Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Lên Đắk Nông ngắm thác

Tạp Chí Giáo Dục

Thác Diệu Thanh còn được gọi là thác Liêng Nung  – Ảnh: Kỳ Hà

Lên Đắk Nông mà không đi ngắm thác thì coi như chưa đến nơi này. Những ngọn thác hùng vĩ ở đó cứ ồ ạt tuôn trào mạnh mẽ, bùng lên những làn hơi nước trắng xóa, khung cảnh mờ sương tựa như một Đà Lạt thứ hai.

Nằm trên quốc lộ 14, cách TP Buôn Ma Thuột 120 km về hướng tây-nam và cách TP.HCM 230 km, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) gần đây đã trở thành điểm dừng chân thú vị của du khách.

Diệu thanh réo gọi

Trong bán kính từ 7-8 km tính từ trung tâm thị xã Gia Nghĩa, có rất nhiều thác nước lớn xung quanh ồ ạt mời gọi những bước chân khám phá của các đoàn lữ khách. Con thác được nhiều người dân địa phương nhắc đến nhất là thác Diệu Thanh, nơi được coi là ranh giới tự nhiên phân cách giữa hai xã Nhân Cơ và Quảng Tân, huyện Đắk RLấp.

Thác Diệu Thanh bao gồm ba cụm thác: cụm thác chính lớn nhất cao khoảng 15 m giữa sông, cụm thứ hai phía bên phải và cụm thứ ba phía dưới thác chính, nước réo quanh năm tung bọt trắng xóa. Hai bên bờ sông là những bãi đất bằng phẳng có nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Men theo con đường uốn lượn dẫn lên đỉnh thác, du khách được chiêm ngưỡng cảnh núi rừng trùng điệp, tiếng chim hót véo von và tiếng gầm vang của dòng thác đang tuôn trào xuống vực sâu khiến ai cũng có cảm giác như tan ra và rơi tự do theo từng bọt nước, lòng chợt thanh thản lạ thường.

Giao lưu với người Mnông

Anh Lê Đình Hùng, một cư dân bản địa sống gần khu vực thác Diệu Thanh, cho biết vào mùa nước lớn (từ tháng 5-9), muốn ăn cá trắng, cá trắm kho với măng rừng thì chỉ cần giăng lưới chừng 30 phút là có một nồi cá kho ngon tuyệt. Đến khoảng tháng 11 và 12, dòng nước chảy chậm rãi nên có thể xắn quần lội qua bờ bên kia ngắm cảnh. Theo người dân địa phương, thác Diệu Thanh còn gọi là thác Liêng Nung. Ở đây, du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn ngay dưới những bóng cây cổ thụ sum suê cành lá. Nơi chân thác còn có buôn làng người M’Nông, người Mạ vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống. Vào những ngày lễ hội, du khách còn có cơ hội tham gia bữa tiệc cồng chiêng, múa hát sôi động dưới chân thác, sau đó được già làng kể cho nghe câu chuyện cổ của người M’Nông về gốc tích tên thác Liêng Nung.

Hiện nay, do các dịch vụ du lịch quanh thác Diệu Thanh còn thiếu nên du khách muốn khám phá dòng thác này phải tự tổ chức bằng hình thức "đi bụi". Bạn có thể đặt phòng nghỉ tại thị xã Gia Nghĩa rồi thuê xe ôm đưa đến thác Diệu Thanh.

Với những ai muốn mạo hiểm ở lại đêm tại khu vực này thì nhớ mang theo mùng mền hay túi ngủ để chống muỗi và cái lạnh cắt da của Tây Nguyên. Đồng thời cần mang theo thức ăn dự trữ và tốt nhất là nên nhờ một người dân địa phương làm hướng dẫn viên  để chuyến khám phá thác Diệu Thanh của bạn được an toàn, và bạn cũng sẽ dễ dàng tiếp cận được với toàn bộ cảnh đẹp hùng vĩ quanh con thác này.

Kỳ Hà (TNO)

Bình luận (0)