Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lấy công chuộc “lỗi”?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em đang học năm thứ 2 đại học, cô ấy là bạn thân, rất xinh xắn và học cùng lớp với em. Thời gian gần đây, em cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Nhưng trong kỳ thi học kỳ vừa qua, có một môn cô ấy làm bài không được nên bảo em cho quay cóp. Bản thân em cũng không biết chính xác là mình có làm đúng hay sai, thêm nữa sợ giám thị bắt nên em đã từ chối. Thế là từ hôm đó đến nay, cô ấy không thèm nói chuyện với em nữa, luôn tìm cách tránh mặt em. Em buồn lắm, rất cần chị giúp đỡ.
Hoàng Anh (TP.HCM)
Hoàng Anh thân mến!
Giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn là một việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, em không giúp bạn lại là một việc làm đúng, vì thế em không nên băn khoăn và cảm thấy mình có “lỗi” vì ích kỷ nữa nhé. Bạn ấy giận em cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Vì vậy, em nên lấy công chuộc “lỗi”. Thời gian này, em nên tìm cách gặp và mời bạn ấy đi uống nước, có thể tặng thêm một món quà nhỏ như hoa thì càng tốt. Em nên giải thích lý do vì sao em không cho bạn ấy quay bài để bạn ấy hiểu và không giận em nữa. Bởi nếu giám thị phát hiện thì cả hai sẽ cùng liên lụy. Song song đó, một việc mà em cần thiết phải làm là lên lịch cùng bạn ấy đến thư viện hoặc đến lớp cùng nhau ôn bài. Em hãy giúp đỡ bạn ấy lấy lại kiến thức môn mà bạn ấy còn yếu. Chị tin rằng tình bạn của hai em sẽ trở lại như xưa.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình)

Bình luận (0)