Trong nỗ lực đồng hành cùng người dân, học sinh và sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 13 và các đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, Đại học Đông Á đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ với tổng giá trị hơn 1,61 tỷ đồng. Nguồn lực này đến từ sự chung tay của cán bộ, giảng viên, sinh viên và đông đảo mạnh thường quân, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và truyền thống nhân ái của nhà trường.

Những chuyến xe yêu thương nối dài
Từ ngày 27-11, điểm tiếp nhận hỗ trợ đặt tại khuôn viên Đại học Đông Á luôn trong tình trạng tấp nập. Đội SOS của trường túc trực liên tục để phân loại và đóng gói các vật phẩm được gửi về: từ vở mới, bút viết, dụng cụ học tập, áo ấm cho đến sách giáo khoa và đồng phục. Chỉ sau chưa đầy 5 ngày, nơi đây đã tiếp nhận hơn 44.100 cuốn vở, hơn 29.000 bút viết, cùng hàng nghìn vật phẩm thiết yếu khác.
Những thùng quà mang theo tấm lòng của người dân Đà Nẵng được gửi về. Cô Lê Thị Hồng Huệ (phường Ngũ Hành Sơn) xúc động chia sẻ, nhóm giáo viên hưu trí và gia đình đã cùng quyên góp vở, bút và áo dài để gửi đến học sinh, giáo viên vùng lũ vì cảm thông với những mất mát mà bà con đang phải đối mặt.
Sinh viên Lê Minh Phương, quê Phú Yên (cũ) tham gia trực tại điểm tiếp nhận cho biết: “Mỗi món quà gửi về quê khiến em rất xúc động. Với sinh viên xa nhà, sự hỗ trợ ấy còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Em mong muốn lan tỏa tinh thần tương trợ của trường đến cộng đồng”.
Song song với hoạt động tiếp nhận, nhà trường đã triển khai các chuyến xe hỗ trợ sớm nhất đến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng. Trong hai ngày 29 và 30-11, hơn 450 triệu đồng được Đại học Đông Á trao thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh gồm: Đắk Lắk 250 triệu đồng; Gia Lai 100 triệu đồng; Khánh Hòa 50 triệu đồng và Lâm Đồng 50 triệu đồng.


Từ ngày 2 đến 7-12, các đoàn xe tiếp tục đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và các điểm trường vùng ngập sâu của Đắk lắk (Phú Yên cũ). Riêng tại Đắk Lắk, ngoài hỗ trợ thông qua UBMTTQ, nhà trường còn dành 136,6 triệu đồng trao đến 25 trường THPT. Học sinh tiểu học vùng Ô Loan, Tuy An nhận tổng cộng 17.510 cuốn vở, 1.751 bút chì, 1.751 bút bi và 1.751 bút mực.
Hai đội SOS với 24 sinh viên khối kỹ thuật cũng được điều về xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để sửa xe máy miễn phí cho người dân vùng rốn lũ, đặt trạm tại Nhà Văn hóa Mỹ Xuân 1 và Mỹ Lâm từ ngày 2-12.
Tại Khánh Hòa, Đại học Đông Á hỗ trợ 48,3 triệu đồng và vở đến 7 trường THPT; tại Gia Lai, trường trao 98 triệu đồng đến 32 trường THPT trên địa bàn Gia Lai và Bình Định (cũ).
Đồng hành cùng sinh viên và học sinh vùng lũ
Không chỉ tập trung vào cộng đồng, Đại học Đông Á còn dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trường đã kịp thời trao 300 triệu đồng đến những sinh viên có gia đình chịu thiệt hại nặng; đồng thời triển khai các chính sách giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ gia hạn thời gian đóng học phí và thành lập điểm tiếp nhận quyên góp nội bộ theo nhu cầu từng trường hợp.
Bên cạnh đó, trường dành 180 triệu đồng để tăng cường thêm một xuồng cứu hộ cho lực lượng cứu hộ tại Đà Nẵng. Đây là địa phương vừa trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng trong nhiều năm. Phương tiện này giúp việc tiếp cận khu vực ngập sâu nhanh hơn, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn.
Ngày 25-11, đoàn công tác của trường đã trực tiếp trao 600 phần nhu yếu phẩm, 60 thùng vở, bộ sách giáo khoa, chăn mền và áo ấm đến học sinh tại các điểm trường THPT ở xã Tây Hòa và phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Tại bốn điểm trường rốn lũ gồm: THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Phạm Văn Đồng, mỗi trường được nhận 150 suất quà.

Trước đó, Đại học Đông Á cũng đã dành 500 triệu đồng chia sẻ với đồng bào Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ; đồng thời hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường bị thiệt hại trong hai đợt lũ tháng 10 và 11.
Không chỉ hỗ trợ vật chất, sinh viên Đại học Đông Á còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động tái thiết sau lũ: cứu hộ hơn 600 xe máy cho người dân tại Huế và Đà Nẵng, gia cố bờ kè Hội An Tây, chuẩn bị hơn 600 suất ăn gửi đến các bệnh viện vùng ngập nặng…
Vĩnh Yên

Bình luận (0)