Sự kiện giáo dụcTin tức

Lai Châu: Khó khăn trong giáo dục mầm non ở Sì Lở Lầu

Tạp Chí Giáo Dục

Trong căn phòng rộng chừng 10 m2, quây bạt, không cửa sổ, ở bản Thà Giàng, xã biên giới Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ (Lai Châu) có đến 26 em học sinh mầm non từ 3 đến 5 tuổi hàng ngày học tập và sinh hoạt. Đến giờ ngủ trưa, các bé gái trèo lên bàn ngủ, các bé trai ngủ dưới ghế, gối chẳng có, chiếu cũng không đủ…
Cô giáo Hoàng Thị Ánh Sáng, dạy tại điểm trường này ái ngại: Bữa cơm trưa của các cháu chủ yếu cũng chỉ có canh rau và muối thôi. Ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển này, nhất là vào mùa đông, cái lạnh thấu da thấu thịt. Thương các em lắm, chúng tôi cũng chỉ biết đốt lửa sưởi ấm cho các em ngủ qua trưa. Lớp học đã nhỏ nhưng sân chơi cũng chẳng có…
Trao đổi về vấn đề này với cô giáo Phạm Bạch Ngọc, Hiệu trưởng Trường mầm non Sì Lở Lầu, được biết, hiện nay toàn trường có 11 lớp mầm non với 260 em học sinh. Cả 11 lớp đều học ở các phòng học tạm. Phòng học do nhà trường vận động dân bản góp gỗ, tre nứa, công sức tự dựng và xã ủng hộ ngói lợp mái mà thành. Duy nhất ở bản Gia Khâu, nhà trường mượn được nhà văn hóa bản để dạy nên phòng học chắc chắn hơn. Để các học sinh không phải ra sân mỗi khi bản có việc họp, các cô giáo lại phải nói khéo với bà con ra họp tạm tại cái lán gần chợ… Chợ ồn ào mà lán thì chẳng có bàn ghế nhưng vì tương lai con em nên bà con cũng sẵn sàng chia sẻ với khó khăn nhà trường.
Được biết, trước tình trạng “trắng” phòng học như hiện nay, Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần kiến nghị với Phòng giáo dục nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đến nay ngay cả nhà hiệu bộ của nhà trường cũng chưa có. Mỗi cuộc họp của nhà trường đều được tổ chức tại nhà cô hiệu trưởng. Trường hợp có đoàn lên thanh tra, kiểm tra thì lại ra mượn lớp học tạm làm nơi làm việc.
Không chỉ "trắng" về cơ sở vật chất, hiện nay nhà trường còn thiếu 2 giáo viên đứng lớp. Ngay như lớp học tại điểm bản Thà Giàng, với 26 học sinh ở các độ tuổi khác nhau nhưng cũng chỉ có một cô giáo trông, dạy. Cô Hoàng Thị Ánh Sáng thành thật: Các cháu ở độ tuổi này rất hiếu động, hay trêu đùa, cào cấu lẫn nhau. Việc học ghép cũng gây nhiều bất cập… Một cô giáo không thể dạy, rèn luyện hết cho các cháu được, thành thử chất lượng giáo dục cũng theo đó mà bị ảnh hưởng.
Đồng chí Tẩn Sài Đông, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã biên giới Sì Lở Lầu cũng công nhận: xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội nhưng khó khăn nhất hiện nay của xã là giáo dục mầm non. 100% học sinh mầm non toàn xã đến nay vẫn đang phải học trong các phòng học tạm… Do nguồn ngân sách eo hẹp nên xã cũng chỉ hỗ trợ giúp nhà trường được một phần ngói lợp mái… Cũng may, từ cuối năm 2009, đoàn lãnh đạo Nhà máy rượu bia, nước giải khát Aroma, ở tại km 3, đường 196, Nhân Hòa, Mỹ Hào (Hưng Yên) có dịp lên Sì Lở Lầu, thấy nhà trường quá khó khăn nên đã hỗ trợ chiếu, thảm xốp cho nhà trường. Đến nay, năm nào Nhà máy cũng tặng mỗi em học sinh mầm non nơi đây 2 bộ quần áo, giúp các em ấm lòng, vơi bớt đi cái lạnh nơi vùng cao biên giới./.
Theo TTXVN

Bình luận (0)