Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lại vật vã “Nam tiến”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau vài ngày nghỉ Tết, người lao động lại vật vã vào Nam trên những chuyến xe nhồi nhét, xem thường tính mạng hành khách.

Hành khách từ miền Trung tìm xe vào thành phố. Ảnh: T.Tri

Mặc dù trước Tết Nguyên đán, các địa phương cam kết không để xảy ra tình trạng xe khách chở quá số người quy định, đăng ký bến bãi… nhưng thực tế thì ngược lại, đáng nói là việc xử phạt chưa quyết liệt dẫn đến “lờn thuốc”.

Đi TP.HCM, xe bỏ ở Bình Phước

Chiều tối 3-2, tại Bến xe liên tỉnh Phú Yên, lượng khách đổ về bến đông gấp ba, bốn lần ngày thường. Do trời mưa lớn, hành khách rất vất vả tìm chỗ trú chờ đến giờ xe chạy. Ban quản lý bến xe cũng cố gắng bố trí dù, bạt cho hành khách che tạm, đảm bảo hành lý của khách không bị ướt.

Các nhà xe Cúc Tư, Bình Phương, Phúc Thuận Thảo… đã lần lượt xuất bến với hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Theo đại diện nhà xe, hầu hết hành khách đi Sài Gòn các ngày từ ngày 1-2 trở đi đều mua trước Tết.

Tại bến Phú Lâm (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), hơn chục đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng cũng đã thuê thêm xe ngoài để phục vụ, tuy nhiên vẫn không thể đáp ứng nhu cầu hành khách quá lớn. Đến 20 giờ ngày 3-2, tại đây vẫn còn hàng trăm hành khách vẫn chưa thể lên xe vì không mua được vé.

Vì không còn vé các nhà xe thương hiệu, không ít hành khách chọn giải pháp đón xe ngoài và đã nếm trải nỗi khổ chuyện tàu xe đầu năm. Ông Nguyễn Tú (huyện An Lão, Bình Định) bức xúc: Vợ chồng tôi đón xe đường chạy tuyến Nam Định – Sài Gòn tại ngã ba Phú Tài với giá 450.000 đồng/ người. Nhà xe cam kết có ghế ngồi mới thu tiền nhưng khi lên xe thì dưới sàn vẫn không có chỗ ngồi huống chi ghế. Trong khi đó, nhà xe ép buộc phải đưa tiền, không thì xuống xe.

Do một số nhà xe chỉ hoạt động vận tải khách những ngày Tết, không đăng ký bến bãi nên bỏ, trả khách tùy tiện. Nhiều hành khách về Bến xe Miền Đông nhưng bị nhà xe cho xuống ở Bình Dương, Đồng Nai, thậm chí tận Bình Phước giữa đêm khuya. Một số nhà xe thương hiệu cũng không trả khách đúng theo lịch trình cho rằng vì phải quay đầu gấp để đón khách vào nên đã bỏ khách tại các điểm như Suối Tiên, KCN Sóng Thần…

Đường luồng giữa các băng ghế là nơi để nhà xe nhét hành khách như cá mòi. Ông Tú cho biết thêm, chiếc xe khách mà vợ chồng ông đi nhét gần 80 hành khách, trong khi đó xe chỉ có 50 ghế ngồi. Với hành trình hơn 700km, qua hơn chục trạm cảnh sát giao thông nhưng không hề bị kiểm tra, xử phạt.

Nhiều hành khách dở mếu khi nhà xe thay đổi giờ khởi hành nhưng không thông báo hoặc thông báo trễ. Chị Vũ Minh Hòa (xã Hòa Trị, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) nói như mếu: Trên vé xe ghi 18 giờ xe khởi hành, tuy nhiên đến 14 giờ thì nhân viên nhà xe gọi báo xe chạy lúc 15 giờ. Gấp quá, không thể sắp xếp công việc đành phải lỡ chuyến, ảnh hưởng đến công việc.

Nhiều giờ gồng mình với nhồi nhét, về đến Bến xe Miền Đông 1, 2 giờ sáng, hành khách là người lao động nghèo vẫn chưa thể về ngay do taxi chê tuyến đường ngắn, xe ôm thì hét giá trên trời. Theo tìm hiểu của phóng viên, một cuốc xe ôm quãng đường 5-7km hét lên đến 150.000 đồng, tức gấp 3-4 lần bình thường. Tại các khu vực phòng vé, nhà chờ, hành khách nằm la liệt chờ trời sáng để đi xe buýt về nhà.

Hàng quán dọc đường tha hồ chặt chém

Một phiếu cơm, phở và cháo có giá từ 45.000 đồng – 55.000 đồng, tức gần gấp đôi ngày thường. Tiền là vậy nhưng chất lượng thì hỡi ôi. Theo đó, phở chỉ có hai, ba lát thịt bò mỏng tang, toàn nước lỏng bỏng. Dĩa cơm có một lát sườn nướng khô quéo, cứng ngắt không thể nuốt được. Khi chúng tôi phản ứng với chủ quán thì được trả lời: “Anh thông cảm, Tết nhứt đi chợ thứ gì cũng đắt đỏ”.

Như thế vẫn còn may mắn hơn. Ghi nhận của phóng viên, một số quán ăn còn phục vụ khách cơm sống, thức ăn ôi thiu. Một vòng khu vực bếp mới đáng ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sơ chế, chế biến.

Nhiều quán ăn phục vụ xe khách, xe tải tại khu vực huyện Vạn Ninh và huyện Ninh Hòa cũng mặc sức mà chém đẹp. Bà Ngô Thị Thúy (P.3, Q.Bình Thạnh) cho biết sáng 3-2, gia đình ghé ăn trưa tại xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh). Gọi một cái lẩu mực với giá 450.000 đồng/ 4 người ăn. Tuy nhiên, khi tính tiền thì đòi đến 650.000 đồng. Thắc mắc thì được giải thích: “Mực con lớn giá khác”.

T.Anh

Bình luận (0)