Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Làng chài “thay áo mới”

Tạp Chí Giáo Dục

Dự án giao lưu Mỹ thuật cộng đồng Hàn – Việt vừa khoác lên làng chài Trung Thanh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) một diện mạo mới đầy tươi vui và sống động.

Ngư phủ Nguyễn Phương làm họa sĩ tô điểm cho những ngôi nhà

Vẻ u buồn của làng chài nghèo neo mình bên chân sóng với những tường vách cũ kỹ được đánh thức bởi bàn tay của những nghệ sĩ, trở nên đa sắc. Nhiều người dân phấn khởi bảo rằng, cảm giác như đang được sống trong ngôi nhà mới một lần nữa…

1.Làng biển Trung Thanh những ngày tháng 7 bỗng trở nên nhộn nhịp. Mỗi ngày, từ rạng sáng cho tới lúc nhập nhoạng tối, du khách khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh của làng, đặc biệt là các nam thanh nữ tú tuổi 18 đôi mươi. Họ trải những bước chân thật chậm trên con đường thảm nhựa xuyên qua làng, chiêm ngưỡng những bức tranh sống động như thật bên tường những ngôi nhà vừa được sơn mới. Họ thỏa thích chụp hình lưu niệm và vui vẻ chuyện trò cùng những người dân làng chài. Bà Nguyễn Thị Tiệm phấn khởi cho biết: “Từ ngày các họa sĩ Hàn Quốc về sơn tường, vẽ tranh, thấy ngôi nhà mình đẹp hẳn ra. Cảm giác như được sống trong nhà mới thêm một lần nữa vậy đó. Vui hơn nữa là từ ngày đó đến giờ, du khách thập phương tìm về tham quan, thấy cuộc sống nhộn nhịp hẳn lên, không còn buồn và vắng nữa, nhất là vào vụ cá, đàn ông trong làng vươn khơi hết, chỉ còn phụ nữ loay hoay với đám trẻ con”.

Từ ngày dự án hoàn thành, khoảng 100 ngôi nhà của làng biển Trung Thanh khoác lên mình bộ áo mới, nhiều dịch vụ khác được mở ra phục vụ du khách đơn giản mộc mạc như chính con người và mảnh đất nơi này với cốc chè giá rẻ, nước giải khát hay sạp bán mũ nón được nắn nót viết lên dòng chữ “làng du lịch bích họa” bằng chính những đôi tay chai sần vốn quen với việc giăng câu, bủa lưới. Anh Nguyễn Phương, một ngư phủ nhiều năm đi biển cho biết: “Trước đây tôi đi mỗi chuyến biển tận ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa 2 tháng mới về một lần. Mấy hôm nay, do còn một vài ngôi nhà chưa kịp trang trí nên tôi ở nhà, tiện có tí hoa tay, tranh thủ vẽ trang trí cho nhà mình và nhà bà con trong xóm”. Dưới cái nắng rát bỏng, đôi tay người ngư phủ tỉ mẩn từng nét vẽ. Một bức tranh khung cảnh làng quê với suối nước, cây cầu, người mẹ gánh gồng chợ xa… dần hiện lên yên bình.

Những ngôi nhà cũ kỹ trở nên sống động qua bàn tay họa sĩ Hàn Quốc
Cùng với dự án này, UBND TP.Tam Kỳ đầu tư mở rộng tuyến đường chính đi xuyên qua làng Trung Thanh, sửa chữa, xây mới một số tường rào, cổng ngõ cho một số hộ gia đình người dân. Hy vọng, với sự thúc đẩy này, nay mai Trung Thanh nói riêng và xã Tam Thanh nói chung sẽ được thay đổi diện mạo, giúp người dân cải thiện nâng cao đời sống. 

2.Đến Trung Thanh, nhìn ngắm những bức tường được trang trí với nhiều gam màu rực rỡ, hài hòa, những họa sĩ tài hoa tô điểm bằng những bức tranh miêu tả cảnh sinh hoạt đời thường như cô bé chạy nhảy với chùm bóng bay, người đàn ông già bên chiếc máy may cũ kỹ, ngư phủ lặng lẽ chuẩn bị vươn khơi dưới bình minh vừa thức giấc, hay những con vật thân thuộc… ít ai nghĩ rằng, cách đây không lâu, làng chài này chỉ là những ngôi nhà nhỏ với đa phần tường bị bong tróc, lở lói, nhiều ngôi nhà chưa kịp sơn do kinh tế gia chủ eo hẹp đã bám đầy rêu.

Trung Thanh là làng biển nghèo. Bà con ngư dân làm nghề đánh bắt gần bờ, thu nhập thấp. Ngoài ra, cánh phụ nữ ở nhà vừa chăm sóc con cái vừa làm thêm nghề bán cá ở chợ, làm nước mắm với thương hiệu nước mắm Tam Thanh được nhiều người tiêu dùng biết đến. Tuy nhiên thu nhập từ nghề biển và nghề phụ đều bấp bênh. Đa phần dân cư ở đây đều thuộc diện nghèo. Ông Lê Ngọc Ty, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, dự án giao lưu Mỹ thuật cộng đồng Hàn – Việt được khởi công trung tuần tháng 6-2016, nằm trong chương trình giao lưu nghệ thuật cộng đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, lấy hình mẫu từ những làng bích họa phổ biến tại Hàn Quốc hiện nay. Dự án góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)