Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lãnh đạo TP.HCM: Thăm cá nhân, đơn vị tham gia chiến dịch Mậu Thân

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 31-1, ti TP.HCM s din ra L k nim cp quc gia k nim 50 năm cuc Tng tiến công và ni dy Xuân Mu Thân 1968. Trưc đó, trong hai ngày 29 và 30-1, lãnh đo Thành y, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP.HCM đã đến thăm hi và tng quà các đng chí lão thành cách mng; gia đình lit sĩ, các cá nhân đã tham gia chiến dch này.

Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân thăm Ban liên lc cu tù chính tr và tù binh TP chiu 29-1. Ảnh: Q.H

Cụ thể, chiều 29-1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đến “Di tích hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn” tại số 113A Đặng Dung, Q.1 để thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai (tức Mai Hồng Quế, Năm U.SOM) người kiến tạo kho vũ khí và điểm tập kết lực lượng đánh vào Dinh Độc Lập trong đêm Tết Mậu Thân 1968.

Tại buổi gặp còn có nhân chứng sống là ông Phan Văn Hôn (Bảy Hôn – ấp Sa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) cựu chiến sĩ đội 5 thuộc Biệt động Sài Gòn. Ông Hôn nhớ lại: “Cấp trên xác định với chúng tôi rằng, giờ là phút giây lịch sử của dân tộc, đồng chí nào dám nghĩ dám làm thì tiến lên phía trước; đi chuyến này thập tử nhất sinh, phần chết nhiều hơn phần sống. Lúc đó, tôi và các đồng đội băn khoăn lắm, nghe nói đánh lớn mà chưa biết vũ khí ở đâu, đánh bằng gì? Đến 16 giờ, anh Tư Tăng (Nguyễn Văn Tăng) đến rồi nói: “Tất cả các đồng chí lau chùi vũ khí, chuẩn bị chiến đấu”. Lúc đó, ông Lai đẩy cầu thang vô hầm bí mật, mọi người chui vào. Tôi mừng quá trời quá đất. Giữa Sài Gòn mà vũ khí ở đâu nhiều quá. Tới 21 giờ, ông Tư Tăng mới mở sơ đồ ra nói: “Đội 5 tấn công vào Dinh Độc Lập”. Lúc đó, mọi người mới biết mục tiêu tấn công…”.

Truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân

Sáng 30-1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Thường trực UBND TP.HCM đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu…

Các đng chí lãnh đo Quân khu 7, TP.HCM ti l truy điu và an táng 6 lit sĩ. Ảnh: S.G

Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi là nơi 50 năm trước đặt Trạm quân y tiền phương Y4 để cấp cứu thương binh của cánh quân hướng Tây Bắc được chuyển ra từ nội thành. Trạm tiếp nhận gần 300 thương binh chưa kịp chuyển đi thì sáng mồng 5 Tết Mậu Thân 1968 bị địch phát hiện và thả bom hủy diệt. Gần 300 người là thương binh, bác sĩ quân y, y tá đã hy sinh. Chỉ còn 3 người sống sót trong trận bom hủy diệt năm ấy.

Từ tin báo của người dân, sau một thời gian tìm kiếm, quy tập, ngày 18-1-2018, Ban Chỉ đạo 1237 TP.HCM đã quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ ở khu vực Trạm quân y tiền phương Y4 đóng. Tuy nhiên, sau thời gian 50 năm, nhiều xương cốt đã hóa vào lòng đất mẹ nên vẫn chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ, quê quán và thông tin người thân các liệt sĩ.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục “nợ” các anh, các chị những điều bình dị nhất của một con người. Đó là chưa thể gọi tên, chưa xác định được địa chỉ, quê quán, chưa thông tin đến người thân các anh, các chị kết quả đã tìm được hài cốt để những người thân ấy được dành những cảm xúc cho sự hội ngộ”, Bí thư Huyện ủy Củ Chi Trương Văn Thống xúc động đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu khẳng định, TP sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình tìm kiếm thông tin để có thể ghi lên trên tấm bia mộ những dòng thông tin chính xác và thông tin đến gia đình 6 liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ đã hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Lê Minh Tấn Giám đốc – Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, từ năm 1995 đến nay, có tổng cộng 44 bộ hài cốt được quy tập, vẫn còn hơn 200 bộ hài cốt chưa tìm kiếm được.

G.P

Anh Trần Kiến Xương (con trai anh hùng Trần Văn Lai) cho biết: “Nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hàng loạt cơ sở, hầm trú ẩn, chứa vũ khí cho lực lượng Biệt động Sài Gòn để chuẩn bị cho Mậu Thân 1968, dưới vỏ bọc là nhà tư sản, chuyên đi trang trí nội thất, ba tôi mua căn nhà 113A Đặng Dung. Sau đó ông giao cho vợ chồng ông Đỗ Miễn (người thợ làm cùng ông Năm Lai) quản lý. Đây là gia đình từng nuôi giấu cán bộ hoạt động. Căn nhà có một tầng lầu, phía dưới tầng trệt bán cơm tấm. Ở đây, ba tôi đã cất giữ, chuyển giao thư từ, tài liệu mật, tiền vàng, thuốc tây ra chiến khu và qua các nước bạn như: Lào, Cam-pu-chia…”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi gia đình và chúc bà Đặng Thị Thiệp luôn khỏe mạnh, vui sống cùng con cháu. Và mong muốn gia đình giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy đã tới thăm Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP; thăm đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thế hệ hôm nay luôn nhớ tới những đóng góp của các lực lượng chiến đấu trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Sự chiến đấu quên mình của các chiến sĩ đã góp phần quan trọng để đất nước được độc lập, thống nhất.

Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong thăm ông Trn Tài Ba, nguyên Tng đi phó TNXP gii phóng min Nam ti Bnh vin Nguyn Trãi sáng 30-1. Ảnh: Q.H

* Ngày 30-1, Đoàn do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã tới thăm đồng chí Trần Tài Ba, nguyên Phó Ban liên lạc Hội Cựu TNXP TP đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (Trong thời gian tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, đồng chí Trần Tài Ba là Tổng đội Phó TNXP Giải phóng miền Nam); thăm gia đình Liệt sĩ Lê Quang Lộc, nguyên Ủy viên Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình miền Nam Việt Nam; tham gia phong trào SV Sài Gòn chuẩn bị cho Mậu Thân 1968.

Đến thăm CLB Truyền thống Thành đoàn TP, Chủ tịch UBND TP ghi nhận những đóng góp của các cựu chiến binh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong các đồng chí trong CLB phát huy truyền thống cách mạng tiếp tục có những đóng góp cho TP trong quá trình xây dựng và phát triển, cũng như giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ…

Lê Quang Huy

Bình luận (0)