Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Làm đẹp thành phố đón xuân

Tạp Chí Giáo Dục

Nhờ bàn tay khéo léo và óc mỹ thuật mà đường phố thêm lộng lẫy. Ảnh: T.Anh

Các tuyến đường ở trung tâm thành phố trở nên lộng lẫy không thể thiếu đôi bàn tay khéo léo và óc mỹ thuật của những công nhân trang trí đường phố.
Ý thức trách nhiệm
Anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân trang trí đường phố vào nghề từ năm 2004, khi thành phố tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ. Anh Hùng tâm sự: “Lúc đó tôi chưa có kiến thức gì về công việc, càng làm càng say mê. Tôi yêu công việc này như yêu chính bản thân mình”. Dù có tuổi nhưng anh Hùng không ngần ngại khi phải leo lên giàn giáo cao gần chục mét để trang trí từng cánh hoa, mắc từng sợi dây đèn chớp. “Đường phố sạch, đẹp, ngập tràn sắc hoa… là nhờ vào ý thức gìn giữ của cộng đồng, tuy nhiên nó sẽ đẹp hơn nếu công nhân trang trí như chúng tôi ý thức được trách nhiệm của một công dân thành phố”, anh Hùng chia sẻ.
Điểm mới trong việc trang trí đường phố Tết Nhâm Thìn 2012 là có hoa, đèn ở nhiều tuyến đường hơn Tết Tân Mão 2011. Khối lượng công việc khá lớn, để kịp tiến độ, ngày làm việc của công nhân bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn. Do đó, việc đi lại, nghỉ ngơi của anh em công nhân cũng được các đơn vị thực hiện đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện và bố trí chỗ ở ngay trên vỉa hè. Tại vỉa hè đường Đồng Khởi, một lán trại đơn sơ, khiêm tốn được dựng lên từ các tấm pa nô các chân đế là giàn giáo, tất cả đều là những thứ phục vụ cho công việc.
Dù mới bước vào nghề gần tháng nay nhưng chàng trai trẻ Vũ Ngọc Thường (Q.6) vừa bước sang tuổi 19 gần như bị “cuốn” bởi công việc hợp với máu “lãng tử” của mình. Thường giãi bày: “Làm nghề này mình học hỏi được rất nhiều điều. Từ tính kỷ luật, lòng đam mê nghệ thuật và đặc biệt là tình yêu dành cho thành phố. Từ nhỏ đến lớn, xuất thân từ xóm lao động nghèo quanh năm sặc mùi hôi thối nước kênh, chưa một lần có điều kiện ra Sài Gòn ngắm đèn, xem hoa nhưng bây giờ coi như mình đã thỏa lòng, được làm, được ngắm, được chỉnh trang… thì không còn gì thú vị bằng”.
Hỏi đến độ khó, dễ của công việc trang trí đường phố, hầu hết anh em công nhân cho rằng chủ đề “Việt Nam – quê hương tôi” của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là khó trang trí nhất. Cụ thể là hình tượng rồng phun hoa, suối hoa vàng ở miệng rồng. Trong đó còn có tiểu cảnh Ngọc trai hoa, chính giữa là quả cầu hoa hình ngọc trai… Để làm được những tiểu cảnh như thế này, đòi hỏi phải chỉn chu từ thiết kế đến sắp đặt mới tạo được điểm nhấn mà Ban tổ chức yêu cầu.
Hạnh phúc lớn lao
Thường công nhân trang trí đường phố xuất thân từ tay ngang. Tuy nhiên, những người trụ với nghề và trở thành công nhân giỏi đòi hỏi ở họ nhiều tố chất, trước hết phải kể đến đó là óc mỹ thuật, sau đó đến tính kỷ luật, sự khéo léo và đặc biệt là không sợ độ cao. “Công việc kết hợp giữa lao động chân tay và trí óc. Mặc dù mọi thiết kế đều theo khuôn mẫu, bản vẽ hẳn hoi nhưng từ bản vẽ đến thực tế là khoảng cách khá xa, bắt buộc người thi công phải linh động cho phù hợp”. Anh Hùng chia sẻ.
Những ngày này, đến trung tâm thành phố không khó bắt gặp hình ảnh công nhân mồ hôi nhễ nhại đang đánh đu trên cao để thực hiện trang trí. Số ít người đi đường chỉ vì lợi ích riêng tư mà khi thấy anh em công nhân bắt giàn dưới lòng đường, chuyển hoa, khung sắt… thì nói nặng nhẹ. Nghe anh Hùng tâm sự với chúng tôi về nỗi niềm anh em công nhân gặp phải, vừa làm việc anh Tuấn cũng chen vào: “Chuyện bị người đi đường liếc xéo liếc ngang xảy ra như cơm bữa. Anh em nghe và thấy riết cũng quen tai quen mắt. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là số ít, còn lại người đi đường rất tôn trọng và sẵn sàng chia sẻ với mình. Có người, (cả du khách nước ngoài) thấy mình khuân nặng, họ cũng ra tay giúp rồi xin được chụp ảnh để làm kỷ niệm”. Anh Phú, trước là công nhân của Công ty Dịch vụ công ích Q.8, chính thức trở thành công nhân trang trí đường phố được hai năm tâm sự: “Thoạt nhìn ai cũng bảo công việc chẳng có gì nặng nhọc, làm như chơi nhưng thử vào làm một buổi sẽ biết thế nào. Nếu không toàn tâm toàn ý với công việc chắc chắn sẽ bỏ dở nửa chừng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là xảy ra tai nạn như chơi. Tai nạn với mình đã đành, mà còn ảnh hưởng đến người đi đường, đó là điều mà anh em công nhân phải tuyệt đối tuân thủ”.
Trần Anh – Thế Duy
“Nghe người dân tấm tắc khen chúng tôi vui lắm. Vì hạnh phúc và sung sướng quá nên có hôm chúng tôi không chợp mắt được”, anh Hùng trải lòng. 
 

Bình luận (0)