Sự kiện giáo dụcTin tức

Lâm Đồng: Sạt lở đất là một cô giáo tử vong

Tạp Chí Giáo Dục

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, liên tiếp 3 ngày qua hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều có mưa nhiều, kéo dài, đã làm nhiều cây xanh ngã đổ và sạt sở đất rất nhiều nơi.

 Ngôi nhà của vợ chồng thầy Lành nằm dưới một ngọn đồi bị sạt đất phá hủy hoàn toàn

Lúc 4 giờ sáng nay, tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng), trong lúc vợ chồng thầy giáo Đặng Quang Lành, vợ – cô giáo Nguyễn Thị Thu và 2 con đang ngủ thì bất ngờ một mảng đất đá lớn từ cao đổ ập xuống ngôi nhà của 2 người. Thầy Lành và 2 con trai (13 tuổi và 10 tuổi) thoát được ra ngoài an toàn, nhưng cô giáo Thu (sinh 1984) đã bị đất đá vùi lấp, tử vong.

Thầy giáo Đặng Quang Lành và vợ giáo Nguyễn Thị Thu đang là giáo viên giảng dạy tại một trường THCS huyện Đam Rông. Dù ngôi nhà được xây tương đối kiên cố, rộng chừng 100m2, nhưng không thể chống chịu được một khối lượng đất đá lớn nên đã làm đổ sập hoàn toàn.

Lực lượng chúc năng và máy móc đang khắc phục vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Đam Rông, xã Đạ K’Nàng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, hỗ trợ gia đình nhà giáo gặp nạn. Các thiết bị, máy móc được huy động cùng với các biện pháp cấp bách cũng đã được triển khai để nhanh chóng đưa thi thể chị Thu ra ngoài…

Trong ngày 15-7, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, huyện Đam Rông, xã Đạ K’Nàng và đông đảo giáo viên, học sinh các trường học trong huyện và xã đã đến thăm, chia buồn, hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự cho cô giáo Thu…

Ông Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng (bên phải) chia buồn và hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân nhân

Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)