Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Lewandowski bị cướp trắng trợn tại Barcelona

Tạp Chí Giáo Dục

Tiền đạo Robert Lewandowski bị cướp bên ngoài trung tâm huấn luyện Ciudad Deportiva Joan Gamper của Barcelona.
Các cule săn đón Lewandowski
Theo tờ Marca, sự việc này xảy ra vào chiều thứ Năm theo giờ địa phương. Cụ thể, trên đường tiến vào Ciudad Deportiva Joan Gamper luyện tập, Lewy đã giao lưu với một số cule. Tại đây, tuyển thủ Ba Lan dừng xe, mở cửa chào và kí tặng cho NHM Barcelona.
Lợi dụng sự thân thiện của Lewandowski, kẻ xấu đã mở cửa xe lấy đi chiếc đồng hồ trị giá 70 nghìn euro của cựu tiền đạo Bayern Munich. Rất bất ngờ vì hành động này nhưng Lewy đã kịp thời gọi điện cho cảnh sát trình báo vụ việc.
Không mất nhiều thời gian, cảnh sát tại Barcelona đã tóm gọn thủ phạm. Nhờ đó, Lewandowski đã lấy lại chiếc đồng hồ hạng sang của mình. 
Vụ cướp trắng trợn bên ngoài Ciudad Deportiva Joan Gamper không ảnh hưởng đến tinh thần của Lewy. Chân sút 33 tuổi sau đó tham gia luyện tập bình thường cùng toàn đội. Đây là buổi đào tạo chuẩn bị cho trận gặp Sociedad tại vòng 2 La Liga diễn ra vào 03h00 ngày 22/8.
Hơn 1 tuần trước chuyến làm khách tại xứ Basque, Barca có khởi đầu không thuận lợi tại La Liga. Trên sân nhà, đội quân của HLV Xavi bị Rayo Vallecano cầm chân với tỉ số 0-0.
Ở trận hòa Rayo Vallecano, Lewy đá trọn 90 phút nhưng không ghi bàn. Đây là lần đầu tiên ở 8 mùa giải gần nhất, tuyển thủ Ba Lan “tịt ngòi” ở vòng đầu tại giải VĐQG. Trước đó, Lewandowski ghi bàn ở trận mở màn Bundesliga 7 năm liên tiếp.
Xuân Hà (theo bongdaso)

Bình luận (0)