ba Lan gần sân bay Szymany.
Hiện giờ, Zubaydah và Mohammed vẫn còn bị giam ở nhà tù quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo vì chưa bị xét xử.

Văn Anh (nld)

 

 

Bình luận (0)