- 1 Lần đầu tiên máy bay thả cờ Tổ quốc trên bầu trời TP.HCM
Sáng 18-4, bầu trời TP.HCM rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng khi biên đội trực thăng thực hiện màn thả cờ đầu tiên tại khu vực trung tâm thành phố. Đây là lần thứ ba các phi đội trực thăng diễn tập bay tại TP.HCM, nhưng là lần đầu tiên thực hiện nghi thức thả cờ, thu hút sự chú ý và xúc động của đông đảo người dân.

Từ sớm, nhiều người dân đã tập trung tại khu vực Dinh Thống Nhất và dọc theo các tuyến đường trung tâm để chờ đón khoảnh khắc hiếm có. Khi âm thanh của động cơ trực thăng vang lên trên không trung, mọi ánh mắt đều ngước nhìn theo. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, kéo theo niềm tự hào lan rộng trên từng góc phố, con đường.
“Em nghe thông tin máy bay sẽ thả cờ nên đã ra đứng chờ từ sớm. Khoảng gần 9 giờ, khi nghe tiếng trực thăng, em hồi hộp nhìn lên và không kìm được xúc động khi thấy lá cờ bay trên nền trời thành phố”, Lan Vy, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM chia sẻ.
Chị Tú, một nhân viên văn phòng, cũng không giấu được niềm vui: “Trước giờ tôi chỉ thấy hình ảnh máy bay thả cờ trên mạng. Hôm nay được chứng kiến tận mắt ở TP.HCM khiến tôi rất xúc động. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm, chắc chắn còn nhiều điều đặc biệt nữa đang chờ đón”.

Theo ghi nhận, biên đội trực thăng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn thả cờ từ sáng sớm. Các chiến sĩ xuất phát từ Sân bay Biên Hòa và tiến vào trung tâm TP.HCM. Khoảng 8 giờ sáng, các thành viên phi đội bắt đầu ra khu vực trực thăng để làm nhiệm vụ. Đến 8 giờ 15, cơ trưởng khởi động động cơ, sẵn sàng cất cánh. Đội hình bay kéo cờ lướt qua bầu trời trung tâm thành phố, đánh dấu lần đầu tiên TP.HCM tổ chức nghi thức thả cờ trên không.
Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025). Thời gian gần đây, người dân TP.HCM đã nhiều lần được chứng kiến các hoạt động quân sự như bắn đại bác tại Bến Bạch Đằng, quận 1 hay các đợt bay diễn tập của phi đội trực thăng.
Sáng cùng ngày, tại khu vực Bến Bạch Đằng, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 96 cũng tiến hành tập luyện kỹ thuật bắn và thay đạn pháo. Âm thanh rền vang của đại bác cùng không khí tập dượt khẩn trương đã thu hút nhiều người dân và du khách đến theo dõi, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc chuẩn bị cho một dịp lễ trọng đại.

Tối nay, các lực lượng sẽ tiếp tục hợp luyện tại khu vực đường Lê Duẩn, quận 1. Đây là bước tổng duyệt tiếp theo sau nhiều ngày luyện tập tại Sân bay Biên Hòa, nhằm đảm bảo mọi khâu tổ chức lễ kỷ niệm được thực hiện chỉn chu và trang trọng nhất.
Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 30-4 tại TP.HCM, với sự tham gia của hơn 13.000 người, đại diện cho các lực lượng vũ trang, đoàn thể và nhân dân. Bên cạnh đó, lễ kỷ niệm còn có các hoạt động đặc biệt như bắn đại bác chào mừng trên nền Quốc thiều tại Bến Bạch Đằng, màn trình diễn máy bay tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, và các phi đội trực thăng kéo cờ qua bầu trời thành phố.
Những hình ảnh đầy trang nghiêm và xúc động này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trước thềm ngày đại lễ mà còn là dịp để người dân TP.HCM cùng nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.
Thủy Phạm
Bình luận (0)