Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lấy trộm xe máy rồi để quên tại quán nước?

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 4 ngày mất xe, anh Thế Anh tình cờ phát hiện ra người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe máy của mình, bị đưa về cơ quan công an, người phụ nữ này khai, chiếc xe là do một khách hàng quen gửi nhưng vẫn chưa đến lấy.

Theo thông tin từ anh Phạm Thế Anh, sinh năm 1983, rạng sáng ngày 9/7 tại khu nhà trọ ngõ 296, Minh Khai phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, anh Thế Anh đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi chiếc xe Novou màu đen BKS 30Z2 – 6430.
Ảnh có tính chất minh họa
Ngay sau đó anh đã đến trình báo tại Công an phường Mai Động, đến sáng ngày 13/7, tình cờ đi ngang qua đường Võ Thị Sáu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) anh Thế Anh phát hiện ra một người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe Nonou đã mất của mình.
Nhận được tin báo của anh Thế Anh , công an phường Mai Động đã có mặt kịp thời và đưa người phụ nữ cùng chiếc xe về cơ quan công an để giải quyết.
Người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy nói trên có tên là, Nguyễn Thu Phương, sinh năm 1986 hiện trú tại phố Nam Dư – Lĩnh Nam.
Tại cơ quan công an, Phương khai, khoảng 23h tối ngày 12/7/2011 một thanh niên khoảng 34 tuổi (hiện chưa rõ tên tuổi địa chỉ của người này – PV), là khách hay qua lại uống nước tại quán, có đến quán và gửi lại chiếc xe máy trên tại quán nước nhà Phương, đưa chìa khóa và hẹn sáng ngày 13/7 đến lấy, nhưng vẫn chưa thấy người thanh niên này quay lại, nên Phương tạm thời sử dụng.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tạm giữ chiếc xe là tang vật vụ án để tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.
Hiếu Phạm 
tintuconline

 

Bình luận (0)