Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lan Hương: Có người yêu đại gia là may mắn

Tạp Chí Giáo Dục

Giải tư Siêu mẫu VN 2009 chia sẻ suy nghĩ khá thoáng về quan niệm tình cảm cũng như nghề mẫu. Với Lan Hương, chỉ cần sống và làm việc chân chính đã đủ thể hiện bản thân mình.

>> Lan Hương dự thi Người mẫu Thế giới 2009

– Chưa đầy một năm tham gia làng mẫu, cái tên Lan Hương đã ít nhiều gây được ấn tượng. Chị giải thích sao nếu cho rằng, chị có sự hậu thuẫn đặc biệt nào đó?

– Tất nhiên, cái tên Lan Hương đến với công chúng nhiều hơn trong thời gian qua là do tôi có sự hậu thuẫn khá vững chắc là công ty Venus – nơi tôi làm người mẫu độc quyền. Tôi nghĩ, bản thân mình cũng phải có năng lực và cả lòng nhiệt huyết với nghề nữa thì mới đạt được kết quả như vậy. Tuy thế, tôi vẫn luôn tự nhủ, mình chỉ mới bắt đầu và sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Lan Hương đại diện VN ở Miss Model of The World. Ảnh: Nguyễn Long.

– Không ít người mẫu chọn bến đỗ là "đại gia". Chị thì sao?

– Đại gia là những người thành công trong cuộc sống. Nếu tìm được người mình yêu và yêu mình, mà họ lại thành công thì đấy là điều may mắn và hạnh phúc.

– Nghĩa là một "đại gia" thì sẽ dễ thu hút được chị?

– Mẫu người đàn ông mơ ước của tôi là có sự nghiệp ổn định, chân thật và vui vẻ, đặc biệt là phải luôn biết lo lắng cho gia đình. Với tôi, khi yêu, điều cần thiết là cả hai phải có chung mục đích sống. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện hôn nhân, gia đình.

Thật ra bây giờ, cái nhìn của mọi người với người mẫu đã không còn khắt khe như trước. Theo tôi, chỉ cần sống, làm việc đúng với lương tâm thì sẽ không gây ảnh hưởng gì xấu để người ngoài nhìn vào và cho là không tốt.

– 19 tuổi, trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề, điều gì sẽ giúp chị tự tin ở cuộc thi Người mẫu Thế giới mà chị là đại diện của Việt Nam tham dự?

– Thật sự, tôi thấy vô cùng bất ngờ khi hay tin mình được EVE Group chọn đi thi. Còn nhớ, buổi chiều hôm đó, khi đang đi diễn thì anh Tiệp (Giám đốc công ty Venus) gọi điện báo tin, tôi vui đến mức… tay chân cứ thừa thãi ra, chẳng biết làm sao (cười). Thật vui khi tôi được chọn tham dự cuộc thi mang tầm quốc tế và lớn như vậy.

Đúng là tuổi nghề của tôi còn trẻ, nhưng những gì đã bỏ công sức để luyện tập và làm việc trong suốt thời gian qua sẽ đủ để tạo tự tin cho tôi ở cuộc thi sắp tới.

– Thất bại ở cuộc thi Siêu mẫu VN 2009 cho chị kinh nghiệm gì lần này?

– Tôi nghĩ mình đã không may mắn ở cuộc thi trong nước. Còn kinh nghiệm thì tôi đã tích lũy được từ quá trình hoạt động vừa qua. Ví dụ, ở Việt Nam tôi có tự tin vào lợi thế về hình thể và làn da phù hợp trong cách làm dáng, tạo mẫu. Nhưng ở một cuộc thi thế giới, đứng giữa rất nhiều đại diện các nước, thật khó để tôi đánh giá được mình thế nào. Và đó cũng là khó khăn lớn nhất của tôi ở cuộc thi này. Tôi có ít kinh nghiệm thi đấu, va chạm không nhiều.

Tôi nghĩ, mình sẽ cố gắng phát huy tối đa phong cách biểu diễn catwalk và mang đến cuộc thi hình ảnh một người mẫu Việt tươi mới, tràn đầy sức sống, luôn cởi mở và thân thiện.

Đại diện VN sẽ giới thiệu hình ảnh tươi mới, đầy sức sống ở cuộc thi thế giới. Ảnh: Nguyễn Long.

– Gần đây, nhiều người đẹp Việt Nam giành được giải thưởng cao tại các cuộc thi thế giới. Điều đó tạo nên áp lực gì cho chị?

– Đó là một niềm vui, cho thấy sắc đẹp Việt Nam đang dần hội nhập. Chắc chắn, ai đi thi cũng mong muốn có giải và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nó không quá lớn để trở thành áp lực. Tôi chỉ xem đây là cơ hội tốt để giới thiệu hình ảnh người mẫu Việt với bạn bè thế giới. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cho nghề.

– Dự định sắp tới trong nghề của chị?

– Chuyến đi thi sắp tới là cơ hội rất tốt với người trẻ như tôi. Tôi sẽ nắm bắt nó để phát triển hình ảnh đi xa hơn nữa. Về hướng phát triển sắp tới, công ty đã có định hướng cho tôi nhưng tạm thời không thể tiết lộ. Chỉ biết rằng, tôi rất đam mê với nghề mẫu nên sẽ không bao giờ có ý định chuyển hướng hay từ bỏ. Tôi sẽ hoạt động đến khi nào nghề mẫu không cần đến mình nữa mới thôi.

Kiến Tâm (Theo VNE)

Bình luận (0)