Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lái taxi, nghề nguy hiểm

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Giới tài xế đang hết sức lo lắng trước hàng loạt vụ cướp gần đây - Ảnh: Đ.N.TRạng sáng 1.9, tại Q.Tân Phú, TP.HCM, tài xế taxi Nguyễn Văn Chỉ bị đâm chết. Trước đó mấy ngày, một tài xế khác bị tấn công dã man ở Q.Thủ Đức.

Tài xế hoang mang 

Sáng 1.9, chúng tôi có mặt tại một điểm đỗ của hãng taxi Vinasun nằm bên khách sạn Đệ Nhất, Q.Tân Bình.

Trong khi taxi đang đậu từng dãy chờ khách thì những tài xế chụm đầu lại bàn tán về vụ án vừa xảy ra hồi đêm, vẻ mặt ai cũng hoang mang, buồn bã. Anh Hoàng Đình Huy, người điều hành bến bãi tại điểm này tiếp chuyện chúng tôi với vẻ mặt bàng hoàng: “Sáng em lên ca, thấy anh em phòng ban nói mới có tài xế bị đâm chết hồi đêm. Quá bất ngờ. Trong khi, vừa mấy ngày trước bên em đã có người bị cắt cổ, phải nhập viện, không biết sống chết thế nào”. Tài xế Nguyễn Thái Châu, chạy xe 56K-7184 ngồi sụp xuống đất, nói không nên lời: “Lo lắng quá, chắc em không dám chạy đêm nữa”. 

Câu chuyện đang diễn ra thì bỗng một tài xế truyền hung tin: Người lái taxi bị đâm hôm 28.8 phải nằm cấp cứu trong bệnh viện giờ đã chết (sau này chúng tôi xác minh lại thì thông tin này không đúng). Anh Huy thở dài: “Lái taxi có bao tiền đâu, gặp cướp hoài, anh em giờ chạy đêm rất khổ”. Các tài xế ngồi lặng. Người bình tĩnh nhất thì bấm điện thoại về tổng đài xác minh, hỏi thăm tình hình. Chúng tôi nhận được tin báo, trong ngày hôm nay (1.9) công ty sẽ đưa tài xế vừa bị đâm chết hồi đêm về quê chôn. Anh em tài xế xốn xang…

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nghiên cứu kinh nghiệm từ nước ngoài, thời gian tới Vinasun sẽ xem xét việc lắp lưới sắt bao quanh ghế ngồi tài xế để bảo vệ an toàn cho họ. Nhưng việc này cũng chỉ áp dụng được với xe 7 chỗ, xe 4 chỗ nhỏ hơn nên khó làm. Trước mắt, thời gian tới hãng sẽ họp bàn với tài xế, từ các vụ cướp gần đây sẽ đúc kết kinh nghiệm phòng ngừa, đối phó, nâng cao nhận thức tự bảo vệ mình cho tài xế chạy đêm.

Vậy là chỉ mấy tháng, Vinasun đã có hai tài xế bị giết, chưa kể một người đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, sống chết thế nào chưa biết. Anh Huy buồn bã: “Năm rồi, anh Lu người Quy Nhơn bị bọn pê-đê xiết cổ ở Q.3. Mà anh Lu bự con lắm, vẫn bị giết. Qua năm nay, vừa có anh bị đâm ở cổ, mới được mấy ngày lại có người bị giết. Sinh mạng tài xế rẻ quá!”. Anh tâm sự: “Làm tài xế, gặp khách là phải chở. Bọn cướp thì bao giờ cũng chủ động trước, không chống cự được bởi tài xế còn phải lo điều khiển xe”.

Tài xế Châu nhớ lại một lần bị cướp hụt mà thấy ớn: “Năm rồi, em chở một đám thanh niên tóc xanh tóc vàng lên Hóc Môn. Thấy tụi nó ngồi xe có nhiều biểu hiện bất ngờ, cứ kêu đi lòng vòng hoài. Đến một ngã ba, chúng kêu dừng, trả tiền xong lại kêu chở đi tiếp. Em sợ, không dám đi”.

Cách đây 3 năm, bạn anh Huy, tài xế Vũ Quốc Dân lái xe 4 chỗ chở khách đi Củ Chi. Thấy khách có quá nhiều nghi vấn, nên anh cho xe chạy tới một đám đông đậu xe ôm. Anh Dân tấp xe vô, bật cửa nhảy ra ngoài kêu “cướp!”. Những người tốt bụng quanh đó lập tức nhảy vô hỗ trợ. Khám trong người khách, thu được một con dao. Tài xế Dân lần đó hú hồn, bởi sau này gã khách khai nhận rằng hắn có ý định cướp taxi…

Những câu chuyện đại loại như vậy đang được anh em tài xế truyền tai nhau để học hỏi, lấy kinh nghiệm tự bảo vệ trước bọn cướp.  

Những cuốc xe tử thần

Tài xế Vinasun hoang mang vì đồng nghiệp bị cướp, giết liên tục mấy ngày qua  ảnh: T.G

Theo số km ghi trên đồng hồ chiếc taxi (số tài 2530) vừa bị cướp đêm 1.9 thì xe này đã lăn bánh được khoảng 17 km, tính từ lúc rước khách. Tài xế xe là Nguyễn Văn Chỉ, sinh năm 1973, quê Nam Định, hiện có nhà ở Tam Bình, Thủ Đức. Nếu tính ra tiền, cuốc xe này sẽ mang về cho anh và công ty khoảng 230.000 đồng. Số tiền quá nhỏ so với một mạng người.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó giám đốc taxi, Công ty cổ phần Vinasun nghẹn ngào: “Buổi chiều, anh Chỉ còn chở vợ con đi nhà thờ. Anh dặn các con phải ráng học cho giỏi”. Không biết linh tính thế nào, đứa con bảo: “Đêm nay mẹ đi làm ca, bố ở nhà với con, con sợ lắm”. Anh Chỉ phải dỗ dành: “Bố phải đi “cày”, kiếm tiền trả nợ”.

