Y tế - Văn hóaThư giãn

Lan tỏa tình yêu thương!

Tạp Chí Giáo Dục

T bánh mì thin nguyn trên đưng Rch Bùng Binh (qun 3, TP.HCM)

Hàng năm, có đến hàng trăm ngàn bạn trẻ lăn xả cùng với chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi… để khẳng định sức trẻ và lối sống tốt đẹp của mình với xã hội. Bên cạnh đó, còn có một bộ phận bạn trẻ khác làm những việc tốt một cách rất âm thầm, nhưng sức lan tỏa cũng không hề nhỏ…

Cách đây mấy ngày, bạn tôi đi rút ATM, xong  bạn vội vã không đếm lại số tiền vừa rút. Vừa leo lên xe thì một cô gái trẻ mặc đồng phục công nhân chạy theo gọi to: “Chị gì ơi, chị còn để sót tờ 500 ngàn đồng kìa”. Số tiền này với một công nhân hẳn rất lớn, nhưng sao cô ta không giữ lại cho mình? Bạn tôi đặt câu hỏi mà nước mắt rưng rung vì quá xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cô công nhân trẻ ấy…

Một chiều mưa tầm tã, trên đường Nơ Trang Long – quận Bình Thạnh, TP.HCM, một nhóm nam nữ sinh viên trên người vẫn còn khoác chiếc áo của trường cao đẳng X. ngồi trong quán cà phê vẫy tay gọi thằng nhóc đang đội mưa gõ lóc cóc thanh gỗ: “Ê, cho 5 tô hủ tiếu gõ, nhanh lên”. Thằng nhóc nghe tiếng gọi, mắt sáng rỡ: “Dạ, các anh chị đợi em một chút, có ngay”. Khi thằng nhóc bưng mâm hủ tiếu tới, nhóm sinh viên kia cười to rồi nổ máy xe lao vút đi trong mưa. Nó đứng khóc ngon lành… Một nam thanh niên chạy xe máy ngang qua, thấy vậy dừng lại dỗ dành, lấy 50 ngàn đồng ra trả giùm 5 tô hủ tiếu rồi vội vã chạy xe đi không cần lấy một lời cảm ơn…

Thằng nhỏ quần áo rách bươm, đứng tần ngần trước sạp bán khô cá: “Dạ dạ cho con mượn tờ báo cũ bà dùng để gói khô… con đọc”. Thằng bé  đưa tay chỉ bìa tờ báo có mặt sau in truyện tranh hấp dẫn. Bà bán cá khô ngạc nhiên nhìn nó dò xét rồi lấy bìa báo đưa nó. Thằng nhỏ cầm lấy quên cảm ơn rồi chạy một hơi đến đầu hẻm, nơi có mấy thằng bạn lang thang như nó xúm nhau đọc mẩu truyện tranh quý hiếm mới xin được. Có ai biết được, lúc ấy bạn Nguyễn Thanh Phương (HS lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Tiền Giang) đang cầm số tiền ít ỏi định đi ăn sáng. Nhưng chứng kiến cảnh ấy, bạn cảm thấy xúc động và tội nghiệp thằng nhóc bèn chạy đi mua một xấp báo thiếu nhi tặng cho nó. Phương tâm sự “Làm được việc tốt là mình đã tìm được một niềm vui cho chính mình rồi”.

Anh bạn đồng nghiệp của tôi kể: “Hôm ấy gần cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, có một nhóm người vây quanh xe phát cơm từ thiện. Ngay lúc đó, một chàng trai trẻ  chạy SH tấp vào. Chìa tay. Người phát cơm vẫn phát. Mấy người gần đó bực mình la lên: “Giàu thấy bà còn giành của người ta”. Chàng trai trẻ vẫn cứ lấy. Rồi rồ máy, cầm hộp cơm chạy tới đưa cho một bà cụ ôm đứa nhỏ bị ung thư ngồi dưới gốc cây cách đó không xa…”.

Mới đây nhất, tôi tận mắt chứng kiến, tại quán Bún Mộc trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3, TP.HCM), bạn gái trẻ bước vào quán ăn, chợt nhìn thấy cái tủ phía trước cửa “Bánh mì thiện nguyện. Xin vui lòng mỗi người chỉ lấy một ổ” liền bước ra lấy một ổ bỏ vào túi nilông đang cầm trên tay. Mấy người khách ngồi ăn xì xào: “Có tiền ăn bún mộc mà không mua nổi ổ bánh mì”. Tôi ngồi kế bên trố mắt nhìn, bạn gái trẻ cười nói khẽ: “Mình lấy lát cho ông bán vé số, ổng mù đâu có đọc được những dòng chữ từ thiện này…”. Tôi ứa nước mắt…!

Cách đây không lâu, nghệ sĩ hài trẻ V. tháp tùng cùng nghệ sĩ Hồng Nga đến thăm nữ nghệ sĩ lão thành tuồng cổ Thanh Thế bị bệnh tim thiếu tiền chữa trị. Ngoài số tiền 10 triệu đồng tặng, V. còn quay lại hình ảnh nữ nghệ sĩ Thanh Thế phát trên kênh Yotube riêng của mình kêu gọi sự ủng hộ của đồng nghiệp, khán giả để giúp cô chữa bệnh. Nhiều người xem được clip này, bảo: “Lại là chiêu đánh bóng tên tuổi của V.”. V. nghe chuyện này, cười nhẹ tênh trả lời: “Làm việc tốt mà, có chịu oan ức một chút cũng không sao…”.

Tuổi trẻ sống đẹp không hẳn là phải làm những việc gì đó to tát. Đôi khi chỉ là một việc tốt rất nhỏ tác dụng của nó rất lớn. Bởi nó khẳng định một điều, tình yêu thương đã được lan tỏa khắp mọi nơi…!

Khôi Nguyên

 

Bình luận (0)