Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Lên đỉnh vinh quang bằng đôi chân tật nguyền

Tạp Chí Giáo Dục

SaRi bên huy chương và chiếc cúp dành cho vận động viên xuất sắc nhất Đông Nam Á ở Asian Paragame 5 tổ chức tại Malaysia

Ít ai ngờ rằng, cô sinh viên (SV) có đôi chân tật nguyền lại trở thành vận động viên bơi lội đi thi đấu giải quốc tế và mang vinh quang về cho Việt Nam. Hiện cô SV với cái tên thật đặc biệt – Nguyễn Thị SaRi – đang học năm 2 Khoa Tiếng Anh Trường ĐH Hùng Vương.
“Thắp nến cho bóng đêm”
Thắp lên ngọn nến thay vì nguyền rủa bóng đêm”, câu nói này có lẽ hợp với cô SV nhỏ nhắn này. Tại vùng quê nghèo ở huyện Cần Đước (Long An) SaRi đã cất tiếng khóc chào đời với những giọt nước mắt nghẹn ngào của mẹ. Khi ấy đôi chân em đã bị liệt rồi. Tuổi thơ em đã trôi qua với nhiều nốt lặng. Ước nguyện đến trường cũng ngày càng lớn dần trong cô bé, nhất là những lúc em thấy bạn bè tung tăng cắp sách đến trường. Khi ước mơ ấy trở thành hiện thực là 4 năm liền SaRi đến trường bằng đôi chân của chị mình. Bởi vậy, SaRi không ngừng cố gắng học tập vì hiểu được những khó nhọc của chị, vì ước mơ đại học đang ngày ngày “cháy” lên trong lòng mình…
Khi học lớp 5, cô Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Long I (Cần Đước) biết được hoàn cảnh SaRi nên đã vận động Hội từ thiện của huyện cho em chiếc xe lăn. Chiếc xe ấy gắn với SaRi trong suốt quãng đời học trò còn lại. Lên cấp ba, trường cách nhà 7 cây số, vẫn ít thấy em vắng học buổi nào trên lớp.
Học hết cấp ba, không đủ điều kiện đi học đại học ngay, SaRi xin vào học vi tính ở Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở Hóc Môn. Trong thâm tâm cô học trò nhỏ này, ước mơ vào đại học vẫn được ấp ủ để thực hiện vào một ngày không xa. Học xong lớp vi tính, ngồi trên xe lăn đi xin việc khắp nơi nhưng không nơi nào nhận, SaRi xin vào cắt chỉ cho một cơ sở may thêu ở quận Tân Bình. Sau hai tháng học việc, SaRi dành dụm được 1.500.000 đồng. Số tiền ấy, cô gái nhỏ định dành đầu tư cho việc ôn thi đại học. Cũng thời điểm đó, SaRi gặp bác Trần Hoàng Minh (chủ nhiệm Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật Mùa Xuân, quận Tân Phú, TP.HCM) và ông đã có công đầu trong việc phát hiện ra khả năng bơi lội ở cô bé. Mọi người không ngờ cô bé lại học rất nhanh kỹ thuật bơi. Tập một tuần biết bơi là điều bình thường với người lành lặn nhưng với SaRi đó là điều chính em cũng không tin nổi ở bản thân mình. Phát hiện ra khả năng đặc biệt của SaRi, bác Minh hết mực tạo điều kiện và động viên em. SaRi càng nỗ lực nhiều hơn để được đi thi đấu bởi em biết đó không chỉ là vinh dự, là cơ hội mới cho em thể hiện mình mà nếu đoạt giải thưởng, em sẽ có được một khoản tiền nho nhỏ để thực hiện giấc mơ đại học. SaRi bộc bạch: “Mỗi ngày mình tập bơi 50m, ngày hôm nay bơi nhanh hơn ngày hôm qua một giây là cánh cổng bước vào giảng đường gần hơn một chút”.
Niềm tin chiến thắng
Đến nay, thành tích của SaRi đã “dày” lên rất nhiều. Tại Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc ở Huế (tháng 7-2007) SaRi đoạt liền 3 huy chương vàng ở nội dung bơi ếch với các cự ly: 50m, 100m và 200m. Em cũng đã phá luôn hai kỷ lục của Paragame ở cự ly 50m và cự ly 100m. Áp lực và trọng trách nhiều hơn khi được cử tham dự Asian Paragame 4 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 1-2008 nhưng cô gái trẻ này đã không phụ lòng tin của mọi người khi đoạt 2 huy chương bạc ở nội dung 50m, 100m ếch. Thành công đã không phụ nỗ lực của cô gái, tại Asian Paragame lần 5 tổ chức tại Malaysia, SaRi đã giành được 2 huy chương vàng và phá được hai kỷ lục Asian Paragame và một kỷ lục châu Á. Cũng tại đây, SaRi đã giành được cúp dành cho nữ vận động viên xuất sắc nhất Đông Nam Á.
Giờ đây khi đã trở thành sinh viên rồi, cô gái trẻ nhủ lòng phải nỗ lực nhiều hơn bởi mọi thứ mới chỉ khởi đầu. Vừa là vận động viên, vừa là SV đôi khi lịch thi đấu chồng lên lịch học, việc học tập của SaRi có phần bị gián đoạn. SaRi đã gắng sắp xếp để mình không bị “tụt” lại. Lúc rảnh rỗi, SaRi thường làm thủ công mỹ nghệ, thêu… để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tối tối, cô SV nghèo này chăm chỉ đến trung tâm học để tăng khả năng ngoại ngữ. “Sau này ra trường, hy vọng em sẽ tìm được nhà xuất bản cho dịch sách vào thời gian rảnh” – SaRi thổ lộ. Năm học qua, Nguyễn Thị SaRi đã được nhà trường tặng thưởng về gương tiên tiến điển hình trong SV – HS của chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.
Thành công chắc chắn sẽ đến với SaRi nhiều hơn, bởi cô luôn biết thắp lên ánh sáng chứ không ngồi mà than thân trách phận với bóng đêm…
 
Cuộc sống của các thành viên trong nhà đều dựa vào gánh bún riêu của mẹ và tiền công ít ỏi, bấp bênh từ những ngày làm thuê của cha. Hiểu được khó khăn của cha mẹ, các chị em SaRi dành những mùa hè để phụ việc thêm khi thì xin làm ở hãng bút lông tư nhân, lúc lại bán khoai nướng… Những đồng tiền ít ỏi thấm đượm mồ hôi ấy cũng giúp gia đình trang trải được phần nào.
 
M.T

Bình luận (0)