|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T |
Câu thành ngữ mà ông bà ta đã đúc kết qua thực tế của đời sống xã hội “Ông ăn chả, bà ăn nem” là để nói đến chuyện lạt lòng rồi lạc lối của những người đã yên bề gia thất. Những trường hợp này thường rơi vào các gia đình “cơm không lành, canh không ngọt” hay những gia đình khá giả…
Lạc lối vì… “mái lạnh”
Tôi có người bạn đồng nghiệp là nữ giáo viên đang dạy tại Trường X. ở quận 1 (TP.HCM). Cô có vóc người duyên dáng, khuôn mặt dễ nhìn và đặc biệt là cách nói chuyện rất có thiện cảm nên tiếp xúc với cô, ai cũng cảm thấy hài lòng. Còn chồng cô làm giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra trong thời buổi kinh tế suy thoái. Có lần, cô đã tâm sự với tôi rằng: Công việc làm ăn đã khiến chồng cô không còn nhiều thời gian dành cho cô. Trong một buổi tiệc của người bạn thân, cô đã gặp và làm quen với một nam sinh viên khá điển trai… Sự việc chỉ đổ bể khi chồng cô phát hiện vợ mình ngoại tình trong chuyến cô và chàng trai đi nghỉ mát tại Đà Lạt. Kết quả là cô và chồng chia tay ngay sau đó!
Tình cờ tôi gặp lại anh bạn đã từng học chung sư phạm tại một quán cà phê. Đi cùng anh ta là một cô gái trông trẻ và nhan sắc cũng rất dễ thương. Anh bạn tiết lộ đã “cặp” với cô này được hơn 3 tháng, và lý do của mối quan hệ ngoài luồng này là: “Vợ tôi lúc nào cũng cau có, khó chịu… hai vợ chồng gây nhau mãi, tình cảm dần nguội lạnh. Tôi “tìm được” cô này trong một quán ăn khi cô ta làm tiếp viên…”. Tôi biết lời tâm sự ấy của người bạn là thật. Tuy nhiên, tôi không bình luận gì thêm và chỉ nhắc nhở bạn: Hãy cẩn thận để tránh làm tổn thương đến gia đình.
Hệ lụy của những cuộc tình vụng trộm
Dù được biện minh bởi bất cứ lý do nào thì ngoại tình cũng vẫn là hành vi vi phạm đạo đức. Đối với những người làm nghề “gõ đầu trẻ”, hành vi này lại càng không thể chấp nhận. Bản thân các thầy cô giáo là những nhà mô phạm, thực hiện nhiệm vụ cao quý giáo dục các thế hệ học sinh trở thành những công dân tốt nên không thể nêu “tấm gương xấu” cho các em. Trước khi ra trường để “dạy người” thì các giáo sinh đã được trang bị kỹ những vấn đề đạo đức, và đạo đức của người thầy phải được chuẩn mực như tấm gương cho học sinh noi theo. Nếu thầy cô giáo cứ ra rả dạy học sinh phải sống thế này, phải làm điều tốt kia mà trên thực tế, các thầy cô làm ngược lại thì vô hình trung, họ đã đi ngược với những điều mà mình dạy các em. Hệ lụy của những cuộc tình vụng trộm này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình những người trong cuộc mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, ảnh hưởng đến các đồng nghiệp. Tôi cho rằng, việc “ông ăn chả, bà ăn nem” không chỉ dừng lại ở hai câu chuyện trên mà thực tế còn rất nhiều những trường hợp bi thương khác. Không ai cổ súy cho việc làm này vì nó không đúng với chuẩn mực và tư cách nhà giáo.
Mong thay những ai đang lạc hướng đi vì các lý do bao biện cho bản thân thì hãy suy nghĩ lại trước khi quá muộn, để khỏi ảnh hưởng đến gia đình và xã hội!
Trần Duy


Bình luận (0)