Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Làm thịt “Gà trống”, M.U mở tiệc ở Old Trafford

Tạp Chí Giáo Dục

Bầy Quỷ đỏ thành Manchester đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác và dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Tottenham ở trận đấu thuộc vòng 29 Premier League.
Lợi thế sân nhà giúp cho M.U nhập cuộc khá tự tin dù đối thủ của bầy Quỷ đỏ thành Manchester là một Tottenham đang bay cao trên đôi cánh của Harry Kane. 

Fellaini mở tỷ số cho M.U từ khá sớm

Ít phút sau khi trận đấu bắt đầu, Ashley Young cảnh báo khung thành của Spurs bằng tình huống dứt điểm đi trúng vào vị trí mà Lloris đã chọn sẵn.
Không lâu sau, suýt chút nữa De Gea phải trả giá do lên cao bỏ xa khung gỗ sau tình huống chuyền về của Smalling. Rất may cho M.U, thủ thành người Tây Ban Nha đã kịp lao về phá bóng chịu phạt góc.
Phút 9, Michael Carrick thực hiện đường chuyền rất thuận lợi cho Fellaini băng xuống. Với cú sút về góc xa hiểm hóc, tiền vệ người Bỉ làm nổ tung "Nhà hát của những giấc mơ".
Sau bàn thua sớm, các vị khách đến từ London vẫn chưa xốc lại được tinh thần, lối chơi của Spurs cũng chưa cho thấy sự nguy hiểm cho khung thành M.U. Còn trên hàng công, Harry Kane vẫn đang bị các hậu vệ áo đỏ phong tỏa.

Carrick đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U

Chưa kịp hoàn hồn, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã phải nhận đòn hồi mã thương ở phút 19. Sau quả phạt góc của đồng đội, Fellaini bật cao đánh đầu buộc hậu vệ Tottenham phá bóng ra, ngay lập tức Carrick đánh đầu bồi về góc xa nâng tỷ số lên 2-0 cho Red Devils.
Dẫn trước với cách biệt hai bàn, các học trò của HLV Van Gaal làm chủ hoàn toàn thế trận và liên tiếp gây ra sóng gió, buộc hàng phòng ngự của "Gà trống" phải làm việc hết công suất.
Phút 27, Fellaini thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện pha căng ngang rất thuận lợi. Đáng tiếc cho đội chủ nhà, Mata băng vào nhưng không kịp dứt điểm trước sự truy cản của hậu vệ Tottenham.
Dẫu vậy, những Manucian cũng không phải quá tiếc nuối về cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Bởi chỉ ít phút sau, đến lượt đội trưởng M.U lên tiếng.

Được kỳ vọng nhiều, nhưng Harry Kane chơi quá mờ nhạt 

Phút 34, Nabil Bentaleb lóng ngóng chuyền bóng về đúng chân Rooney, thủ quân của Quỷ đỏ băng xuống trong vòng vây của 4 cầu thủ đội khách rồi khéo léo điền tên mình lên bảng tỷ số.
Những phút còn lại vẫn là sự chủ động của Rooney và các đồng đội, không chỉ gây ra nhiều nguy hiểm cho hàng thủ đội khách, các hậu vệ áo đỏ còn thi đấu hết sức tỉnh táo để hóa giải những pha lên bóng của Tottenham một cách khá dễ dàng.
Qua giờ giải lao, HLV Van Gaal chỉ đạo cho các học trò chủ động chơi chậm nhằm giữ nhịp trận đấu. Bên kia chiến tuyến, đội quân của HLV Mauricio Pochettino không còn cách nào khác là buộc phải dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Việc có 3 bàn thắng làm vốn trong hiệp 1 nên đội chủ sân Old Trafford cũng không còn quá mặn mà với mặt trận tấn công. M.U chỉ cắm một mình Rooney phía trên và tập trung chơi với số đông quân số bên phần sân nhà.

Pha ăn mừng lạ mắt của Rooney 

Bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành của De Gea, "Gà trống" còn suýt chút nữa phải nhận thêm bàn thua thứ tư ở phút 65. Đón đường chuyền bên cánh trái của Blind, Herrera quyết định thực hiện cú sút trong vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Những sự thay đổi về mặt nhân sự ở cuối hiệp 1, cũng như trong hiệp 2 của HLV Pochettino vẫn chưa cho thấy nét mới trong lối chơi, cũng như sức mạnh của Tottenham. Không những thế, càng thi đấu đội khách càng bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của M.U.
Điều này trái ngược với những trận đấu kể từ đầu mùa, khi De Gea luôn phải làm việc rất vất vả. Còn ở trận này, thủ thành người De Gea lại là người nhàn hạ nhất bên phía chủ nhà.
Tình huống cứu thua đáng kể nhất trong trận đấu này đó chính là pha hóa giải cú sút ở góc hẹp của Harry Kane ở phút 89. Đây cũng là cơ hội đáng kể nhất mà tiền đạo đang được xem là sáng giá nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại có được.

M.U trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác trước Tottenham 

Giành thắng lợi 3-0, M.U có được 56 điểm qua đó rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 3 là Arsenal xuống còn 1 điểm. Không những thế, Red Devils hoàn toàn có quyền mơ đến vị trí thứ 2 khi chỉ còn kém Man City đúng 2 điểm.
Mặt khác, thầy trò HLV Van Gaal đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác kể từ đầu mùa với lối chơi tấn công quyến rũ vốn có của bầy Quỷ đỏ.
Ghi bàn: Fellaini 9, Carrick 19, Rooney 34
Đội hình thi đấu:
Manchester United: De Gea, Young, Jones, Smalling, Valencia, Blind, Carrick, Herrera, Mata (Andreas Pereira 77), Fellaini (Falcao 83), Rooney
Tottenham: Hugo Lloris, Walker, Dier, Vertonghen, Rose, Ryan Mason (Lamela 64), Bentaleb, Townsend (Dembele 31), Eriksen, Chadli (Adebayor 78), Kane
Vĩnh Tường (theo vietnamnet)

Bình luận (0)