Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lady Gaga: “Không hát, tôi như đã chết”

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ ca sỹ nổi tiếng Lady Gaga tuyên bố, lý do cô đi biểu diễn không ngừng nghỉ trong 2 năm qua vì nếu không biểu diễn, cô thấy mình như đã chết.

Lady Gaga trên bìa tờ Rolling Stone

Trả lời phỏng vấn trên tờ Rolling Stone, Lady Gaga chia sẻ: “Khi tôi không biểu diễn, tôi thấy mình như đã chết. Bạn có thể nghĩ đó là suy nghĩ không lành mạnh, tôi không quan tâm. Tôi không thấy mình tồn tại trừ khi tôi biểu diễn. Đó là cách để tôi được sinh ra.”

Hiện tại, đã rất nổi tiếng, Lady Gaga vẫn không quên quá khứ, khi cô thường bị mọi người trêu chọc và chỉ trích kiểu như: “Cô mặc cái gì trên người thế này?”. “Ngày ấy, mọi người không tin tôi là một nghệ sỹ đích thực và tôi đã rất khó khăn để tới với thành công, tôi thấy mình luôn bị hăm dọa bởi những người yêu nhạc.”

“Nhiều người nghĩ tôi cố làm mọi thứ để thu hút sự chú ý, để gây sốc nhưng thực ra, tôi cho rằng, tất cả những suy nghĩ đó chỉ bởi vì đã từ lâu rồi không có ai đó thể hiện tất cả cái tôi cá nhân của mình. Đã nhiều thập kỷ qua chưa có nghệ sỹ nào hát về văn hóa, tín ngưỡng, chính trị, quyền con người…”

“Tôi yêu thích những công việc tôi làm, tôi sống chết với nó và tôi nghĩ, các bạn chẳng còn mong gì từ một nghệ sỹ. Lẽ nào như vậy được cho là quá yêu bản thân?”, Lady Gaga tâm sự.

Chia sẻ về tình yêu, Lady Gaga nói, đừng tìm kiếm bởi cái gì phải đến sẽ đến. 

“Đừng tìm kiếm tình yêu, tình yêu sẽ tự tìm tới bạn. Tình yêu là thứ gì đó rất tự nhiên và tôi tin vào một tình yêu lãng mạn, sự hòa hợp của 2 tâm hồn. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ, bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không cần phải có một người đàn ông bên cạnh.” 

Tình yêu lớn nhất của nữ ca sỹ 25 tuổi hiện tại là người hâm mộ cô. Lady Gaga nói: “Giữa chúng tôi có một mối liên hệ không thể nào cắt đứt. Người hâm mộ là một phần của con người tôi, ít nhất là 50% nếu không muốn nói là nhiều hơn.”

Vĩnh Ngọc (Theo Dantri)

Bình luận (0)