Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lặng thầm “truyền lửa” Taekwondo

Tạp Chí Giáo Dục

Lng thm vi công vic “vác tù và hàng tng”, nhiu năm nay anh Trn Đăng Khoa qun Cm L (Đà Nng) đã m nhiu lp hc võ Taekwondo min phí dành cho các la tui, nht là các bn sinh viên nhm giúp thế h tr hiu và yêu hơn môn võ này. Đng thi góp phn rèn luyn sc khe, t v bn thân khi gp nn.

 

Thy Khoa luôn tn tình chnh tng đng tác cho hc trò

Giúp lp tr rèn luyn sc khe

Sáng cuối tuần, nhà đa năng Trường CĐ Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn ở quận Ngũ Hành Sơn lại rộn ràng bởi buổi tập Taekwondo miễn phí dành cho sinh viên. Hơn 90 gương mặt, phần đông là nữ chăm chú tập luyện từ 6 giờ sáng. Theo hướng dẫn của thầy giáo đứng lớp, các bạn răm rắp làm theo một cách nghiêm túc. Anh Trần Đăng Khoa – người đứng lớp chính đồng thời là người mở lớp võ miễn phí giúp sinh viên thi thoảng dừng lại bên các bạn để hướng dẫn thêm các động tác một cách dứt khoát hơn. Một cách tỉ mẩn và nghiêm khắc, Khoa yêu cầu sinh viên thực hiện đúng các tư thế võ.

Y Ngút – một sinh viên nữ thuộc ngành phiên dịch tiếng Anh du lịch dừng tập sau nửa tiếng đồng hồ miệt mài, bảo: “Trước đây thấy người ta học võ thì thích, nay được học võ rồi nhận ra nhiều thứ khác hữu ích hơn nên càng thấy sự thích là có lý”. Điều khiến Y Ngút mê Taekwondo là được rèn luyện sức khỏe. Thứ mà trước đây, khi bước vào thời kì sinh viên, Y Ngút không còn nhiều thời gian cũng như khó kiếm được bạn đồng hành trong tập thể dục hay tham gia các hoạt động thể thao yêu thích. “Được tham gia lớp võ miễn phí của thầy Khoa là may mắn của em. Lên lớp được hơn 3 tháng rồi, em thấy sức khỏe được cải thiện hẳn, tự tin hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn. Mặt khác, tham gia lớp võ em có nhiều bạn bè hơn, học hỏi được ở các bạn nhiều điều khác mà một sinh viên đến từ vùng sâu, vùng xa tận một bản làng thuộc Kon Tum như em chưa có điều kiện tìm hiểu”, Y Ngút trải lòng.

 

Lp hc võ min phí ca thy Khoa trong khuôn viên Trưng CĐ Công ngh thông tin hu ngh Vit – Hàn

Còn với Trần Hồng Chung, sinh viên Khoa Điện tử Truyền thông: “Học võ là một niềm vui đối với em. Thường thì ngày thứ bảy, chủ nhật, các bạn sinh viên xa nhà hay ngủ nướng, số ít thì ra quán cà phê hay tạt ngang tiệm nét. Những thứ ấy ban đầu chỉ vui, nhưng lâu thành quen và sa đà. Đến lớp võ thì tinh thần và thể chất được thoải mái hơn, suy nghĩ tích cực hơn”.

Theo đui vì đam mê

Nhắc đến lớp võ Taekwondo của Trần Đăng Khoa, tầm 5 năm trước, nhiều người đều nhớ đến một giáo viên Trường CĐ Phương Đông với 3 học trò tham gia cuộc thi Taekwondo học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IX năm 2013 tại TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và mang về 1 HCB, 2 HCĐ. Điều ít ai biết rằng, thành quả ấy được vun vén từ những lớp dạy võ miễn phí của Khoa.

Tương lai lâu dài, Khoa mong các bn tr gn bó và chia s nim đam mê ca mình vi mi ngưi đ ngày càng có nhiu nhng hc sinh, sinh viên có cơ hi rèn luyn sc khe, thoát khi nhng cám d mà mt trái s phát trin công ngh thông tin mang li. Ch ngy, vi Khoa đã trn nghĩa vi Taekwondo – trn nghĩa v tinh thn thưng võ ca mt ngưi thy giáo!

Khoa kể, anh bén duyên với Taekwondo ban đầu chỉ vì khi chọn ngành trong Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, anh muốn học môn võ cho… chân dài ra! Chọn Taekwondo vì lý do hết sức đơn giản trong khi anh nhanh hơn về tay và phù hợp với môn võ khác. Nhưng rồi khi bắt tay vào ăn ngủ cùng Taekwondo mới thấy thực sự yêu thích môn này. Ra trường, Khoa bám trụ lại Đà Nẵng và đảm nhiệm giảng dạy môn thể dục cho nhiều trường CĐ, ĐH. Ngoài công việc, Khoa vẫn ấp ủ truyền lửa Taekwondo cho thế hệ trẻ. “Nhiều buổi chiều đi làm về, thấy bọn trẻ con trong khu chung cư dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game, ngồi trước ti vi xem hoạt hình, nên mình tập hợp chúng lại dạy võ để giảm bớt thời gian chơi”, Khoa kể. Lớp học ấy manh nha từ vài đứa đến vài chục đứa, cứ nhiều lên mỗi ngày khi phụ huynh thấy hiệu quả từ việc rèn luyện thân thể của con. Việc làm của Khoa cứ âm thầm diễn ra, nhiều đứa trẻ dứt hẳn với game, ti vi và mê học võ.

Không chỉ dạy cho trẻ, Khoa còn mở luôn cả lớp dạy võ miễn phí cho học sinh, sinh viên để truyền cho các bạn khả năng tự vệ và rèn luyện sức khỏe. Khoa kể lại, năm 2012, anh mở tại Trường CĐ Phương Đông khi anh giảng dạy ở trường này. Mục tiêu của anh cũng không gì khác ngoài khát vọng giúp sinh viên thoát cơn nghiện game, rèn luyện sức khỏe và tìm được niềm vui trong môn võ Taekwondo. Lớp học được mở ra, nhiều sinh viên của trường khác cũng tìm đến xin học. Có thời điểm quân số lớp võ lên đến gần 200 người. Lớp học võ miễn phí cho các bạn sinh viên cũng được Khoa mở tại Trường CĐ Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn không lâu sau đó. Việc làm của Khoa lan tỏa rộng hơn, anh được chấp thuận mở lớp ở sân ngoài trời Cung Thiếu nhi Đà Nẵng. Câu lạc bộ Taekwondo Cung Thiếu nhi Đà Nẵng cũng được thành lập ngay sau đó.

Ngoài dạy võ miễn phí, Khoa còn kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân và trích một phần thu nhập của mình để tổ chức sinh nhật cho các võ sinh, tặng võ phục và miễn phí cho các em học sinh, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn. Khoa bảo, cuộc sống luôn đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực để mưu sinh, nhưng anh muốn góp một chút công sức không chỉ khơi dậy niềm đam mê học võ Teakwondo mà còn giúp thế hệ trẻ rèn luyện cũng như có cái nhìn khách quan về ý thức bảo vệ sức khỏe.

Bài, nh: Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)