Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Lại mơ giấc mơ ở Asiad 15

Tạp Chí Giáo Dục

Nụ cười chiến thắng tại Asiad…

Năm tháng sau khi sinh con đầu lòng, Lưu Thị Thanh – nhà vô địch ở Asiad 15 – đã quay trở lại với sàn đấu để thực hiện mục tiêu cùng đội tuyển VN đánh bại đội tuyển cầu mây nữ Thái một lần nữa…

Sau Asiad 15, người góp công sức lớn nhất để cầu mây VN đánh bại người Thái, đoạt hai chiếc HCV tại Asiad 15 năm 2006 là Lưu Thị Thanh đã “theo chồng bỏ cuộc chơi” khi nói lời chia tay cùng đội tuyển cầu mây nữ VN. Điều này khiến không ít người tiếc nuối vì Thanh đang ở đỉnh cao phong độ. Dù vậy, tình yêu với cầu mây vẫn “cháy bỏng” trong Thanh khi chị “vác bụng bầu” sang tận Thái Lan cổ vũ đội tuyển cầu mây VN ở SEA Games 24.

Cũng vì quá yêu cầu mây, Thanh đã quyết trở lại với sàn tập ngay sau khi sinh con. Trở lại tập luyện từ tháng 8-2008 khi đội tuyển cầu mây đang tập huấn tại Thái Lan, hằng ngày chị đến nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức xin tập cùng đội tuyển Hà Nội. Thanh kể: “Hơn một tháng đầu, tôi chỉ tập động tác tâng cầu. Những động tác khó như đá đấu bằng chân phải thì không thể nào tập được vì sức khỏe còn yếu và nỗi lo chấn thương. Khi đi tập, tôi phải nhờ bố mẹ chồng trông nom con trai, mặc dù biết cả hai ông bà đều không mặn mà với việc tôi trở lại đội tuyển do lo lắng việc tập luyện sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc nuôi con. Nhưng thật may khi chồng tôi luôn là người hiểu và chia sẻ với tôi. Những ngày đầu tập luyện thật vất vả bởi sáng tôi phải dậy sớm để đi chợ, sau đó đến nhà thi đấu tập luyện. Trưa phải chạy xe trên đoạn đường dài 10km về nhà cho con ăn (khi ấy cu Mín mới 5 tháng tuổi). Buổi chiều đi tập tiếp đến 18g”.

Sau hơn bốn tháng tập luyện, hiện Thanh đã lấy lại vóc dáng của ngày xưa và thực hiện được những bài tập khó. “Dù các em trong đội tuyển hiện nay đã trưởng thành và già dặn hơn, nhưng với người Thái chúng ta vẫn chỉ đứng ở chiếu dưới. Do đó, tôi muốn sự trở lại của mình sẽ làm các em vững tâm hơn…” – Thanh tâm sự.

… và Lưu Thị Thanh chăm sóc con hôm nay – Ảnh: K.X.

Dù đặt nặng nhiệm vụ với đội tuyển nhưng lúc nào người mẹ trẻ này cũng nghĩ về con. Chị nói trong nỗi bùi ngùi: “Lúc nào tôi cũng khao khát được tự tay mình chăm sóc con. Nhưng trong giai đoạn tập luyện sắp tới tôi khó có cơ hội thực hiện được việc này do năm 2009 với những mục tiêu tại SEA Games 25 và Asian Indoor Games 3, cầu mây sẽ có ít nhất một chuyến đi tập huấn nước ngoài. Vì vậy, tôi luôn cầu mong cu Mín lớn thật nhanh để mẹ bớt lo khi xa con”.

Nói về mục tiêu đoạt 1 HCV tại SEA Games 25, Thanh cho biết: “Thái Lan luôn hơn chúng ta do họ được tập luyện bài bản và thi đấu nhiều hơn… Nhưng đội tuyển VN cũng có những điểm mạnh và điều quan trọng là chúng ta phải biết phát huy điểm mạnh của mình như từng làm được tại Asiad 15. Không có gì phải sợ hãi khi đứng trước Thái Lan và tôi tin mục tiêu của cầu mây VN tại SEA Games 25 sẽ đạt được”.

Đánh giá về sự trở lại của Lưu Thị Thanh, HLV trưởng đội tuyển cầu mây VN Hà Tùng Lập nói: “Từng là VĐV xuất sắc, sự trở lại của Thanh là rất quý cho đội tuyển. Nghị lực và quyết tâm của Thanh đáng được ghi nhận. Hiện Thanh đã lấy lại khoảng 70% phong độ của mình. Vì vậy, tôi hi vọng Thanh sẽ lấy lại hoàn toàn phong độ trước thềm SEA Games 25”.

Mong cho Thanh “chân cứng đá mềm” để cùng đội tuyển lại có một ngày về vinh quang cùng gia đình như ngày cô trở về từ Asiad 15 năm 2006.

KHƯƠNG XUÂN (Theo TTO)

Bình luận (0)