Tuy cuốc xe này anh Chỉ không báo về tổng đài nhưng theo phán đoán từ phía Vinasun thì anh đã rước khách ở địa bàn Thủ Đức. Hai kẻ sát nhân đã điều xe đến một con hẻm cuối đường Vườn Lài, Q.Tân Phú rồi ra tay hạ thủ. Phó tổng giám đốc Vinasun Tạ Long Hỷ tiếc nuối: “Chỉ chậm 1 giây thôi, 1 giây để tung cửa ra là có thể thoát được. Vậy mà…”. Theo thế nằm của anh Chỉ trước lúc chết, hoặc có thể là bản năng cuối cùng của người lái taxi, người anh đã đè lên vô-lăng, còi xe kêu inh ỏi không ngớt. Đây cũng là nghiệp vụ mà Vinasun huấn luyện các tài xế trong các trường hợp khẩn… 

Nhờ hồi còi bất thường này mà vợ chồng người bán hủ tiếu đêm nghe tiếng đã chạy lại. Thấy anh Chỉ máu me ướt ghế xe, họ tính đưa đi cấp cứu nhưng xem lại thì anh đã chết. Lúc này, họ mới báo được cho Công an phường Phú Thọ Hòa, trụ sở cách đó chỉ khoảng 500 mét. Còn hai tên sát nhân đi vô hẻm, cụt đường phải mò ra thì công an và dân phòng xuất hiện, bắt gọn bọn chúng. “Bọn cướp giờ gặp là ra tay liền, nó không dọa như trước nữa. Chúng nó biết anh em có tiền trong túi” – ông Hỷ phẫn nộ –  “Đa số anh em bị nạn đều có hoàn cảnh rất khó khăn, họ phải tranh thủ chạy đêm để kiếm thêm tiền”.

Theo ông Hỷ, anh em tài xế sẽ bớt lo hơn bởi anh Lê Văn Kháng, tài xế bị cướp đâm vô cổ ngày 28.8 đã được cấp cứu và thoát chết. Anh Kháng không được bảo vệ kịp thời, mà chỉ thoát hiểm trong gang tấc bởi là một tay lái dày dạn kinh nghiệm. Ông Tiến kể: “Anh Kháng một tay bịt vết đâm ở cổ, một tay lái xe, bật đèn ưu tiên, còi bấm inh ỏi. Xe chạy thục mạng về… Bác sĩ nói, may mà sớm được vài phút. Lúc đó đã mất máu quá nhiều”.

Từ đầu năm đến nay, ông Hỷ nói Vinasun đã bị cướp tổng cộng 5-6 vụ. Một người đã chết. Hung thủ giết anh Kháng bất thành thì chưa bắt được. Chưa kể những hãng taxi khác như Mai Linh đều đã bị cướp man rợ… 

Nén lòng trước nỗi đau, ngay hôm 1.9, Vinasun đã khẩn trương hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình anh Chỉ để lo việc tang lễ. Đây mới là sự hỗ trợ tạm thời, trước mắt. Trong ngày, thi hài anh được đưa làm lễ ở nhà thờ, tại nhà riêng rồi đưa về quê Nam Định. Anh Chỉ còn hai con trai, một cháu 9 tuổi, một cháu 11 tuổi. Hiện vợ chồng anh còn mắc nợ tiền mua căn nhà 300 triệu đồng ở Thủ Đức. Anh Kháng thì đã được cứu sống, hiện đang nằm viện, ngày nào các ban, đoàn công ty cũng cử người thay nhau lên thăm hỏi, động viên.

Một số vụ cướp taxi gần đây:

– Ngày 20.5.2008, tại Hòa Bình, người dân phát hiện tài xế tên là T.V.N (35 tuổi, ngụ ở Thái Nguyên) điều khiển taxi biển số Thái Nguyên bị sát hại trong xe của mình. Qua điều tra, công an xác định hung thủ sát hại tài xế, cướp taxi, tự lái được một đoạn thì bị nổ lốp xe nên bỏ của chạy lấy người.

– Ngày 29.7, Công an Hà Nội bắt được một băng cướp (4 tên) chuyên nhắm vào tài xế taxi. Trong 2 ngày 25, 27.7, bọn chúng điều 2 taxi ra tỉnh lân cận TP Hà Nội, rồi dùng dao khống chế cướp tài sản.

– Ngày 3.8, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), một tài xế taxi phát hiện 1 trong 4 vị khách trên xe rút dao đâm để cướp tài sản; anh kịp thoát ra ngoài, bấm khóa cửa tự động nhốt 4 tên cướp trong xe, rồi gọi công an đến bắt gọn.

– Ngày 22.8, công an bắt giữ Nguyễn Duy Hùng (18 tuổi, ngụ ở Hà Nội), hung thủ dùng dao đâm, bóp cổ tài xế taxi để cướp vào ngày 19.8.

– Ngày 27.8, Công an Q.Thanh Xuân (TP Hà Nội) lại bắt 1 băng cướp gồm 4 tên gây ra 3 vụ cướp tài sản của tài xế taxi. Nguyên Bảo.

Nguyễn Lê Nguyên (Theo TNO)

Bình luận (0)