|
Nếu biết cư xử thì chuyện làm dâu nhà con “độc” không thành vấn đề (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Nhìn chung, sau khi lập gia đình, các cặp vợ chồng trẻ thường muốn được ra ở riêng với nhiều lý do. Có người thì không muốn chịu cảnh “mẹ chồng – nàng dâu”; có người lại muốn sống cuộc sống tự lập để được thoải mái hơn…
Tuy nhiên, nếu làm dâu trong nhà có duy nhất một người con trai thì việc ra riêng là điều rất khó trở thành hiện thực, ngược lại gánh nặng công việc gia đình sẽ trở nên nặng nề cho các nàng dâu.
Gánh nặng?
Biết tôi về quê, Huyền – đứa cháu họ – tìm đến nhà để nhờ tôi “tác động” với bố mẹ cháu về chuyện tình cảm của mình. Qua tìm hiểu, tôi được biết Huyền và Lực yêu nhau đã lâu nên quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi đem chuyện tình cảm của mình ra thưa với gia đình thì bố mẹ cháu cực lực phản đối. Lý do bố Huyền đưa ra, mới nghe đã cảm thấy nực cười: Lực là con một, con “độc” trong gia đình. Nếu lấy Lực, con ông sẽ khổ? Theo lời bố Huyền: Lực vừa là “độc đinh”, “độc nhất” vừa là “đích tôn”, “tộc trưởng” của gia đình, dòng họ. Theo truyền thống ở quê, Lực phải đảm nhiệm tất cả mọi việc trong gia đình, đồng thời anh còn phải gánh vác công việc của cả dòng họ. Chính vì vậy, bố mẹ Huyền ra sức ngăn cản mặc cho con gái van xin. Không những thế, bố cô còn “vận động” anh em nội ngoại khuyên bảo để cô sớm chia tay Lực, tìm “bến đỗ” khác. Một mặt là khuyên nhủ, mặt khác anh em nội ngoại cũng rỉ tai dọa sẽ “tẩy chay” nếu họ lấy nhau. Bố mẹ Huyền còn đưa ra bao nhiêu dẫn chứng, nào là chị X. xóm trên, chị Y. xóm dưới… làm dâu nhà con “độc” không có được một ngày sung sướng nào cả! Mẹ Huyền còn thủ thỉ với con: “Con nên suy nghĩ lại, làm dâu nhà con một vất vả lắm, họ càng thương con trai bao nhiêu thì con dâu càng khổ”.
Như vậy, lý do mà bố mẹ Huyền đưa ra cũng chỉ vì họ không muốn con gái mình sẽ khổ bởi gánh nặng công việc của gia đình, dòng họ mà trong tương lai sẽ đè lên vai nàng dâu. Cái “lý” của các bậc cha mẹ thường là vậy nhưng nó cũng không bằng cái “tình” – tình yêu – nền tảng của hạnh phúc gia đình trong tương lai mà con mình đã gầy dựng từ trước đến nay.
Con dâu trở thành… con gái!
Oanh – một người bạn học chung ĐH với tôi, hiện đang là giảng viên một trường ĐH ở TP.HCM – cũng làm dâu nhà con “độc”. Ngày mới yêu nhau, Oanh cũng bị gia đình phản đối vì người yêu cô là con trai duy nhất trong nhà. Ban đầu, bố mẹ Oanh ra sức ngăn cấm nhưng cô đã dùng chiến thuật “hoãn binh”, “câu giờ” để thuyết phục gia đình mình. Thấy tình hình có vẻ “căng”, Oanh bàn với Tuấn (chồng cô bây giờ) tạm thời không đi lại. Bố mẹ và những người thân trong gia đình hết giới thiệu người này đến mai mối chàng kia nhưng Oanh một mực lắc đầu. Đã hơn hai năm trôi qua mà con gái vẫn không chịu lấy ai, bố mẹ Oanh đâm lo. Nắm bắt được điều này, Oanh “thừa thắng xông lên” hù bố mẹ: “Nếu không cho con lấy anh Tuấn thì con chẳng lấy ai đâu!”. “Thôi, trời không nghe đất thì đất nghe trời vậy!”, bố mẹ cô than thở rồi gật đầu đồng ý.
Ba Tuấn vốn là người lính, sinh Tuấn ra chưa được bao lâu thì ông khăn gói lên đường vào Nam chiến đấu. Trong một trận đánh, ông bị thương và không còn khả năng sinh con nữa. Chính vì vậy, tất cả tình thương của ông đều dành cho Tuấn. Đáp lại, Tuấn học giỏi và ngoan ngoãn.
Cưới nhau rồi, vợ chồng Oanh ở chung với bố mẹ chồng. Oanh tâm sự: “Ban đầu, cứ nghĩ đến cảnh làm dâu “vô thời hạn” mà ngán nhưng được cái bố mẹ chồng coi mình như con gái, thương và chăm sóc các cháu thì không ai bằng”. Nói về công việc gia đình, dòng họ, Oanh cười: “Đúng là nhiều việc, hôm nay là đứa cháu ở quê vào đi thi, mai là ông anh họ đi công tác, ngày kia là giỗ họ… nhưng rồi đâu cũng vào đấy vì bố mẹ rất thương vợ chồng tôi”. Vất vả đâu không biết nhưng mọi người đều nhận thấy chị luôn gần gũi mẹ chồng như những người con gái thực thụ.
Làm dâu nhà con “độc” sẽ vất vả bởi các công việc và các mối quan hệ liên quan đến họ hàng, dòng tộc bên nhà chồng. Song làm dâu nhà con “độc” cũng có thể nhận được tình thương từ phía gia đình nhà chồng nhiều hơn mong đợi, có rất nhiều trường hợp từ con dâu đã trở thành con gái.
Nguyễn Diệu


Bình luận (0)