Không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà ông Đông còn có những nghĩa cử hết sức cao đẹp với cộng đồng khi tự nguyện hiến đất và tiền để làm lại con đường cho bà con.
Lão nông có tấm lòng vì cộng đồng đó là ông Nguyễn Quang Đông ở thôn 8, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Đầu năm 2012, thấy con đường liên thôn đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm rình rập đến tính mạng, gây khó khăn đi lại cho bà con nên ông đã bàn bạc với vợ con tự nguyện hiến 2.600m2 đất và số tiền 950 triệu đồng để làm lại con đường có chiều rộng 3m, dài 2,6km bằng bê tông.
Được biết, hiện ông Đông đang là chủ của một trang trại rộng hơn 30ha, mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Không chỉ biết làm giàu cho gia đình, mà ông đã tạo công ăn việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, trong những năm qua ông đã giúp đỡ cho hàng trăm hộ nghèo trong thôn vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà ông Đông còn có những nghĩa cử hết sức cao đẹp với cộng đồng.
Tâm sự với chúng tôi, ông Đông khiêm tốn cho biết: “Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản là gia đình mình có điều kiện kinh tế hơn thì cần phải giúp đỡ bà con, làng xóm mà thôi. Bây giờ, Nhà nước đang kêu gọi toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới thì mỗi người dân chúng ta đóng góp một phần công sức, của cải để làm cho làng xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn là chuyện đương nhiên”.
Với những đóng góp của mình, ông Đông đã được chính quyền địa phương ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp này. Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương những tấm gương tiêu biểu tham gia xây dựng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2012, ông đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông – Vận tải tặng Bằng khen.
Theo Văn Thành (CAND)

Bình luận (0)