Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lái xe taxi mưu trí bắt kẻ giết người

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thấy người thanh niên đi xe có nhiều nghi vấn, sợ bị cướp, anh Thiện đã chạy thẳng vào bến xe miền Tây. Khi phụ khiêng bao đồ xuống, anh cố tình làm đứt dây buộc thì thấy bên trong là một két sắt đã bị đục nên tri hô và cùng bảo vệ bắt giữ anh ta.

22h30 ngày 10/9, anh Thiện, tài xế hãng xe taxi Đức Linh nhận chở 1 thanh niên cùng 1 bao tải đi về bến xe miền Tây. Trên đường đi, người thanh niên nhờ anh đi đến một con sông nào đó để vứt bỏ bao đồ người bạn gửi. Ban đầu, anh nghi ngờ và lo sợ mình sẽ bị cướp tiền và điện thoại khi tới khu vực vắng vẻ. Nhanh trí, anh tăng ga và chạy thẳng tới bến xe miền Tây theo yêu cầu ban đầu của vị khách. Tại đây, khi trực tiếp khiêng giúp hành lý của người thanh niên này xuống, anh Thiện đã vờ làm tuột tay, bung sợi dây buộc miệng của chiếc bao tải, đồng thời 1 chiếc két sắt bị đục phá bung ra. Anh hô hoán mọi người và cùng bảo vệ bắt giữ người thanh niên này giao cho công an.

Tuấn, Sang cùng một số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Quang

Tại cơ quan công an quận Bình Tân, TP HCM người thanh niên này khai là Trần Văn Sang (20 tuổi, ở Trà Vinh), cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại phường 7, quận Gò Vấp cùng ngày.

Từ đầu mối này cảnh sát đã bắt gọn nhóm sát thủ gây ra vụ giết người dã man trên gồm Sơn,Châu, Quý tuổi từ 25 đến 31.

Trước đó, để có tiền tiêu xài, Tuấn và Châu tìm chọn một số nhà có tài sản để cướp. Chúng đã phát hiện ra nhà anh Sơn tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp chuyên mua bán phụ tùng xe máy, có nhiều tài sản nhưng lại ít người nên dễ dàng tổ chức cướp.

Khoảng 19 ngày 10/9, Tuấn và Sang thủ sẵn 3 con dao trong người và chở nhau bằng xe Wave tới nhà anh Sơn vờ mua bình xăng con. Anh Sơn ra mở cửa và chúng chạy thẳng xe vào trong nhà.

Trong khi tên Tuấn đang vờ chọn hàng, Sang đã rút dao đâm anh Sơn liên tiếp. Chị Hương, vợ anh Sơn thấy chồng bị đâm đã hô hoán thì bị Tuấn xông đến đâm 8 nhát vào người làm chị ngã gục. Lúc này, chị Thanh, người giúp việc chạy từ bếp lên cũng bị chúng đâm rồi khống chế trói lại.

Tài xế dũng cảm Thi Văn Thiện nhận bằng khen của UBND TP HCM. Ảnh: Đức Quang.

Tên Tuấn lên lầu khiêng két sắt xuống rồi lấy xe chở Sang ngồi sau giữ két sắt, máy vi tính, điện thoại của anh Sơn rồi tẩu thoát. Chúng chở số tài sản cướp được đến nhà tên Châu tại quận Bình Thạnh để phá két sắt lấy tài sản là vàng và USD. Sau khi được chia phần, Sang được giao đem ném két sắt xuống sông. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị tài xế taxi phát hiện.

Cơ quan công an đã thu giữ một số tang vật như: điện thoại, laptop, nhiều nữ trang và hơn 2.000 USD.

Hiện bà Thanh, người giúp việc đang được điều trị tại bệnh viện 175, cháu bé 14 tháng tuổi con của hai nạn nhân đã được giao cho người nhà chị Hương chăm sóc.

Bằng hành động mưu trí và dũng cảm, giúp công an khám phá nhanh vụ trọng án, chiều ngày 13/9, tài xế Thi Văn Thiện, 33 tuổi của hãng taxi Đức Linh đã được UBND TP HCM trao tặng bằng khen và phần thưởng 5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận Gò Vấp cũng tặng bằng khen và số tiền thưởng 3 triệu đồng cho anh Thiện.

Đức Quang (Theo Vnexpress)

Bình luận (0)