Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lắng lòng với “Vòng tay yêu thương”…

Tạp Chí Giáo Dục

Bức tranh Mai lan cúc trúc thu được 4 triệu đồng trong cuộc đấu giá từ thiện. Ảnh: T.D

“Vòng tay yêu thương” là chủ đề của cuộc triển lãm và đấu giá tranh thêu tay diễn ra tại Nhà Trưng bày triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM) chiều ngày 4-6 vừa qua. Cuộc triển lãm với gần 40 bức tranh thêu do chính các em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ được nuôi dạy tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác (quận 2, TP.HCM) thực hiện, kéo dài trong 3 ngày. Toàn bộ kinh phí từ hoạt động đấu giá và bán tranh đều nhằm mục đích gây quỹ cho trung tâm để giúp các sư cô nuôi dưỡng, chăm sóc cũng như tạo điều kiện cho các em học tập.
Tại triển lãm, người xem đã có những khoảnh khắc lắng lòng khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật qua lăng kính trẻ thơ của các em. Đó là bóng dáng một làng quê yên bình có cỏ cây, hoa lá hay hình ảnh lũy tre làng với bến nước, cây đa, đàn cò sải cánh bay trên đồng ruộng… Sư cô Tịnh Hiền cho biết: “Để có được một bức tranh thêu đòi hỏi phải công phu, tỉ mẩn trong đường kim mũi chỉ. Bản thân các em dù còn nhỏ nhưng rất chịu khó học hỏi, thậm chí không bỏ cuộc. Nhiều em vì cố gắng tranh thủ hoàn tất các bức tranh đã bị kim đâm, tay rướm máu nhưng vẫn vui cười”. Có lẽ vì vậy, tham dự buổi đấu giá có không ít người lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt vui theo niềm vui vỡ òa của các em khi giá bán tranh được nâng lên ngoài mong đợi. Chỉ trong ngày đầu tiên, đã có 9 bức tranh được mua bởi các mạnh thường quân – những người tìm đến bằng sự cảm thông, chung tay san sẻ với những mảnh đời bất hạnh.
Xúc động trước sự thành công của triển lãm, sư cô Thích nữ Như Trí – Chủ trì Chùa Diệu Giác chia sẻ: “Từ lâu, Chùa Diệu Giác được biết đến là mái nhà chung của những em có hoàn cảnh thương tâm, bị ruồng bỏ. Cũng như bao người, chúng tôi luôn mong muốn các em có được một cuộc sống, tương lai đủ đầy tốt đẹp. Vì vậy, trung tâm luôn ghi nhận và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành cũng như lòng từ tâm của nhiều người đến và cho các em những vòng tay nhân ái”.
Tuyết Dân

Bình luận (0)