Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Làm sao để bớt… ghen

Tạp Chí Giáo Dục

Em năm nay học lớp 12, là học sinh một trường chuyên nên việc học tập rất ổn định. Em quen một cô bạn cùng tuổi. Chúng em yêu nhau đã 3 năm, có nhiều kỷ niệm và rất gắn bó. Nhưng gần đây em có tính hay ghen và ghen rất kinh khủng, lúc nào cũng muốn cô ấy ở bên, muốn chiếm hữu riêng khiến cô ấy bị mất các mối quan hệ bên ngoài. Cô ấy vẫn chịu đựng. Nhưng gần đây chúng em hay có xích mích từ việc ghen tuông của em, từ tin nhắn, các món quà hay cuộc gọi điện từ bạn bè của cô ấy. Cô ấy giận em, đòi chia tay. Em cuống lên, cứ gọi cô ấy liên tục, chạy qua nhà nếu không gặp được thì em gọi điện thoại cho ba mẹ cô ấy. Và những lúc như vậy em dễ làm bản thân bị tổn thương, đôi lúc càng tệ hơn vậy. Điều này làm cô ấy sợ, sợ bản thân em, sao cứ làm quá lên như vậy… Em là người ít nói và ít tiếp xúc với ai bên ngoài. Em tích cực tham gia hoạt động thể thao nhưng hầu như em không tìm được niềm vui ở hoạt động này vì trong đầu cứ nghĩ đến cô ấy. Em xin thầy cho em một lời khuyên ạ!

Hưng Trần (TP.HCM)

Trả lời

Mến chào em! Em có biết câu chuyện “bàn tay cầm nắm cát” không? Khi bàn tay em nắm cát càng chặt thì chính lúc đó những hạt cát sẽ lọt qua kẽ tay em nhanh hơn, trong khi yêu rất cần xác định ranh giới giữa yêu và quản lý, cả em và bạn em đều có những thế giới riêng, chúng ta học cách tôn trọng sự tự do của chính mình và tôn trọng sự tự do của bạn.

Lần đầu tiên em gây ra áp lực có thể bạn sợ nhưng một khi nó đã trở thành thói quen thì người khác sẽ không còn để tâm tới nó nữa! Thầy hi vọng em sẽ đủ sự tỉnh táo trong quyết định tình cảm và yêu thương trong bản thân mình!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)