Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài đến 4 ngày, nhiều gia đình đổ về Hội trường Thống Nhất (Q.1), Thảo Cầm Viên (Q.1), Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11)… tham quan, vui chơi từ sáng sớm. Do lượng khách quá đông nên nhiều người phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ mới mua được vé vào cổng, thậm chí có người không mua được vé nên phải quay về.
![]() |
| Từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng mua vé tham quan Hội trường Thống Nhất |
Ngày 30-4, tại Hội trường Thống Nhất, mới 8 giờ đã có hàng trăm khách tham quan xếp hàng mua vé vào cổng. Bên cạnh người dân TP.HCM còn có rất nhiều đoàn tham quan đến từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh…
Bà Đinh Thị Chúc (tỉnh Bình Dương) có mặt từ sáng sớm, chia sẻ: “Những ngày lễ, đặc biệt lại là dịp kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước nên người tham quan sẽ rất đông. Những năm trước, gia đình tôi phải xếp hàng mua vé rất lâu nên năm nay rút kinh nghiệm chúng tôi đi từ sớm. Sau chuyến thăm tại đây, chúng tôi sẽ đi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Địa đạo Củ Chi nên cũng cần phải đi sớm…”.
Do thời tiết của kỳ nghỉ quá nắng nóng, oi bức nên những khu vui chơi có nhiều cây xanh, bóng mát như Thảo Cầm Viên, Công viên văn hóa Đầm Sen… được rất nhiều người lựa chọn. Điều này khiến các khu vui chơi trở nên quá tải…
![]() |
| Trong khi chờ mua vé vào cổng (Thảo Cầm Viên), nhiều phụ huynh đã mua đồ chơi cho con |
![]() |
| Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đến thư giãn, tránh nắng tại Công viên 30-4 |
Chẳng hạn như Thảo Cầm Viên, giá vé vào cổng từ 30 đến 50 ngàn đồng/người nhưng trong ngày 30-4, nhiều người vẫn chen chân mua từ 7 giờ 30 để có thể sở hữu được tấm vé vào cổng. Càng về trưa, số người đổ về càng đông, bãi giữ xe lên đến hàng ngàn chiếc cũng hết chỗ chứa. Khu vực giữ xe lân cận như Câu lạc bộ Hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) cũng nghỉ lễ, nên nhiều người không có chỗ gửi xe đành chở con quay về với vẻ mặt đầy thất vọng.
Anh Trần Quốc Tuấn (Q.5) thở dài: “Lâu rồi mới có dịp chở tụi nhỏ đến đây để các con tham quan động vật và cũng là dịp gia đình nghỉ ngơi, tránh nắng nóng nhưng không ngờ phải quay về giữa trưa”.
|
Đuối… vì đi chơi lễ Không chỉ TP.HCM mà các khu vui chơi, các điểm du lịch khác trên cả nước trong những ngày lễ đều kẹt cứng. Từ ngày 29-4 đến 1-5, đã có hàng vạn người đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thống kê ban đầu của đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho biết ngày nghỉ lễ đầu tiên có 731 đoàn, tương đương với gần 12.000 người, ngày nghỉ thứ 2 tăng lên gần 14.000 người, cao điểm là ngày 30-4, khoảng 20.000 lượt người đến dâng hương viếng mộ.
Còn tại Tràng An (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), trên bến đông nghẹt người đứng chờ, dưới sông hàng trăm chiếc thuyền hoạt động hết công suất… Phía ngoài thì cả ngàn người nối đuôi hàng trăm mét chờ mua vé. Dưới tiết trời ngột ngạt, oi bức, nhiều người đứng cả giờ nhưng vẫn chưa mua được vé nên phải bỏ cuộc. Còn tại đảo Cát Bà (Hải Phòng), đường ra bến phà Gót tắc nghẽn vì lượng ô tô từ các tỉnh, thành phố đổ về quá đông. Không ít gia đình đi ô tô phải bỏ cuộc dù phòng khách sạn đã đặt trước. Ông Vũ Tiến Lập, Trưởng phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, cho biết trong 3 ngày (từ 28 đến 30-4), có khoảng hơn 90.000 lượt khách đến Cát Bà, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2017. Tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), các khách sạn lớn đều cháy phòng cách đây hơn 1 tháng. Các cơ sở lưu trú nhỏ còn phòng nhưng giá cao gấp 4-5 lần. Lượng người đổ về biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tăng theo thời tiết. Trời càng nắng nóng thì khách càng đông. Dọc bờ biển Sầm Sơn từ đền Độc Cước (P.Trường Sơn) đến khu nghỉ dưỡng FLC (P.Quảng Cư) có cả vạn người đổ ra bãi biển. Báo cáo của Phòng Văn hóa TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho thấy, từ đầu năm đến thời điểm này, đã có khoảng 1,15 triệu lượt khách đổ về Sầm Sơn du lịch. Có đến phân nửa trong số đó là dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), từ khoảng 8 giờ ngày 30-4, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau hướng về phía bến tàu du lịch Cầu Đá, khu du lịch Vinpearl, Viện Hải dương học khiến tuyến đường ven biển Trần Phú ùn ứ. “Chỉ 3 ngày, lượng khách đã đạt gần 20.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ. Cả cảng hầu như lúc nào cũng chật kín du khách” – ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban Quản lý Vịnh Nha Trang, thông tin. Trong khi đó tại Hà Nội, ngày 30-4 và 1-5, hàng vạn người đã đổ về các điểm vui chơi, giải trí như khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Công viên Thủ Lệ, Công viên Yên Sở, Công viên nước Hồ Tây… Kỳ nghỉ này, các bãi tắm tại những khu du lịch TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đón khoảng 200.000 lượt khách. Nhóm PV |
Mặc dù đã 12 giờ trưa (ngày 30-4) nhưng lượng người lui tới Công viên văn hóa Đầm Sen không hề giảm. So với những nơi khác, giá vé vào cổng khu giải trí này rất cao, từ 120 ngàn đến 360 ngàn/người nhưng người dân vẫn cứ rồng rắn xếp hàng mua vé. Nhiều gia đình đi từ 4 đến 5 người còn mang theo nước, trái cây, đồ ăn trưa… để không phải mua bên ngoài, tránh giá cả đắt đỏ.
Cũng trong dịp này, nhiều mặt hàng ăn uống được dịp ăn theo như bánh mì, cơm tấm, nước uống… Hầu hết các địa điểm, giá mỗi ổ bánh mì, chai nước suối từ 15 ngàn đồng trở lên. Tại Công viên văn hóa Đầm Sen, cơm tấm từ 30 ngàn đồng/suất trở lên là thức ăn được nhiều người mua. Đặc biệt, mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ nhỏ như tò he, bong bóng, súng bắn bong bóng, trung bình 20 ngàn đồng/món cũng hết sức hút khách.
Minh Phương





Bình luận (0)